Bài viết của Ngô Đồng, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 08-07-2019]

1. May mắn đắc Pháp

Vào năm 1998, tôi nhìn thấy một điểm luyện công ở bên đường, khi ấy phụ đạo viên đã giới thiệu quyển sách “Chuyển Pháp Luân” cho tôi. Sau khi nhận sách, tôi đã đọc ba lần như lời của phụ đạo viên hướng dẫn. Tôi đọc xong và hạ quyết tâm muốn trở thành một người tu luyện chân chính. Lúc mới đắc Pháp tôi cảm thấy xúc động và may mắn, tôi dùng tất cả thời gian rảnh rỗi để học Pháp luyện công.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, tôi chuyển công việc về quê nhà. Khi thoát ly khỏi hoàn cảnh tu luyện với mọi người, tôi cũng dần dần buông lơi tu luyện, sau đó tôi bị cựu thế lực dùi vào sơ hở và bị bắt giam phi pháp trong một tháng.

Sau khi ra tù, mặc dù tôi cũng biết Đại Pháp tốt nhưng tôi không thể tinh tấn lên được. Cho đến năm 2005, một đồng tu ở công ty nước ngoài thuộc tập đoàn chúng tôi đã liên lạc và đưa cho tôi phần mềm vượt tường lửa. Khi tôi đăng nhập thành công, mở được Minh Huệ Net, nước mắt tôi tuôn rơi vì biết rằng Sư phụ đã không bỏ rơi một đệ tử đáng thất vọng như tôi. Trong những năm tiếp theo, hễ có thời gian là tôi đọc sách học Pháp, nhưng không cảm thấy có được trạng thái học Pháp như thuở ban đầu đắc Pháp. Tôi cũng hiếm khi luyện công, giảng chân tướng cũng chỉ giới hạn ở những người xung quanh, dù biết rằng bản thân tuyệt đối không thể ly khai Pháp nhưng mãi vẫn không sao đột phá được trạng thái này.

2. Học thuộc Pháp giúp tôi vượt quan

Năm ngoái, tôi đọc thấy trên Minh Huệ Net ngày càng có nhiều đồng tu bắt đầu học thuộc Pháp, nên tôi cũng hạ quyết tâm học thuộc quyển sách “Chuyển Pháp Luân”. Trước đó tôi cũng từng học thuộc mấy lần nhưng đều không kiên trì được. Lần này, tôi bắt đầu học thật chậm, đôi khi học một đoạn ngắn trong suốt một giờ đồng hồ, học tới học lui thấm nhuần tư tưởng, nhưng trong quá trình học, tôi không ngừng điều chỉnh bản thân: Không được truy cầu tốc độ, học đoạn nào nắm chắc đoạn đó.

Thông qua học thuộc Pháp, tôi cũng hiểu ra rằng người tu luyện nhất định phải luyện công, nên mỗi ngày tôi kiên trì thức dậy sớm để bắt đầu luyện công lúc 3 giờ 50 phút sáng. Khi hạ quyết tâm, chỉ trong vài ngày tôi đã đột phá được trạng thái bão luân mà trước đây không thể kiên trì. Thuận theo tiến độ học thuộc Pháp, tôi ngày càng muốn học nhiều hơn, càng thuận lợi và trôi chảy hơn.

Khi tôi cảm thấy mình đang dần bắt kịp với các đồng tu, thì có một chuyện đã xảy ra.

Một bạn học từ thuở thiếu thời, cũng là người bạn lớn lên cùng tôi theo năm tháng, đột nhiên hỏi mượn tiền, tôi bàn bạc với chồng và đồng ý cho anh ấy mượn. Sau đó, anh ấy lại đến gặp tôi, kể về những khó khăn của mình và muốn mượn thẻ tín dụng của tôi để tạm thời xoay sở. Tôi nghĩ anh ấy khó khăn như vậy, mình nên giúp bạn một chút, nhưng lần này lại không bàn bạc trước với chồng mà đã đưa thẻ cho anh ấy. Tuy nhiên mọi chuyện ngày càng tiến triển theo chiều hướng không kiểm soát được, cho đến khi anh ấy quẹt hết ba thẻ tín dụng cộng với tiền mặt, thì con số đã lên đến hơn 50 vạn chỉ trong sáu tháng. Rồi anh ấy bán căn nhà của bố mẹ mình và nói sẽ trả lại tiền cho tôi. Nhưng thực tế thì anh ấy chỉ trả tiền cho những người cho vay nặng lãi, cuối cùng không còn tiền để trả cho tôi. Sau này tôi mới biết anh ấy đã lừa tôi dưới nhiều hình thức khác nhau, thực chất, anh ấy còn một đống nợ ở nước ngoài, chưa kể là vay mượn khắp người thân và bạn bè. Về sau vì trốn nợ mà giả ly hôn với vợ. Khi tôi biết được mọi chuyện thì trong tâm cảm thấy rất khó chịu đựng, thật sự không dám tin rằng một người bạn học thân thiết lâu năm lại có thể lừa mình nặng nề như vậy. Tôi oán hận thấu tâm can, từng khối, từng khối vật chất đè ép trong tâm mà không cách nào loại bỏ đi được.

Sau sự việc, tôi bắt đầu hướng nội tìm, tự hỏi mình đã buông bỏ chấp trước vào danh lợi tình hay chưa? Trước giờ trong cuộc sống, tôi luôn tiết kiệm, hiếm khi mua quần áo, không bao giờ dám tiêu tiền, mọi chi phí ăn mặc và sinh hoạt trong gia đình đều kiểm soát chặt chẽ từ người già, con cái cho đến chồng, ngay cả bản thân cũng không có quá nhiều sở thích. Nên tôi cho rằng mình không có các tâm lợi ích. Thực chất thì nó bị che giấu quá sâu thôi, nguồn gốc của tiết kiệm là sợ tiêu tiền, luôn thấy bất an trong cuộc sống, vì tiết kiệm chút tiền mà thường xuyên lên mạng so sánh vật giá, rồi lựa chọn tới lui, đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian. Đây chẳng phải là cái tâm người thường sợ lợi ích của bản thân bị tổn thất là gì? Tâm lợi ích này ẩn chứa thật sâu biết mấy. Ngẫm lại lý do ban đầu cho bạn vay tiền, chẳng qua chỉ vì sợ mọi người nói tôi keo kiệt và đánh giá thấp bản thân tôi, rõ là tâm cầu danh ẩn chứa trong đó. Đáng sợ thật, tôi tự hỏi liệu mình có còn là người tu luyện nữa không?

Tôi ngộ rằng có lẽ đây là mối quan hệ nhân duyên với người bạn học ấy, đều là do bản thân nợ nghiệp lực mà ra. Đối diện với vấn đề phát sinh, tôi nên đứng ở góc độ của Pháp, dùng tiêu chuẩn người luyện công để yêu cầu bản thân, chấp nhận và chiểu theo Đại Pháp mà làm, không thể cứ bị chìm ngập trong lợi ích người thường. Thuận theo quá trình học thuộc Pháp, nội tâm tôi càng nhẹ nhàng hơn, khi tôi ngộ được một chút, thì Sư phụ sẽ giúp tôi lấy đi một chút các vật chất bất hảo. Tâm thái tôi dần bình hòa trở lại, tôi nói rõ sự việc với chồng, anh ấy cũng không có trách mắng, mà lại giúp tôi nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt. Tôi biết bạn mình không có khả năng trả nợ, nhưng bản thân chúng tôi vẫn còn khả năng, nên trước tiên chúng tôi xoay sở để trả hết thẻ tín dụng, sau đó làm thủ tục pháp lý bình thường để yêu cầu anh ấy trả chậm.

Đồng thời, bạn bè xung quanh nghe nói tình huống hiện tại của tôi nên cũng nghĩ biện pháp giúp đỡ tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Năm mươi vạn nhân dân tệ là một con số không hề nhỏ đối với bất kỳ gia đình nào, nhưng khi tôi buông tâm xuống, thì thật sự cảm thấy nó chẳng còn khởi chút tác dụng gì nữa. Bất kỳ khi nào nó xuất hiện trở lại, tôi đều có thể nhanh chóng phân biệt rõ ràng và loại bỏ nó đi.

Tôi mất 10 tháng để học thuộc xong một lượt quyển “Chuyển Pháp Luân”. Trong quá trình ấy, tôi thật sự cảm thấy bản thân thu hoạch rất lớn, khi chúng ta ghi nhớ mỗi chữ trong tâm, trong não, Sư phụ sẽ không ngừng triển hiện cho chúng ta các Pháp lý khác nhau tại các tầng thứ khác nhau, khiến tôi cảm nhận được trạng thái tiến bộ nhanh chóng của thời gian đầu học Pháp đột nhiên quay trở lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/8/背法帮我闯难关-389553.html

Đăng ngày 02-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share