Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-04-2021] Trong một dịp lễ năm 2020, công ty tôi đã tổ chức sự kiện họp mặt các cựu đồng nghiệp. Tôi rất vui khi gặp lại những người mà tôi đã từng nói về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà A, một cựu đồng nghiệp 84 tuổi, bảo tôi rằng vợ chồng bà niệm cụm từ của Đại Pháp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mỗi ngày.

Bà nói rằng khi chồng bà ra ngoài, ông ấy đem theo bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp bên mình và hô lớn cụm từ của Đại Pháp. Trước đây chồng bà phải ngồi xe lăn nhưng bây giờ ông ấy đã có thể đi lại được. Bản thân bà cũng vậy, tràn đầy năng lượng.

Ngay khi cựu đồng nghiệp B nhìn thấy tôi, bà ấy liền nói: “Tôi niệm cụm từ của Đại Pháp mỗi ngày!” Tôi nhớ đã nói với bà ấy về Đại Pháp vào năm 2010 và bà cũng đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó (đoàn và đội). Bây giờ bà đang chăm sóc cho cháu trai và không gặp vấn đề gì khi làm các công việc nhà.

Cựu đồng nghiệp C năm nay đã gần 90 tuổi. Cách đây vài năm, khi tôi cố gắng nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng vì cuộc bức hại và tuyên truyền tiêu cực của ĐCSTQ, nên ông ấy sợ và không muốn lắng nghe. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến dịch bệnh, ông ấy đã sẵn lòng lắng nghe và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tại buổi họp mặt, tôi tặng các đồng nghiệp một số tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và bùa hộ mệnh. Nhiều người trong số họ đã minh bạch chân tướng Đại Pháp và thoái ĐCSTQ.

Tại quê nhà

Năm ngoái, tôi về quê để nói với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại. Trước khi đi, tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi phát chính niệm để loại bỏ những nhân tố cựu thế lực đang cố gắng ngăn cản mọi người lắng nghe chân tướng.

Tôi ngồi trên xe buýt và nghĩ sẽ thật là tốt nếu tôi có thể gặp ai có duyên phận với Đại Pháp. Lúc đó, tôi nhìn thấy D, một người quen cũ, đang đi trên lối đi của xe buýt. Tôi chào cô ấy và hỏi cô ấy có muốn ngồi kế bên tôi không. Trước đây, tôi đã nhiều lần nói với cô ấy về Đại Pháp nhưng cô ấy không chấp nhận những gì tôi nói.

Lần này, trong tâm tôi cầu xin Sư phụ: “Xin Sư phụ giúp con. Hôm nay con nhất định phải cứu cô ấy”.

Khi cô ấy nhắc tới người bạn chung của chúng tôi tên là E, tôi liền kể với cô về kỳ tích đã xảy ra trong gia đình E. Con gái của E kết hôn đã lâu rồi mà chưa có con. Năm trước, sau khi E và con gái minh bạch chân tướng Đại Pháp, con gái của E đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh.

D biết rõ gia đình của E. Cô ấy lắng nghe tôi và nói rằng đúng là thần kỳ. Tôi nhân cơ hội nói với cô ấy cách phòng tránh virus Trung Cộng (virus gây ra Covid-19), và nêu ví dụ về những bệnh nhân được chữa lành sau khi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Tôi tặng cô ấy bùa hộ mệnh Đại Pháp và lần này cô ấy chấp nhận và nói rằng cô muốn thoái đảng, đoàn và đội.

Việc kinh doanh tiếp tục phát đạt

Một hôm vào tháng Ba năm nay, tôi giảng chân tướng cho một chủ quầy hàng trong một ngôi chợ rau quả và tặng anh ấy một bùa hộ mệnh Đại Pháp. Tôi bảo anh ấy rằng chân thành niệm cụm từ Đại Pháp sẽ mang lại cho anh sức khỏe tốt, kinh doanh phát đạt, và bảo vệ anh khỏi dịch bệnh. Anh ấy chấp nhận những điều tôi nói và thoái Đội Thiếu niên, một tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Mỗi lần đi ngang qua quầy hàng của anh ấy, tôi nhìn thấy việc kinh doanh của anh ấy ngày càng phát đạt. Anh ấy bảo tôi rằng anh ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày và nói: “Cảm tạ Đại Pháp!”

Hồi phục từ bệnh ung thư gan

Đầu năm 2020, chồng của cháu gái được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn đầu và dự tính phẫu thuật. Khi nghe tin, tôi nhớ rằng trước đây đã giảng chân tướng cho cháu rể nhiều lần, và cháu chấp nhận những điều tôi nói.

Tôi gửi cho cháu một máy phát MP3, có chứa nhạc Đại Pháp và nhiều thông tin Đại Pháp. Tôi đề nghị cháu niệm cụm từ của Đại Pháp mỗi ngày và bảo cả gia đình cháu cùng niệm. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ và cháu hồi phục tốt sau phẫu thuật.

Sau đó, cháu rể đến gặp tôi, đề nghị học Pháp và luyện công. Tôi tặng cháu một ổ USB và một đĩa DVD có các bài giảng Pháp của Sư phụ và nhạc luyện công.

Chồng của cháu gái đã hoàn toàn hồi phục vào cuối năm nay. Gia đình và bạn bè của cháu rể đều rất vui mừng. Từ tận đáy lòng, họ cảm ơn Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/15/423321.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/7/192227.html

Đăng ngày 27-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share