Bài viết của Thạch Thần

[MINH HUỆ 12-04-2021] Hiệp Lôi, một giảng viên đại học và cố vấn sức khỏe tâm thần, gần đây đã quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Ông Hiệp viết trong một tuyên bố công khai trên trang web Thoái Đảng: “Khi còn trẻ, tôi đã bị lừa dối bởi những lời ngon ngọt của ĐCSTQ và sùng bái các tinh thần cộng sản nên chẳng những không xấu hổ mà còn tự hào về nó. Một sinh viên đến nói chuyện với tôi và nói rằng gia đình cậu ấy đang gặp khó khăn về tài chính và cậu ấy muốn bỏ học. Khi tôi hỏi sâu thêm, cậu ấy nói với tôi rằng cha cậu đã bị bắt vì ông ấy chỉ trích chính phủ. Để mua chuộc nhà cầm quyền, gia đình cậu ấy đã tiêu hết số tiền tiết kiệm được. Cậu ấy đã không vượt qua ‘cuộc kiểm tra lý lịch chính trị’ và không đủ tiêu chuẩn để nhận học bổng, vì vậy cậu ấy không đủ khả năng chi trả học phí và lệ phí.“

“Sau khi nghe câu chuyện của cậu ấy, tôi rất xấu hổ về tư cách đảng viên của mình. Tôi xin tuyên bố từ bỏ ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và xin chuộc lỗi của mình”.

Tương tự như ông Hiệp, nhiều người Trung Quốc từng tin vào lời tuyên truyền của ĐCSTQ tự quảng cáo mình là “vĩ đại, quang vinh, chính xác”. Họ đã từng tự hào mình là đảng viên. Chỉ sau khi tận mắt chứng kiến, nghe thấy và trải nghiệm sự tàn bạo của ĐCSTQ, họ mới nhận ra rằng họ đã bị lừa dối từ trước đến nay, nên quyết định thoái Đảng và ngừng kết giao với nó.

Đây là những gì một số người trong số những người này đã phải nói trong những phát biểu chân thành của họ trên trang web Thoái Đảng.

“Hãy vạch trần hành vi diệt chủng này”

Ngày 7 tháng 3 năm 2020, Tiếu Xuyên đến từ Tân Tân, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên viết: “Tôi là Tiếu Xuyên (hóa danh), một cán bộ của Sở Y tế tỉnh Tứ Xuyên. Tại nơi làm việc gần đây tôi tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện bí mật giữa các nhà lãnh đạo. Để duy trì sự kiểm soát vô thời hạn, các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đang chuẩn bị thu hoạch một lô nội tạng người để cấy ghép cho các quan chức cấp cao. Trên thực tế, chỉ có một số ít người bị nhiễm Covid-19 trong tỉnh, nhưng việc ‘điều trị’ thực sự là cơ hội để ĐCSTQ thu thập nội tạng khỏe mạnh. Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh sự cần thiết của tỉnh phải xác nhận hơn 1.000 “ca” để đáp ứng “hạn ngạch” 200 nội tạng của họ.”

“Tôi là một quan chức của ĐCSTQ, và tôi đã rất sốc khi nghe điều này. Bây giờ tôi đã hiểu ĐCSTQ thực sự xấu xa như thế nào. Mẹ tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh Covid-19 và hiện đang bị mắc kẹt trong bệnh viện để ‘điều trị’ và không được phép rời đi. Tôi rất tiếc. Tôi muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và sử dụng cơ hội này để vạch trần hành động diệt chủng này”.

“Đến hôm nay tôi mới dám nói sự thật về Sự kiện Lục Tứ”

Ông Hồ Thư Duyệt từ tỉnh Liêu Ninh là người đã chứng kiến vụ thảm sát ngày 4 tháng 6 năm 1989. Ngày 8 tháng 1 năm 2020, trong tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức của nó, ông tiết lộ rằng mình đã ở trong quân đội ở Bắc Kinh trong cuộc thảm sát và tận mắt chứng kiến những gì Quân đội CSTQ đã làm với sinh viên. Những gì ông chứng kiến chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Ông nói: “Sau khi quân đội đè bẹp những sinh viên biểu tình không chịu rời Quảng trường Thiên An Môn bằng xe tăng, mặt đất đầy xác chết và đồ đạc của họ. Các chiến sĩ dùng xe tải chở đồ đạc và trực thăng chở hài cốt đi. Sau đó, hàng chục xe cứu hỏa đến rửa máu ở Quảng trường Thiên An Môn, và chính quyền cấm không ai được nói sự thật. Theo luật quân sự, bất cứ ai nói chuyện sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc (nghĩa là làm cho ‘im lặng’ hoặc ‘thủ tiêu’)”

“Giờ đây, khi đã giải ngũ hàng chục năm trong quân đội, hôm nay tôi mới dám nói một chút sự thật với các học viên Pháp Luân Công. Tôi tin những gì một học viên Pháp Luân Công đã nói với tôi về cuộc bức hại đức tin của cô ấy và tôi đã nghe lời khuyên của cô ấy để thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó. Cầu mong Thần linh phù hộ cho cuộc sống của chúng tôi luôn bình an, may mắn và an toàn trong thời đại khó khăn này”.

“Choáng váng với những gì nhìn thấy ở nhà của Chủ tịch thôn”

Ngày 13 tháng 3 năm 2021, Toàn Tiểu Tướng đến từ phía Nam của tỉnh Quảng Tây viết: “Tôi luôn tin rằng ĐCSTQ sẽ lãnh đạo chúng ta giàu mạnh, để Trung Quốc không còn bị người nước ngoài ức hiếp. Với suy nghĩ đó, tôi gia nhập Đảng, mong muốn được làm phần việc của mình để đưa Trung Quốc giàu mạnh.”

“Nhưng mới đây, ông chủ tịch thôn gọi tôi đến nhà để họp. Tôi đã nghĩ rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tất cả các thành viên của Đảng sẽ trung thực và chính trực, nhưng khi tôi mở cửa nhà chủ tịch, tôi đã choáng váng trước cảnh tượng trước mắt. Căn phòng được bài trí xa hoa, và có một số cô gái trẻ chỉ mặc nội y vây quanh chủ tịch và làm những cử chỉ lộ liễu. Khi chủ tịch nhìn thấy tôi, ông ta thậm chí còn yêu cầu một trong số các cô gái phải ‘phục vụ’ tôi, nhưng tôi từ chối.”

“Tôi rất thất vọng với tay chủ tịch đó. Tôi đã nói với những người bạn của mình cũng đã gia nhập đảng về điều này và họ đều nói với tôi rằng họ cũng đã có những trải nghiệm tương tự. Sau khi nghe điều đó, tôi mất niềm tin vào đảng và xấu hổ vì đã lừa dối mọi người như thế nào. Tôi đã học được rất nhiều về lịch sử đen tối của đảng. Bây giờ tôi chọn thoái đảng để đời mình đi đúng hướng. Tôi hy vọng kinh nghiệm của mình sẽ thuyết phục được nhiều người hơn nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ”.

“Tôi không muốn đổ lỗi cho tổ chức”

Ngày 9 tháng 3 năm 2020, Vương Thiên Chân viết trong một tuyên bố thoái đảng: “Tôi là một nhân viên chăm sóc sức khỏe. Sau khi tốt nghiệp, tôi gia nhập ĐCSTQ, chỉ để tìm một công việc. Vì là đảng viên và gia đình có mối quan hệ, tôi đã tìm được một công việc lý tưởng. Sau khi làm việc được một năm, tôi nhận thấy những cuộc đấu tranh cá nhân khốc liệt trong công việc. Ban lãnh đạo cứ nói về các nguyên tắc của đảng nhưng lại lạm dụng chúng và bức hại cấp dưới của họ.

“Hai người bạn cùng lớp của tôi làm việc trong cùng một hệ thống và cũng là đảng viên. Những người giám sát của họ đã lạm dụng quyền lực của mình để nhận hối lộ và bắt họ phải chịu trách nhiệm khi mọi việc diễn ra không như ý muốn. Cả hai bạn cùng lớp của tôi đều phải vào tù.

“Trong nhiều năm qua, tôi đã chứng kiến quá nhiều hành vi ám muội mà cái đảng này phải chịu trách nhiệm. Sau đây, tôi tuyên bố thoái khỏi ĐCSTQ và từ đó cắt đứt quan hệ của tôi với tổ chức bất hảo này. Tôi không muốn trở thành một con cừu hiến tế hoặc kết thúc trong tù. Tôi không muốn đổ lỗi cho tổ chức. Tôi không muốn vào tù vì họ và tôi không muốn chiến đấu cả ngày để kiếm sống. Tôi hy vọng sớm sẽ có một Trung Quốc mới không có đảng”.

“Người bạn tốt nhất của tôi đã bị sỉ nhục bởi một quan chức của Đảng”

Ngày 16 tháng 10 năm 2020, một sinh viên 24 tuổi họ Điền đã viết trong tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ: “Tôi có một người bạn tốt là một cầu thủ bóng đá. Anh ta đã bị làm nhục bằng cách lột trần và buộc phải sủa như một con chó chỉ vì anh ta đụng phải chiếc xe sang trọng của một cán bộ Đảng. Tôi biết nhiều người bị bức hại. Gia đình chúng tôi cũng bị bức hại và kết quả là mất 1.910.000 nhân dân tệ. Tôi tuyên bố tôi sẽ thoái đảng hôm nay”.

“Họ chỉ là những kẻ lưu manh lừa đảo”

Ngày 17 tháng 12 năm 2020, ông Lưu Tân nói trong tuyên bố thoái đảng của mình: “Khi còn trẻ, tôi đã làm bí thư thôn trong nhiều năm, và tôi đã làm việc cho đảng khá nhiều trong suốt cuộc đời mình. Bây giờ tôi đã lớn tuổi, sức khỏe yếu và không còn khả năng lao động.

“Năm ngoái, cán bộ thôn, khu phố đều đến nhờ tôi chủ trì phá dỡ nhà tôi. Chính phủ muốn cải tạo ngôi nhà đổ nát và hứa sẽ xây cho tôi một ngôi nhà mới. Căn nhà bây giờ không còn, nhưng không có ai đến xây cho tôi cái khác, và không ai chịu trách nhiệm. Tôi thậm chí không có một nơi để sống. Bây giờ tôi nhìn thấu tà đảng này, họ là những kẻ lưu manh lừa đảo. Tôi muốn thoái tà đảng này và không liên quan đến nó nữa”.

Nước mắt những người lao động

Ngày 19 tháng 12 năm 2020, Tiêu Ân đến từ An Huy cho biết khi anh lớn lên ở một vùng nông thôn, các cán bộ thôn đã biển thủ tiền trợ cấp của các gia đình có thu nhập thấp và sử dụng công quỹ để trục lợi.

“Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất hoang mang trước thế giới không công bằng này, và khi học tiểu học, tôi buộc phải tham gia Đội TNTP. Giáo viên đã khuyến khích tôi nhiều lần tham gia Đội Thiếu niên và thậm chí còn đe dọa tôi rằng, nếu tôi không nộp đơn, tôi sẽ mất các giải thưởng mà tôi đã kiếm được. Tôi không đồng ý với phương pháp giáo dục tẩy não mà ĐCSTQ sử dụng và tôi đã bỏ học trung học cơ sở.

“Do trình độ văn hóa thấp nên tôi chủ yếu lao động chân tay. Một ông chủ không trả tiền cho tôi nên tôi đã gọi cảnh sát, đường dây nóng của thị trưởng và sở lao động, nhưng không ai để ý đến tôi. Khi tôi yêu cầu ông chủ của tôi trả tiền cho tôi, ông ta đã sử dụng các mối quan hệ của mình để đưa tôi vào nhà giam cảnh sát trong một ngày. Sau khi thoát ra, tôi vô cùng phẫn uất trước sự bất công đó. Chính quyền thối nát này của ĐCSTQ đang thấm đẫm từng giọt máu của người dân. Luật lao động của ĐCSTQ chỉ là một trò đùa! Người dân Trung Quốc hãy thức tỉnh!”

Sau khi mất đứa con

Vào tháng 3 năm 2020, ông Kiều đã làm “Tam thoái” [thoái khỏi ĐCSTQ, Đoàn TNCS và Đội TNTP] cho chính mình và cả đứa con đã khuất của ông. Ông ấy nói rằng, ngay cả khi còn học tiểu học, ông đã nghĩ những bài học chính trị thật kỳ lạ. Khi học trung học cơ sở, “Thảm sát Thiên An Môn” đã diễn ra và ông ấy biết được những lời nói dối có hệ thống của ĐCSTQ. Kể từ khi học xong trung học và đi làm, ông đã rất căm ghét ĐCSTQ.

“Năm ngoái, con tôi 8 tuổi bị tai nạn ở trường công lập. Không ai trong số các giáo viên, y tá trường học, hoặc cán bộ quản lý trường học cứu cháu. Y tá không có giấy phép và không biết gì [về điều dưỡng]. Tập thể nhà trường bất chấp sinh mạng và trốn tránh trách nhiệm. Cuối cùng tôi đã mất đi đứa con thân yêu của mình. Tôi muốn thoái khỏi Đội TNTP cho bản thân mình, và cho đứa con đã chết của tôi, tôi muốn thoái khỏi cái đội TNTP gian ác đã cố tẩy não cháu và làm ngơ trước tính mạng của cháu!”

“Bị dán nhãn ‘kẻ gây rối’”

Ngày 20 tháng 3 năm 2021, Bang. Z. Yu đến từ Quảng Đông viết trong tuyên bố thoái đảng của mình: “Từ khi còn nhỏ tôi đã bị ĐCSTQ tẩy não và nghĩ rằng tham gia Đoàn TN và đảng sẽ rất vinh quang. Lúc còn học đại học, tôi không thể vượt tường lửa internet và có quyền truy cập thông tin hạn chế, vì vậy tôi đã gia nhập Đảng.

“Sau khi tốt nghiệp, tôi được chuyển đến làng của mình, nơi tôi nhìn thấy bộ mặt thật của ĐCSTQ. Cái gọi là ‘bầu cử’ về cơ bản là các cuộc bổ nhiệm nội bộ. Đảng không xấu hổ khi nói rằng họ chấp nhận việc cần phải được giám sát bởi người dân, nhưng ngay sau khi người dân thực hiện quyền giám sát người lãnh đạo, thì họ liền bị gắn mác là ‘những kẻ gây rối’”.

“Bị theo dõi bởi cảnh sát chìm”

Ngày 8 tháng 4 năm 2020, Từ Tiệp đến từ Thiên Tân cho biết khi còn trẻ và đang theo học ngành vật lý tại một trong những trường đại học của Trung Quốc, ông đã bị cảnh sát chìm nhắm tới vì đã giúp một người bạn lên tiếng về một số báo cáo giả mạo. Các nhà chức trách đã trả đũa và ông không thể lấy được giấy phép giảng dạy. Để có thể kiếm sống một cách khó khăn, ông ấy phải hạ mình làm gia sư ngoại khóa không giấy phép.

Năm 2019, vì không hài lòng với xã hội, ông đã bày tỏ lòng kính trọng đối với các nạn nhân của vụ thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn. Đội quân dư luận viên cộng sản trên internet gán cho ông ta là “phản động” và tấn công ông với những ngôn từ xấu xa thô tục.

Chứng kiến sự tàn phá của virus Vũ Hán ở Trung Quốc trong những tháng qua, khiến vô số người đau đớn và nhận thức được rằng Đảng vẫn đang bưng bít thông tin để lừa dối mọi người, ông quyết định đứng lên vạch ra một ranh giới rõ ràng để tách mình khỏi cái đảng tà ác này.

“Bạn có thể gia nhập đảng sau khi trả 850 tệ”

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Ngô Đại Vĩ đã đăng tuyên bố thoái ĐCSTQ. Ông ấy kể rằng khi nhập ngũ vào những năm 1990, vị giáo quan của liên đội từng nói riêng với ông rằng ông có thể dễ dàng gia nhập Đảng bằng cách trả 850 nhân dân tệ. Ngô đã bị sốc và hỏi cha mình phải làm gì. Cha ông ấy nói với ông: “Đừng bao giờ tham gia ĐCSTQ.” Nhưng khi giải ngũ, ông bị liệt vào hàng ngũ Đoàn viên mà không hề hay biết.

“Con trai tôi bị thẩm vấn sau khi xem trang web hải ngoại”

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, ông Nghiêu đến từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên phát biểu trong trong tuyên bố thoái ĐCSTQ: “Tôi là một đảng viên lão thành và sắp đến tuổi nghỉ hưu. Tôi đã tham gia vào cái gọi là phản công tự vệ chống lại Việt Nam, phục vụ trong đơn vị pháo binh, và bây giờ làm việc trong một cơ quan nhà nước. Hôm nay tôi cảm thấy rằng tôi không thể trì hoãn được nữa và tôi phải thoái Đảng!

“Đảng này ngày càng trở nên độc tài hơn. Về kinh tế, đất nước đang tiến, nhưng dân chúng đang lùi dần. Nó còn tệ hơn trước. Con trai tôi đã bị An ninh Nhà nước thẩm vấn vì đã vượt qua vòng kiểm duyệt internet và truy cập một trang web ở nước ngoài. Nó làm cả gia đình chúng tôi khiếp sợ. Thật may mắn là họ không có bất kỳ bằng chứng nào để truy tố nó”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/12/423286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/21/191966.html

Đăng ngày 22-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share