Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2021] Tôi là một người giúp việc nhà cho một viên chức quân đội đã nghỉ hưu hơn 10 năm qua. Nhiều kỳ tích đã xảy ra sau khi tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho gia đình ông ấy.

Người nhà của ông ấy đều là những người tốt bụng. Họ mời tôi đến làm việc khi cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào lúc đỉnh điểm nhất. Tôi tận tâm làm việc và đã thiết lập mối quan hệ thân thiết với gia đình họ.

Tôi tận dụng từng cơ hội để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Họ tin rằng Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập) và Đại Pháp là tốt, và tôi đã giúp họ thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà họ từng gia nhập trước đây. Tôi cũng bảo họ rằng nhiều người cảm thấy may mắn khi họ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Họ tin vào huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.

Vợ của viên chức này bị hen suyễn. Sau khi bà ấy liên tục niệm chín chữ may mắn thì bệnh hen suyễn cũng hết, bà trở nên khỏe mạnh và trẻ hơn trước nhiều. Thậm chí gia đình họ cũng phát hiện hoa Ưu Đàm Bà La mọc xung quanh ngôi nhà.

Viên chức này mời một đồng nghiệp cũ và vợ ông ấy đến nhà dùng bữa tối vào tháng 10 năm ngoái. Vợ của người đồng nghiệp là bác sĩ quân y cấp cao. Bà ấy mắc bệnh tim nặng và lên kế hoạch làm phẫu thuật ghép nối động mạch vành. Vợ của vị viên chức giới thiệu tôi cho khách mời và đề nghị tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi đánh thức phần biết của họ. Sau khi tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ, cả hai khách mời đều đồng ý thoái. Tôi đề nghị họ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Sau khi vị bác sĩ quân y niệm được 15 phút, bà ấy bắt đầu đổ mồ hôi. Bà ấy nói: “Tôi cảm thấy thư thái và dễ chịu! Cảm ơn cô nhiều!” Tôi nói: “Đó là huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp. Hãy cảm tạ Sư phụ Lý!” Họ chắp tay hợp thập và nói: “Cảm tạ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp!”

Tôi tặng họ bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp và đề nghị họ tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn khi họ có thời gian.

Hai tháng sau, vị bác sĩ quân y đi kiểm tra sức khỏe. Sau khi nhìn kết quả, bác sĩ nói bà ấy đã khỏi bệnh tim và không cần phẫu thuật nữa. Bà ấy vui mừng đến nỗi bật khóc.

Vị bác sĩ quân y gọi điện cho vợ của vị viên chức và nói bà ấy thật may mắn. “Tôi là bác sĩ hàng chục năm nhưng không thể tự chữa trị cho mình. Kể từ khi Liên Liên (biệt danh của tôi) giúp tôi thoái ĐCSTQ vào ngày hôm đó, tôi đã liên tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Bây giờ bệnh tim của tôi hoàn toàn khỏi rồi! Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/14/421534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/20/191958.html

Đăng ngày 04-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share