Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-10-2020] Trong những ngày tà đảng Trung Cộng điên cuồng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, không ít phần tử trí thức có tinh thần chính nghĩa, phản bức hại và bảo vệ các đệ tử Đại Pháp, và cuối cùng họ đã đắc được đại phúc báo. Trong bài viết này tôi xin trích dẫn một vài trường hợp mà tôi chứng kiến.

Trường hợp thứ nhất

Tôi từng giảng dạy ở một trường trung cấp tài chính, trước khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, trong trường có một điểm luyện công. Vào thời điểm cuộc bức hại Pháp Luân Công của Trung Cộng tương đối căng thẳng, Hiệu trưởng A vẫn luôn cung cấp nơi luyện công cho chúng tôi.

Sau khi tà đảng bức hại Đại Pháp, tôi cũng nằm trong danh sách đen của họ. Cảnh sát và các nhân viên xã hội thường đến nhà hoặc gọi điện sách nhiễu và tiến hành bức hại tôi hơn nữa.

Trong những ngày tà ác điên cuồng bức hại Đại Pháp nhất, Hiệu trưởng A đã tận dụng mối quan hệ công việc của mình với các đồn cảnh sát, cộng đồng, khu dân cư và các cơ quan khác để bảo vệ các đệ tử Đại Pháp một cách lý trí và trí huệ, mà không bị lời dối trá mê hoặc. Sau đó, các nhân viên có liên quan của các đơn vị đã nhiều lần nói với tôi: “Hiệu trưởng trường của anh đã nói rất nhiều lời tốt đẹp về anh!“ Điều đó đã khởi một tác dụng nhất định trong việc ức chế bức hại của tà ác. Hiệu trưởng A cũng sớm thoái xuất khỏi các tổ chức tà đảng và lựa chọn cho mình một tương lai tương sáng.

Vì đã hành thiện, nên Hiệu trưởng A cũng đã đắc được đại phúc báo! Bản thân ông đã nghỉ hưu và hưởng lương hưu rất cao, con trai ông hàng năm lương hơn một triệu nhân dân tệ. Ông cũng có hai đứa cháu kháu khỉnh đáng yêu, các thành viên trong gia đình ai cũng đều khỏe mạnh, sống trong một căn nhà ấm cúng với diện tích vài trăm mét vuông. Ông và con trai cũng đều có xe hơi cao cấp.

Trường hợp thứ hai

Sau này, tôi nghỉ việc và đi làm ở ngân hàng. Ở ngân hàng có một nhân viên tên là B. Khả năng hùng biện của ông B rất tốt, là người có năng lực, có trách nhiệm và tinh thần chính nghĩa, đáng tiếc là ông bị tà đảng lừa làm bí thư. Một đồng tu làm việc trong ngân hàng của chúng tôi đã bị cảnh sát Hà Bắc bức hại tàn bạo vì đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, và bị đưa đến một trung tâm giam giữ địa phương. Vị bí thư B này đã đích thân mua thức ăn, đưa giám đốc văn phòng và trưởng phòng nhân sự đến trại giam thăm hỏi, và mười phần khen ngợi dũng khí đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cũng như từ chối bị “chuyển hoá” của đồng tu.

Trong những ngày cuộc bức hại diễn ra khốc liệt nhất, các đơn vị khác đều đăng hoặc treo các bức ảnh tuyên truyền phỉ báng Đại Pháp, đầu độc rất nhiều người, nhưng ông B đã không hề làm như vậy. Sau đó tôi đã đem những tấm hình này đi đốt, đơn vị cũng không ai truy cứu trách nhiệm. Ông B luôn cố gắng hết sức có thể để bảo vệ đệ tử Đại Pháp chúng tôi. Sau khi ông B nghỉ hưu, con trai ông làm kinh doanh rất phát đạt, gia đình hòa thuận, cả nhà khỏe mạnh.

Trường hợp thứ ba

Một họa sĩ tên là C học tiếng Trung và đồng nghiệp cùng văn phòng với tôi là học trò của họa sĩ C. Do đó, ông ấy đã biết được tôi tu luyện Đại Pháp thông qua học trò của mình. Trước đây, ông C vốn dĩ không có hảo cảm với tà đảng, sau khi cho ông ấy xem cuốn “Cửu Bình” thì ngay ngày hôm sau, ông ấy lại đến gặp tôi và hỏi xem có phần tiếp theo không vì ông vẫn đọc chưa đủ. Ông đã chủ động cho các con mình thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng.

Một người bạn học của ông C làm việc trong sở công an. Một ngày nọ, thông qua người bạn học này, ông ấy biết được rằng, tà đảng sẽ lại tiến hành vụ bắt giữ quy mô lớn các đệ tử Đại Pháp trong toàn thành phố. Lúc đó, ông khoảng sáu mươi tuổi và tình trạng sức khỏe không tốt cho lắm. Thế nhưng, ông đã đạp xe đạp khoảng 5 – 6km đến công ty của tôi, chỉ vì muốn giúp tôi cất giữ các sách Đại Pháp. Những việc thiện lành của ông C đã khiến ông được hồi báo. Ông ấy ngày càng khỏe mạnh, những học trò mà ông dẫn dắt thường xuyên tổ chức triển lãm tranh và ông sống rất vui vẻ.

Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao đức của Phật gia dạy mọi người làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn. Trong năm tháng gian khổ bức hại tàn khốc của tà đảng đối với Đại Pháp, ai không sợ cường quyền, bảo vệ chính nghĩa lương tri, duy hộ Phật Pháp, bảo vệ đệ tử Đại Pháp, thì Thần Phật nhất định sẽ ban cho người đó phúc phận và vinh diệu! Ngược lại, những kẻ kẻ tiểu nhân nịnh hót dưới sự lạm dụng quyền lực của tà đảng, mà phản bội lương tâm để góp gió đẩy sóng, phản đối hay bức hại Phật Pháp, chắc chắn sẽ nhận hình phạt mà họ đáng phải chịu, không có ngoại lệ nào từ quốc gia cho đến cá nhân.

Trong cuộc giao tranh chính tà, thiện ác, ai ai cũng đều đang sắp xếp lại vị trí và lựa chọn tương lai của mình! Tôi chân thành cầu chúc tất cả những người hữu duyên trân quý Pháp Luân Đại Pháp có thể thoái xuất khỏi đảng đoàn đội của Trung Cộng, và tránh xa ĐCSTQ, từ đó đắc được sự bảo hộ của Thần Phật và đắc được sự cứu độ của Pháp Luân Phật Pháp!

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/22/我身边的有识之士-福报相伴-414090.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/11/188199.html

Đăng ngày 29-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share