Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-09-2020] Chồng tôi là một nhân viên công chức. Trước khi tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, anh ấy đã đọc các sách Đại Pháp và học năm bài công pháp. Sau khi cuộc bức hại diễn ra, vì chông tôi là công chức nhà nước, nên đơn vị công tác đã tiến hành cuộc họp tạo gây áp lực lớn cho anh, bản thân người trong gia đình cũng không để cho anh luyện công, do đó anh đã không tu nữa mà dành thời gian rảnh rỗi tập trung vào kiếm tiền.

Chồng tôi ban ngày đi làm, tối đi học lớp quản lý tài chính, khi về đến nhà tâm vẫn không thể tĩnh lại được, có lúc không phải suy nghĩ gì thì xem TV đến tận nửa đêm. Cứ như thế, cơ thể anh yếu đi từng ngày, răng bắt đầu lung lay, năm ngoái anh bị rụng 4-5 chiếc răng. Các chứng bệnh như tăng huyết áp, bệnh tim v.v.. Cũng lần lượt kéo đến.

Ngày 21 tháng 8 năm 2019, khi tôi đang ở bên ngoài, buổi trưa chồng tôi gọi điện cho tôi nói rằng anh ấy cảm thấy rất khó chịu. Sau khi ăn trưa, tôi lập tức chở con về nhà. Xe chạy được nửa đường thì tôi nhận được điện thoại của bác sĩ nói chồng tôi đang nguy kịch, gặp triệu chứng giống như nhồi máu cơ tim cấp, phải mổ gấp, không thể chờ tôi ký được. Bác sĩ đề nghị người bạn đưa chồng tôi đến bệnh viện ký tên thay tôi và còn nói rằng chồng tôi cũng đã đồng ý làm như vậy, chỉ còn đợi hỏi ý kiến ​​của tôi, vì vậy tôi cũng đồng ý. Tôi nhờ bác sĩ chuyển điện thoại cho chồng mình và nghiêm túc nói với anh ấy: “Từ giờ trở đi, trong tâm anh nhớ liên tục tôn kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé.” Anh ấy hứa sẽ niệm chín chữ vàng và dặn dò tôi lái xe cẩn thận.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi không ngờ tình huống lại nghiêm trọng đến vậy! Khi tôi đặt điện thoại xuống, tôi và con tôi không kìm được nước mắt, nhưng ngay lập tức chúng tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và cầu xin Sư phụ gia trì cho chồng tôi.

Khi đến bệnh viện, chồng tôi đã hoàn tất quá trình phẫu thuật và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi vào phòng chăm sóc đặc biệt và nhìn thấy khắp người chồng tôi gắn đầy các dây nối với nhiều thiết bị khác nhau. Tôi chưa kịp định hồn thì nghe y tá nói rằng chồng tôi bị dị ứng. Tôi nhìn thấy những nốt mụn đỏ dày trên mặt, cổ, tay và thậm chí cả bàn chân của anh ấy. Chồng tôi nói anh cảm thấy ngạt thở và khó chịu. Tôi ghé sát tai anh ấy và bảo: “Chỉ cần còn tỉnh táo thì anh cứ kiên trì niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, và đừng nghĩ về bất cứ điều gì khác.“ Chồng tôi gật đầu và nói hiểu rồi.

Quả nhiên, trong vòng vài phút, chứng dị ứng của anh ấy biến mất. Bác sĩ nói: “Những hiện tượng dị ứng như vậy một năm không có mấy trường hợp, xác suất chừng vài phần trăm.” Ông còn nói, nếu dị ứng xảy ra trước đó thì chồng tôi đã không trụ được rồi. Trong lòng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã giúp chồng mình vượt qua giai đoạn khó khăn này! Tôi nói với chồng: “Có rất nhiều sự trùng hợp, những lúc gặp chuyện nguy hiểm tính mạng, anh đều hồi phục một cách thần kỳ, là Sư phụ đã cứu anh, chúng ta phải biết trân quý!”

Chồng tôi từng kể với tôi, một đồng nghiệp trẻ làm cùng hệ thống với anh ấy, đang ở văn phòng trượt té rơi xuống đất tử vong ngay tại chỗ, không còn cơ hội đi cấp cứu. Và các triệu chứng của chồng tôi hiện tại giống hệt như những triệu chứng của người đồng nghiệp trẻ tuổi đó!

Sau ca phẫu thuật, anh ấy ở lại phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi trong năm ngày. Trong thời gian này, một số lãnh đạo, đồng nghiệp, người thân và bạn bè của anh đã đến thăm. Khi chị gái và anh rể đến gặp anh ấy, anh ấy nói với họ rằng, tôi đang bảo vệ anh ấy. Tôi chỉnh lại nói: “Là Sư phụ Đại Pháp bảo hộ anh.”

Sau khi được chuyển đến phòng bệnh thông thường thêm tám ngày, chồng tôi đã được xuất viện. Ngày xuất viện hai chị gái và chị dâu của chồng lại đến thăm anh. Bởi vì họ đều đã chứng kiến ​​vẻ đẹp của Đại Pháp, họ đã học năm bài công pháp của Đại Pháp tại nhà tôi ngay ngày hôm đó.

Xuất viện được vài ngày, chồng tôi nhất quyết đi làm trở lại. Lãnh đạo thấy anh đã bình phục trở lại, vui vẻ nói: “Anh đúng là người tốt đắc được phúc báo!”

Tối hôm 13 tháng 3 khi đi làm về, chồng tôi cảm thấy không khỏe, sau đó liền thay quần áo rồi lên giường ngủ. Anh cho rằng mình bị cảm lạnh vì tối hôm trước ra ngoài gặp mưa. Tới giờ ăn tối, tôi gọi anh dậy ăn cơm nhưng anh nói không muốn ăn, chỉ uống chút nước ấm là được rồi. Tôi rót nước cho anh, uống xong anh lại ngủ tiếp. Sáng hôm sau, tôi thấy sắc mặt anh trông rất xấu, tôi cũng hỏi chồng có dậy ăn sáng được không? Anh nói được, anh vào nhà tắm súc miệng, còn tôi ra ban công. Khi quay lại phòng khách, từ xa tôi đã thấy chồng tôi tinh thần bất thường, ánh mắt đờ đẫn, toàn bộ thân trên của anh đang dựa vào khung cửa phòng tắm, tôi gọi anh ấy nhưng anh ấy không phản ứng gì cả. Tôi lao đến, ôm chầm lấy anh ngay, không ngờ rằng toàn thân anh vô lực, hai chân yếu hẳn, mồ hôi nhễ nhại, trợn mắt rồi gục xuống. Sức của tôi không thể chống đỡ được anh, vì vậy tôi phải ngồi xuống đất và để anh dựa vào người tôi.

Khi đang cấp bách tôi ngay lập tức đọc to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ, xin hãy cứu giúp anh ấy…” May mắn thay, con tôi cũng đang ở nhà và cùng niệm với tôi “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi và con tôi không nghĩ gì cả, trong đầu chúng tôi chỉ có chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và chúng tôi liên tục đồng thanh niệm.

Tôi cứ niệm cứ niệm, tôi cảm thấy thân thể chồng tôi hơi động đậy một chút, vừa nhìn thì thấy anh ấy đã hồi phục, anh ấy mở mắt ra và hỏi tôi anh lúc nãy bị làm sao vậy? Tôi kể chuyện lúc nãy cho anh ấy biết, anh ấy nói mình không biết gì cả, quả thực ngay cả đi tiểu anh cũng không tự chủ được.

Tôi biết rằng Sư phụ đã cứu anh ấy một lần nữa!

Tôi dìu chồng lên giường và lấy khăn nóng lau mồ hôi trên mặt và cổ anh ấy. Đúng lúc là cuối tuần, tôi liền bật băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ cho anh ấy nghe. Anh ấy đang nghe thì ngủ thiếp đi và khi thức dậy, anh ấy liền nghe tiếp. Cứ như vậy, trong 2-3 ngày, anh ấy đã nghe chín bài giảng của Sư phụ.

Tinh thần của anh ấy đã tốt hơn nhiều, nhưng chân vẫn yếu và không thể ngồi giữ thẳng lưng được. Tôi nói với chồng rằng, có một số bệnh bệnh viện không thể chữa khỏi, và chúng tôi có bộ công pháp tốt như vậy, anh nên thử tập lần nữa xem sao. Tôi dạy anh ấy bài công pháp đầu tiên, anh ấy học một lượt và cảm thấy rất tốt, nên anh ấy tiếp tục luyện các bài công pháp khác.

Hiện giờ chồng tôi đã kiên trì tiếp tục luyện, mỗi ngày anh đều đọc “Chuyển Pháp Luân”, trạng thái anh càng ngày càng tốt, ăn ngon, ngủ sâu, và thức dậy tràn đầy năng lượng. Đó không phải là trạng thái vô bệnh và thân nhẹ nhàng hay sao! Anh ấy cũng xác nhận (bản thân) giống như được hoán đổi thành người khác.

Cảm ơn ân cứu độ vĩ đại từ bi của Sư phụ! Không có Sư phụ và Đại Pháp, gia đình đệ tử làm sao có thể có được hạnh phúc và bình an như thế!

Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao đức của Phật gia, và Sư phụ đến đây để cứu độ chúng sinh. Mong tất cả những người thiện lương trên thế giới mở rộng tầm mắt, sớm ngày thoát khỏi đầu độc của những lời dối trá lừa bịp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và chọn một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình họ.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/23/师父多次救了我丈夫的命-410843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/25/187966.html

Đăng ngày 29-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share