Bài viết của Trương Ngôn

[MINH HUỆ 04-04-2021] Fanqiang (翻墙 phiên tường, nghĩa là vượt qua tường lửa) là một cụm từ phổ biến trong những năm gần đây của người dân Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ. Thuật ngữ này có nghĩa là vượt qua sự phong tỏa của Vạn Lý Tường lửa của Trung Quốc để truy cập thông tin ở nước ngoài.

Google, Youtube, Facebook, Twitter … đều đã bị cấm ở Trung Quốc. Một người đàn ông trẻ tuổi đã viết trong một cuộc trò chuyện trực tuyến với bạn bè của mình: “Fanqiang khá dễ dàng. Tôi đã tìm thấy rất nhiều các’ tiểu phấn hồng’ (đội quân dư luận viên chuyên truyền bá những nhận xét ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc) trên Internet, và một số thậm chí không biết về Thảm sát Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Tôi thực sự hy vọng họ có thể học kỹ thuật này và nhìn ra thế giới bên ngoài”.

Không khí trong lành

Ngày 4 tháng 6 năm 2019, Doãn Suất đến từ thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, đã bị sốc bởi phát hiện của mình. Trước đây, anh ấy làm fanqiang chủ yếu để học tiếng Anh và đọc tin tức. Nhưng bây giờ anh ấy đã tìm thấy một cái gì đó mới. Internet chậm, và có người nói rằng đó là do thời điểm nhạy cảm của “ngày 4 tháng 6” – Vụ thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn xảy ra vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Anh ấy viết: “Bằng cách kiểm tra thông tin trực tuyến ở nước ngoài, tôi đã biết được cách thức của ĐCSTQ đã đàn áp mọi người trong quá khứ. Tôi cũng biết cách ĐCSTQ dàn dựng vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 23 tháng 1 năm 2001, để ghép tội cho Pháp Luân Công. Tất cả những điều này khiến tôi tức giận và khó chịu. Bây giờ tôi muốn thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức liên quan đến ĐCSTQ”.

Cao Khải cũng tuyên bố trên trang web của Epoch Times rằng anh ấy muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Anh viết: “Sau khi vượt qua tường lửa, tôi đã tìm thấy không khí trong lành ở đây”. Nhìn lại, anh nhận ra rằng tình hình ở Trung Quốc thật khủng khiếp. Anh nói thêm: “Tôi biết ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này và tôi muốn tách mình ra khỏi cái chế độ tàn ác đó.”

Đường Phúc Thái đến từ tỉnh Hồ Nam cũng có cảm giác tương tự. Ông viết vào ngày 23 tháng 3 năm 2021: “Thông qua fanqiang, tôi đọc được một mẩu tin rằng một hòn đá đã được các nhà khảo cổ học ở huyện Bình Dương, tỉnh Quý Châu khai quật được với dòng chữ ‘Trung Quốc Cộng sản Đảng vong’. Nhìn vào những gì chúng ta thấy ở Trung Quốc, chúng ta đều biết ĐCSTQ thực sự là một tà giáo. Đó là lý do tại sao tôi muốn cắt đứt quan hệ với chế độ này và trở thành một người Trung Quốc chân chính không bị ảnh hưởng của ĐCSTQ.”

Kiểm duyệt Internet

Trương Vĩ đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, là một nhân viên chính phủ và là đảng viên ĐCSTQ. Công việc của anh là xử lý tất cả các loại bài đăng trên Internet. Sau khi xác định các ý kiến “không phù hợp”, anh xác định cá nhân và thông báo cho cảnh sát địa phương để liên hệ với người đó để xử lý kỷ luật. Trước đây, anh rất tự hào về công việc của mình vì nghĩ rằng nó sẽ giúp ổn định xã hội. Nhưng vào đầu năm 2019, thái độ của anh đã hoàn toàn thay đổi sau khi anh đi nước ngoài và xem một buổi biểu diễn Thần Vận ở đó. Anh đã viết: “Nếu Pháp Luân Công, một pháp môn thiền định bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Quốc, bị ĐCSTQ coi là ‘tà giáo’, vậy thì bản thân ĐCSTQ đại diện cho điều gì?”.

Sau khi trở về Trung Quốc, anh đã có thể fanqiang và đọc tác phẩm Cửu Bình Cộng sản Đảng. Bị sốc trước những sự thật lịch sử bao trùm cách ĐCSTQ đã ngược đãi, giết hại và lừa dối người dân Trung Quốc, Trương nhận ra văn hóa truyền thống Trung Quốc quý giá như thế nào. Anh viết: “Hiện tại, do công việc của mình, tôi đang cố gắng hết sức để giúp đỡ những cư dân mạng đang tìm kiếm tự do. Tôi chân thành mong muốn chúng ta có thể kết thúc ĐCSTQ sớm hơn, để mọi người ở Trung Quốc có thể tự do tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc một lần nữa”.

Từ thảm sát Thiên An Môn đến tình thế ở Hồng Kông

Tưởng Chính Vĩ đến từ thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, cho biết anh đã gia nhập ĐCSTQ trong năm cuối đại học. Vào thời điểm đó, anh ấy nghĩ rằng được trở thành Đảng viên là một vinh dự vì các quan chức luôn tiến cử những sinh viên hàng đầu gia nhập ĐCSTQ. Tuy nhiên, trong trận đại dịch, anh ấy không thể đến trường và do đó có nhiều thời gian hơn để học cách fanqiang cho vui. Anh ấy để lại như một thông điệp vào tháng 5 năm 2020 khi thoái ĐCSTQ trên trang web của Epoch Times: “Tôi không ngờ rằng những thông tin tôi thấy gần đây đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của tôi.”

Trong vài tháng đó, anh đã duyệt qua các trang web truyền thông lớn của Trung Quốc ở nước ngoài. Anh ấy cũng nhận thấy rằng lịch sử của Trung Quốc và thế giới khác với những gì anh ấy học được từ sách giáo khoa. Anh được biết rằng ĐCSTQ bắt đầu như một chi nhánh của Quốc tế Cộng sản của Liên Xô ở Viễn Đông, và nó đã cưỡng ép lật đổ Trung Hoa Dân Quốc vào năm 1949. Tưởng viết: “Hàng trăm triệu người Trung Quốc đã mất gốc văn hóa và trở thành tín đồ của chủ nghĩa cộng sản, một bóng ma xấu xa từ Châu Âu (Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Karl Marx đã viết: ‘Một bóng ma đang ám ảnh Châu Âu‘, bóng ma của chủ nghĩa cộng sản)“.

Anh tiếp tục: “Ngoài ra, từ năm 1959 đến năm 1961, ĐCSTQ đã giết chết ít nhất 30 triệu người trong Nạn đói lớn ở Trung Quốc. Và bất kỳ ai có tư tưởng độc lập đều bị đàn áp. Một chế độ mafia như vậy khiến tôi phát ốm. Đó là lý do tại sao tôi muốn tách mình hoàn toàn khỏi ĐCSTQ”.

Tháng 4 năm 2019, Mary Lư đã viết rằng cô ấy vừa tải xuống và cài đặt phần mềm VPN vài ngày trước đó và dự định xem tin tức về Hồng Kông trên YouTube. Tình cờ, cô cũng tìm thấy một số video về Thảm sát Quảng trường Thiên An Môn. Vì tò mò, cô đã nhấp vào các video và xem chúng. Từ đó, cô cũng xem nhiều phim tài liệu về ĐCSTQ cũng như cuốn sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Cô viết: “Điều này đã thay đổi hoàn toàn quan điểm mà tôi học được ở trường. Hôm nay tôi đã quyết định nói lời ‘vĩnh biệt’ với tổ chức cơ sở của ĐCSTQ, đoàn TNCS.”

Ngày 1 tháng 6 năm 2018, Dương Bân thông báo anh sẽ thoái xuất khỏi đoàn TNCS và đội TNTP, hai tổ chức và là cánh tay nối dài của ĐCSTQ. Ban đầu anh học fanqiang để truy cập phiên bản gốc của trò chơi trực tuyến. Từ đó, anh cũng học được cách xem YouTube và Wikipedia.

Anh ấy đã từng xem một đề xuất trên YouTube cho một video về Dự luật dẫn độ ở Hồng Kông. Anh ấy đã xem các báo cáo về nó trên các phương tiện truyền thông do ĐCSTQ kiểm soát và kết luận đó là một cuộc bạo động. Anh ấy viết: “Nhưng video này cho thấy đó là những người dân Hồng Kông đấu tranh cho tự do và dân chủ. Kết quả là, tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân vì trước đây tôi đã hiểu sai về người dân Hồng Kông, người dân Đài Loan và các học viên Pháp Luân Công.”

Anh nói tiếp: “Không chỉ vậy, sau khi bị tẩy não bởi ĐCSTQ, tôi thậm chí còn đứng về phía nó chỉ trích người dân Hồng Kông. Tôi không biết rằng họ đang đấu tranh cho sự tự do mà họ sắp mất, trong khi ngay từ đầu tôi đã không có tự do”. Dương nói rằng anh cảm thấy bị lừa dối và phản bội. Bây giờ anh đã biết rằng chủ nghĩa cộng sản xuất phát từ chủ nghĩa Satan và nó đã được Karl Marx và những người theo ông ta ngụy tạo. Anh ấy viết: “Tôi phải làm gì đó để giải quyết vấn đề đó. Bây giờ tôi sẽ thoái xuất khỏi đoàn TNCS và đội TNTP của ĐCSTQ. Tôi cũng xin lỗi tất cả những người mà tôi đã làm họ tổn thương. Hơn nữa, tôi sẽ sám hối những việc làm sai trái của mình trong quá khứ và hướng bản thân theo Chân Thiện Nhẫn, nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công”.

Sự thay đổi của một giáo viên

Một giáo viên cấp hai nói rằng anh ta đã bị tẩy não bởi ĐCSTQ trong quá khứ. Kết quả là, anh ta thậm chí đã báo cáo một người nào đó đưa ra nhận xét “không phù hợp” với nhà chức trách, khiến người đó bị giam giữ. Một số học sinh sau đó đã chỉ cho anh ấy cách fanqiang. Sau khi đọc cách ĐCSTQ giết người vô tội trong quá khứ, anh ấy quan tâm đến việc tìm hiểu thêm. Vì vậy, anh đã đọc qua cuốn sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Anh viết: “Điều đó giúp tôi hiểu rằng ĐCSTQ không chỉ phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc mà còn hủy hoại các giá trị đạo đức và phẩm giá của nhân loại. Không có niềm tin, mọi người cũng đang đấu tranh với nhau vì quyền lợi của chính họ. Với tất cả những hành động xấu xa mà chế độ này đã phạm phải, bây giờ tôi tuyên bố tôi sẽ tham gia theo cuộc vận động Thoái Đảng và thoái xuất khỏi tất các tổ chức của ĐCSTQ.”

Ngay cả những “Tiểu phấn hồng” cũng bắt đầu thay đổi. Lý Chỉ Diên là một học sinh trung học. Do bị ảnh hưởng bởi ĐCSTQ, cô ấy thậm chí đã nghỉ học một thời gian để Fanqiang và đăng những nhận xét ủng hộ ĐCSTQ. Cô ấy thậm chí còn công bố bức ảnh của mình trong bộ quân phục để bảo vệ ĐCSTQ. Nhưng sau nhiều lần tương tác với các cư dân mạng khác và đọc cửu bình về Đảng Cộng sản, cô ấy nhận thấy rằng văn hóa đảng thúc đẩy sự tàn bạo, thù hận và dối trá. Cô viết: “Nó đã hủy hoại văn hóa truyền thống của Trung Quốc, hủy hoại các giá trị đạo đức, hủy hoại môi trường của chúng ta và khiến tôi mất đi lý trí của mình. Bởi vì ĐCSTQ đã lừa dối rất nhiều người và mang đến vô số bi kịch, nên bây giờ tôi muốn nói lời ‘vĩnh biệt’ với ĐCSTQ.”

Hết hy vọng cho ĐCSTQ

Vào tháng 2 năm 2020, Mộc Tâm cho biết cô đã nghe về fanqiang vào năm 2011 khi cô đang học đại học. Trong những năm tiếp theo, mặc dù thỉnh thoảng đọc thông tin ở nước ngoài, nhưng cô vẫn hy vọng vào ĐCSTQ, và mong rằng một ngày nào đó Trung Quốc sẽ có chủ nghĩa hợp hiến dân chủ. Cô ấy thậm chí đã nộp đơn để trở thành một thành viên của ĐCSTQ. Nhưng điều đó đã không xảy ra vì cô tốt nghiệp và thay đổi công việc.

Sau khi chứng kiến nhiều hành động của ĐCSTQ, bao gồm cả những hành động che đậy đại dịch, Mộc nói rằng giờ đây cô đã hiểu rõ hơn về bản chất của ĐCSTQ, một tổ chức tà ác, phản nhân loại. Trong suốt lịch sử, ĐCSTQ đã cố gắng bằng mọi cách để củng cố quyền cai trị của nó. Bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân hoặc thành bia đỡ đạn vào một ngày nào đó. Cô viết: “Vì lương tâm và tương lai của mình, tôi muốn từ bỏ hoàn toàn mọi tư cách thành viên trong các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi cũng hy vọng rằng sau khi ĐCSTQ biến mất, mọi người sẽ có thể tự do thực hành tín ngưỡng của mình”.

Học sinh trung học: Chú ý đến các giá trị đạo đức

Lão Phạm Trương, một học sinh trung học ở Thượng Hải, cho biết em đã nghe nói về các phương tiện truyền thông độc lập như Epoch Times vài năm trước đây. Nhưng em không biết fanqiang. Vào tháng 12 năm 2018, em đã học được các kỹ thuật và bắt đầu tìm kiếm thông tin ở nước ngoài. Em cũng thích các báo cáo của Epoch Times vì chúng rất thực tế.

Lão viết: “Sau khi đọc cuốn sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, tôi cũng so sánh nó với kinh nghiệm bản thân và nhiều sự thật lịch sử. Tôi thấy cuốn sách chính xác một cách đáng ngạc nhiên”. Kể từ đó, em bắt đầu học về Văn hóa truyền thống Trung Quốc và cố gắng xóa bỏ tư tưởng và văn hóa của ĐCSTQ khỏi tâm trí mình.

Việc tẩy não của ĐCSTQ đã đi sâu vào học đường. Lão nhận thấy rằng tiêu chí đầu tiên khi đánh giá giá trị “đạo đức” của một sinh viên là liệu người đó có yêu ĐCSTQ và chủ nghĩa Cộng sản hay không. Lão viết: “Chủ nghĩa Cộng sản nên bị mọi người từ bỏ, và thật vô lý khi sử dụng nó làm tiêu chuẩn để đánh giá đạo đức của một học sinh. Trên thực tế, sự tàn bạo của ĐCSTQ là không thể diễn tả được”. Lão viết thêm: “Vì sự an toàn và vì tương lai của tôi, tôi muốn tuyên bố thoái xuất khỏi Đội TNTP và sẽ không bao giờ tham gia vào các tổ chức của nó nữa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/4/422828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/4/192172.html

Đăng ngày 15-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share