Bài viết của Hàn Mai, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 05-04-2021] Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện tư cách đạo đức cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi. Gia đình tôi cũng được thụ ích từ việc tu luyện của tôi. Trên thực tế, người anh lớn thứ hai của tôi đã khỏi bệnh huyết khối não chỉ sau một đêm bằng cách niệm câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau khi hồi phục, anh ấy cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Anh lớn thứ hai và gia đình anh sống ở vùng nông thôn ở quê tôi. Sáng ngày 3 tháng 2 năm 2021, tôi nhận được điện thoại từ chỗ làm của vợ anh. Chị ấy nói anh trai tôi cảm thấy chóng mặt và đi lại khó khăn. Chị dâu cũng nói với tôi rằng anh ấy đã gặp bác sĩ trong làng và đã tiêm nhưng nó vẫn không đỡ. Tôi giục chị dâu lập tức đưa anh ấy đến bệnh viện trên thành phố để điều trị.

Vào buổi chiều hôm đó, anh trai tôi đến bệnh viện. Con trai của anh đã đăng ký cho anh vào phòng khám thần kinh và đẩy anh lên xe lăn để chụp CT và làm các kiểm tra khác. Tất cả kết quả cho thấy anh bị tụ máu trong não làm suy giảm chức năng tứ chi. Bác sĩ cho anh nhập viện và nói: “Huyết khối đã kéo dài hơn 24 giờ. Liệu pháp làm tan huyết khối sẽ không hiệu quả với ông. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là điều trị cho ông bằng các loại thuốc để cải thiện việc lưu thông máu ”.

Tôi đã nhanh chóng đến bệnh viện để gặp anh trai tôi. Khi nhìn thấy anh, tôi đã đặt một vật lưu niệm với thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vào tay anh ấy và bảo anh niệm câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Anh ấy gật đầu. Sau khi giúp anh hoàn thành thủ tục nhập viện, tôi đã nói chuyện với chị dâu về việc chăm sóc anh trong viện và vội về nhà để chăm sóc cho mẹ.

Trước khi đi, tôi giải thích cho anh trai và chị dâu về tầm quan trọng của việc niệm hai câu chân ngôn đó. Tôi nói: “Em là bác sĩ. Em biết bệnh viện bị hạn chế trong những gì họ có thể làm vì họ không biết nguyên nhân thực sự của bệnh tật“. Tôi thúc giục họ một lần nữa hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Ngay khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi đã gọi điện cho chị dâu và hỏi thăm tình trạng của anh ấy. Chị vui vẻ nói với tôi rằng anh ấy đã có thể tự đi lại, gần như tốt như trước khi anh ấy bị huyết khối. Tôi cảm ơn Sư phụ đã cứu anh trai tôi và dâng hương để cảm tạ trước Pháp tượng của Sư phụ.

Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi anh trai tôi có thể về nhà vào Tết Nguyên đán. Mẹ tôi năm nay đã 90 tuổi, năm nào bà cũng về quê đến nhà anh tôi ăn Tết. Tôi không muốn nói với mẹ tôi về bệnh tình của anh vì tôi không muốn mẹ lo lắng. Nếu anh tôi không được về quê đón Tết Nguyên Đán, chúng tôi sẽ không thể giấu được tình trạng bênh tật của anh với mẹ.

Gần như suốt năm, mẹ tôi sống với gia đình tôi. Tôi thường phát các bài giảng của Sư phụ cho mẹ nghe và dạy bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Mẹ tôi có sức khỏe tốt với thị lực và thính giác nhạy bén và còn có thể tự chăm sóc được bản thân.

Thu xếp cho mẹ xong, tôi vội quay lại bệnh viện để gặp anh trai. Tôi hỏi anh ấy bắt đầu cảm thấy ốm từ khi nào. Anh ấy nói rằng anh đã bị chóng mặt trong bốn ngày nhưng không nghiêm trọng hóa nó cho đến khi anh ấy gặp khó khăn trong việc kiểm soát chân của mình. Tôi ngay lập tức nhớ lại rằng bốn ngày trước con trai của một người anh họ đã kết hôn. Tôi về quê dự đám cưới. Anh trai tôi biết rằng tôi sẽ nói với mọi người trong đám cưới về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Lo lắng cho sự an toàn của tôi, anh ấy bảo tôi không được nói về “những chủ đề không liên quan” trong đám cưới. Tất cả gia đình tôi đều biết Đại Pháp là tốt, nhưng họ lo lắng cho sự an toàn của tôi vì tôi đã bị bức hại nhiều lần vì đức tin của mình.

Tôi hối hận vì đã không giải thích cho anh ấy trong đám cưới tầm quan trọng của việc nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tận dụng cơ hội này trong bệnh viện và nói với anh ấy: “Em biết cả hai anh chị đều quan tâm đến sự an toàn của em. Nhưng anh không nên cố ngăn em nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp trong đám cưới. Sư phụ đã cứu anh lần này. Anh chị nên nhanh chóng học Đại Pháp và luyện công”. Anh ấy đã đồng ý.

Một tuần sau đó, anh trai tôi xuất viện. Các bác sĩ phụ trách trường hợp của anh ấy đã rất ngạc nhiên bởi sự phục hồi nhanh chóng của anh. Sau khi anh về nhà, tôi đưa mẹ đến nhà anh ăn Tết. Tôi mang các bài giảng đã ghi âm của Sư phụ và nhạc luyện công cho anh, và tôi đã dạy anh ấy các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Vài ngày trước, tôi đã về quê và biết rằng anh trai tôi đã bắt đầu đi dạo được trong vườn cây. Tôi liên tục nói với anh ấy rằng hãy tiếp tục đọc Pháp và luyện công. Anh ấy gật đầu và nói: “Ừ, anh sẽ làm thế!”

Tôi chia sẻ ra đây là trải nghiệm về việc gia đình tôi đã nhận được phước lành từ Đại Pháp như thế nào. Tôi hy vọng nó có thể giúp mọi người thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp, chọn trở thành người tử tế và tránh xa ĐCSTQ để giữ an toàn cho bản thân.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/5/422986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/26/192040.html

Đăng ngày 03-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share