Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 16-06-2021] Tôi may mắn đắc Đại Pháp vào giữa tháng 1 năm 1995 tại Singapore. Sau hai tuần đắc Pháp, tôi liền tổ chức lớp học Pháp Luân Công tại nhà, không lâu sau nhà tôi đã trở thành trạm liên lạc, liên lạc với học viên Đại Pháp mới hoặc là những người hữu duyên như bạn bè thân thích muốn học Pháp Luân Công. Kể từ đó, tôi cùng với vài đồng tu bắt đầu hồng Pháp tại địa phương.

Đến giữa tháng 10, vì để hồng dương Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore, chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị thành lập Phật Học hội. Tháng 12, chúng tôi nhận được thông tri của Hội nghiên cứu Pháp Luân Công Bắc Kinh, thông báo cho các quốc gia ở hải ngoại có học viên Pháp Luân Công, đến các cơ quan chính phủ có thẩm quyền của quốc gia đó xin đăng ký thành lập Phật Học hội. Đồng thời, họ nói cho chúng tôi biết thông tri này đã được Sư phụ đồng ý.

Tháng 3 năm 1996, chúng tôi đã tổ chức buổi hội nghị lần cuối cùng thảo luận việc thành lập Phật Học hội Singapore, trong cuộc họp bầu chọn ra thành viên Phật Học hội, quyết định địa chỉ đăng ký. Vài ngày sau đó sẽ đến Cục đăng ký hiệp hội Singapore để xin đăng ký Phật Học hội.

Ngày 15 tháng 6, Sư phụ đã đến Singapore! Chúng tôi lần đầu tiên gặp được Sư phụ tại phòng khách sạn nơi Sư phụ đang ở!

Lúc ấy, một vị học viên nói với Sư phụ: Chúng con đã xin đăng ký Phật Học hội, hiện đang chờ phê duyệt, [chúng con] hy vọng Sư phụ có thể viết đề từ cho Phật Học hội. Sư phụ vui vẻ viết chữ ngay tại đó, Ngài đặt bút viết “Pháp Luân Phật học hội (Singapore)”. Sư phụ còn nói, nếu đơn đăng ký của chúng tôi được phê chuẩn thì nói một tiếng với Sư phụ, Sư phụ sẽ đến chủ trì buổi lễ thành lập Phật Học hội của chúng tôi.

2021-6-15-mh-yishien-singapore-1--ss.jpg

Sư phụ viết đề từ cho Phật Học Hội Singapore

Một tháng sau khi Sư phụ rời Singapore, hồ sơ xin đăng ký của chúng tôi đã được phê chuẩn. Lúc ấy, tôi chưa ngộ được là nhờ có Sư phụ gia trì nên mới có thể được chấp thuận nhanh đến như vậy. Thời gian kể từ khi chúng tôi nộp đơn đăng ký đến khi được phê chuẩn chỉ có 4 tháng, thông thường thì phải đến 6 tháng. Chúng tôi lập tức đưa tin tức này báo cho Hội nghiên cứu Pháp Luân Công Bắc Kinh và hy vọng Sư phụ có thể đến Singapore để chủ trì buổi lễ thành lập Phật Học hội.

Ngày 27 tháng 7 năm 1996, Sư phụ thực sự đã đến Singapore một lần nữa! Hơn 10 học viên chúng tôi cùng đến sân bay nghênh đón gia đình Sư phụ.

2021-6-15-mh-yishien-singapore-2--ss.jpg

Sư phụ cùng học viên thân thiết gặp mặt tại sân bay Singapore

Sau đó, Sư phụ đồng ý lời mời của chúng tôi và cùng chúng tôi ăn bữa tối. Khi đang dùng bữa, học viên ngồi chung cầm danh thiếp đưa cho Sư phụ, Sư phụ cũng lấy ra danh thiếp trao đổi với học viên đó, đồng thời Ngài cũng để tôi phân phát cho các học viên khác có mặt tại đó. Khi dùng bữa xong và ra khỏi quán ăn, lúc đi qua một đoạn có hành lang rộng rãi, học viên đề xuất chụp ảnh chung với Sư phụ. Lúc ấy rất nhiều học viên có mặt ở đây đều cặp vợ chồng, Sư phụ hỏi họ muốn chụp ảnh ở nơi nào? Và học viên nói đi tới đâu chụp thì Sư phụ liền đi tới chỗ học viên nói để chụp ảnh.

Nhìn thấy cảnh này, tôi cảm nhận sâu sắc rằng, Sư phụ luôn là từ bi như vậy, luôn khoan dung độ lượng như vậy, không chút kiêu ngạo nào, Ngài còn phối hợp với yêu cầu của học viên mà cứ đi tới đi lui.

2021-6-15-mh-yishien-singapore-3--ss.jpg

Sư phụ chủ trì buổi lễ thành lập Phật Học hội Singapore và giảng Pháp

Thoáng một cái đã 25 năm trôi qua!

Còn có một sự kiện tương tự cũng để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc: Năm đó cử hành Pháp hội quốc tế Bắc Kinh tại Bắc Kinh, tôi và một số học viên Singapore đã đến tham gia. Lúc đó trạng thái tu luyện của tôi không được tốt lắm, khi đó chúng tôi cũng không học Pháp, chỉ luyện công mà thôi. Trong thời gian tổ chức Pháp hội, người phụ trách Pháp hội sắp xếp chúng tôi đến nhà của học viên ở Bắc Kinh để giao lưu. Lần giao lưu này, đã giúp chúng tôi thấy được sự chênh lệch quá lớn trong tu luyện của chúng tôi! Nghe các đồng tu Trung Quốc chia sẻ về tâm đắc thể hội tu luyện, chúng tôi dường như lại không có thể ngộ nào trong tu luyện, càng không hiểu phải chia sẻ về thể ngộ như thế nào, sự chênh lệch với các học viên trong nước quả thực sự quá lớn rồi!

Ngày cuối cùng của Pháp hội, Sư phụ đã đến giảng Pháp. Cửa lớn vừa mở ra, toàn hội trường mấy trăm học viên đang ăn tối lập tức đứng lên nhiệt liệt vỗ tay chào đón Sư phụ! Không có chỉ lệnh, không có khẩu hiệu, sự chỉnh tề lúc đó khiến cho những người phục vụ đang mang thức ăn lên phải kinh ngạc không thôi. Sau khi dùng cơm, toàn thể học viên hết sức nhanh chóng, tự động đem bàn dời đi, sắp xếp các ghế ngồi theo hàng, cung kính chờ Sư phụ giảng Pháp. Cảnh tượng đệ tử Đại Pháp đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phối hợp tại hội trường khi đó làm tôi vô cùng chấn động.

Khi Sư phụ giảng Pháp, các học viên Singapore ngồi ở hàng ghế đầu lắng nghe với khoảng cách gần. Sau khi giảng xong Pháp, Sư phụ đi đến bắt tay các học viên Singapore. Khi tôi nhìn thấy Sư phụ đi đến, lúc ấy trong lòng còn giống như sợ Sư phụ đi tới, bởi vì tôi cảm thấy rất xấu hổ, tôi tu luyện rất không tinh tấn. Thế nhưng tay của Sư phụ đã vươn tới rồi, tôi khẩn trương đứng lên bắt tay với Sư phụ. Trong khoảnh khắc bắt tay ấy, đầu của tôi cảm thấy một loại chấn động, loại cảm giác này không biết hình dùng như thế nào… Tôi rất kích động, tôi biết Sư phụ từ phần đầu… điều chỉnh thân thể cho tôi.

Sau khi trở lại Singapore, tôi quỳ gối trước Pháp tượng Sư phụ và nói: “Thưa Sư phụ, những gì con được chứng kiến ở Bắc Kinh đã khiến cho con cảm nhận được chỗ thiếu sót, con sẽ thực tu cố gắng tinh tấn.” Thế là tôi bắt đầu chép sách “Chuyển Pháp Luân”. Một tháng sau, một vị học viên khác cùng đi đến Bắc Kinh tham gia Pháp hội quốc tế cùng trao đổi với tôi về việc tổ chức cho các học viên học Pháp. Sau lần đó, các học viên địa phương đã bắt đầu học Pháp tập thể.

Năm 1998, Phật Học hội Singapore đã tròn hai năm thành lập. Kế hoạch vốn là tổ chức Pháp hội Đông Nam Á vào cuối tháng 7, vì để phù hợp với thời gian của Sư phụ nên đã đổi thời gian tổ chức vào ngày 22, 23 tháng 8. Sau khi các học viên ở các nước khác biết được Sư phụ muốn đến Singapore, lập tức, gần 2.000 học viên đến từ hơn 10 quốc gia khác nhau cũng báo danh tham gia, kết quả là Pháp hội Đông Nam Á trở thành Pháp hội Quốc tế.

2021-6-15-mh-yishien-singapore-4--ss.jpg

Sư phụ giảng Pháp tại Pháp hội Singapore năm 1998

Ngày cuối cùng của Pháp hội, trước khi Pháp hội kết thúc, Sư phụ chụp ảnh cùng với các học viên đại diện cho các quốc gia, bao gồm cả các học viên của các điểm luyện công ở Singapore. Trong lúc chụp ảnh chung, Sư phụ nhìn học viên một cái và nói với học viên đó: [Chư vị] trở về phải luyện công nhiều, [chư vị] phải học Pháp nhiều… Đây là câu chuyện vị học viên ấy kể lại sau khi Pháp hội kết thúc.

Trải qua bao sóng gió, Phật Học hội Singapore đã bước qua từ thời kỳ tu luyện cá nhân đến tu luyện trong Chính Pháp, đến nay đã được 25 năm. Nhân dịp kỷ niệm tròn 25 năm thành lập Phật Học hội Singapore, đệ tử với lòng biết ơn vô hạn, khấu tạ Sư tôn từ bi vĩ đại, thời thời khắc khắc bảo hộ đệ tử! Cảm tạ hết thảy những điều Sư tôn đã ban cho!

Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt những việc mà mình nên làm, cũng hy vọng các đồng tu ở Singapore đều có thể tiếp tục tinh tấn, trân quý khoảng thời gian không còn nhiều trước khi Chính Pháp kết thúc, bước thật vững trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/16/427047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/19/193749.html

Đăng ngày 18-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share