Bài viết của Vu Đình, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 08-02-2021] Năm 2013, Thần Thần, khi đó đang trong thời kỳ nổi loạn của tuổi trẻ, đã nhiều lần bỏ học. Bố mẹ cậu phải chi rất nhiều tiền, thông qua quan hệ để sắp xếp với nhiều trường học ở địa phương, hy vọng Thần Thần có thể tiếp tục đi học. Nhưng mỗi lần như vậy, chỉ sau vài tháng, cậu lại tiếp tục bỏ học.

Bố mẹ Thần Thần là người làm ăn lớn. Họ thường tìm đến một thầy bói, ông ấy có thể tính toán được chính xác về những nguy cơ sắp xảy ra. Bố mẹ Thần Thần đã nhờ ông ấy xem bói cho cậu, thầy bói nói: “Đứa con này của ông bà chỉ học đến năm lớp 11, không lên được đại học. Nếu cho gia đình khác nhận làm con nuôi, khả năng còn cứu vãn được.” Cha mẹ Thần Thần dĩ nhiên không nỡ đem con mình cho người khác làm con nuôi.

Năm 2014, sau nhiều lần tìm kiếm, bố mẹ Thần Thần tìm được một đệ tử Đại Pháp chuyên lắp đặt chảo vệ tinh Đài Truyền hình Tân Đường Nhân. Họ hy vọng anh ấy có thể dẫn dắt Thần Thần đi lắp đặt chảo vệ tinh dưới cái nắng gắt, để con trai họ chịu khổ một chút, chịu không được tự nhiên sẽ hiểu được đi học đáng trân quý thế nào, sẽ bằng lòng quay lại đi học.

Lúc ấy vị đệ tử Đại Pháp liền đồng ý. Thần Thần rất hào hứng đi theo anh ấy tới các hộ gia đình để lắp đặt chảo vệ tinh xem Truyền hình Tân Đường Nhân. Vị đệ tử Đại Pháp nói với Thần Thần: “Người học việc không có lương, mỗi ngày làm việc đến chiều. Nếu có việc lắp đặt thì đi lắp đặt, nếu không có thì làm quảng cáo tìm khách hàng.”

Vì vậy, cậu thiếu niên đang tuổi nổi loạn dùng chiếc xe ba bánh, chạy khắp thành phố và những con đường quê gập ghềnh để dán quảng cáo lắp đặt đầu thu truyền hình Tân Đường Nhân. Một tháng, hai tháng, Thần Thần không hề sợ cái khổ của ánh mặt trời gay gắt. Bố mẹ Thần Thần lại một lần nữa nhờ người tốn tiền tìm một trường học cho cậu quay lại, người đệ tử Đại Pháp cũng nhiều lần khuyên bảo, Thần Thần miễn cưỡng trở lại đi học.

Năm 2020, Thần Thần vốn trước đây từng nhiều lần thôi học, đã thi đỗ một trường đại học trọng điểm của tỉnh với thành tích xuất sắc, hơn nữa trong nhiều người có điểm thi bằng nhau chỉ có hai người trực tiếp được trúng tuyển.

Điều này khiến cho cha mẹ Thần Thần – những người vô cùng tin vào bói toán – tỏ ra nghi hoặc: Tại sao lần này xem bói cho con trai lại không đúng?

Với nghi hoặc này, bố mẹ Thần Thần đến gặp thầy bói một lần nữa, thầy bói vẫn khẳng định: Ngày sinh tháng đẻ của Thần Thần không thể lên đại học, trong mệnh của cậu không có học đại học. Nhưng sự thật là Thần Thần đã chắc chắn có chỗ ở trường đại học.

Bố mẹ Thần Thần lại tìm thêm nhiều thầy bói xem mệnh cho con trai, mọi người đều nói như nhau: Ngày sinh tháng đẻ của Thần Thần không thể nào lên đại học.

Về sau, bố mẹ Thần Thần mang vấn đề này đến hỏi vị đệ tử Đại Pháp làm công việc lắp đặt đầu thu truyền hình Tân Đường Nhân. Anh ấy nói với họ: “Tân Đường Nhân là đài truyền hình cứu người. Trong khi Trung Cộng đang dùng lời nói dối để lừa gạt người dân Trung Quốc, hỗ trợ mở rộng truyền hình Tân Đường Nhân sẽ đắc được đại phúc, dẫn đến cải biến vận mệnh.”

Sự việc này đã truyền trong những người thân của Thần Thần như một giai thoại.

Hiểu Dương đắc phúc báo

Năm 2020, người bạn Hiểu Dương (hoá danh) của tôi bị tai nạn xe ô tô, bị đứt gân chân. Phẫu thuật ở bệnh viện thất bại, gân chân không thể liền lại. Anh ấy trở thành người tàn tật, không thể làm việc bình thường.

Lúc đó Hiểu Dương mới kết hôn không lâu, con mới vừa đầy tháng, áp lực kinh tế và áp lực tâm lý rất lớn. Vì để hỗ trợ bạn vượt qua khó khăn, tôi dùng một chiếc xe ba bánh, trải một tấm chăn trên đó, đưa anh ấy cùng đi lắp đặt chảo vệ tinh của đài truyền hình Tân Đường Nhân trong trời tuyết lạnh giá. Vì anh ấy không thể trèo lên cao, nên tôi để anh ấy chống nạng đứng dưới đất giúp tôi chuyển dây ăng ten và các phụ kiện.

Mỗi buổi chiều tôi phát cho anh ấy 80 tệ tiền lương, đồng thời mua cho anh ấy một ít sữa bột, sữa bò mang về nhà. Chúng tôi cùng nhau làm như vậy được 28 ngày.

Đến ngày thứ 29, khi tôi đến đón anh ấy, anh ấy nói: “Chân của tôi khỏi rồi!” Tôi ngạc nhiên. Thấy tôi có vẻ không tin, anh ấy đi tới đi lui mấy vòng trong phòng khách, hai chân không bị lệch, thật sự đã hoàn toàn khỏi rồi!

Tôi nói: “Thương gân động cốt phải dưỡng một trăm ngày, anh sao lại khỏi nhanh như vậy?” Anh ấy nói anh cũng không biết, chỉ là sáng sớm hôm nay đột nhiên phát hiện ra chân mình không còn đau nữa, giống như đã bình phục rồi. Đi lại một chút, quả nhiên hoàn toàn bình thường rồi.

Vài ngày sau, anh ấy nói với tôi, anh phải đi tìm một nhà máy để làm việc kiếm tiền nuôi gia đình.

Không lâu sau, tôi có việc phải đi nơi khác mấy tháng, trước Trung thu ba ngày tôi mới về nhà. Đêm đó đang ngủ, tôi bị tiếng đập cửa làm tỉnh giấc. Vừa mở cửa, nhìn thấy Hiểu Dương vẻ mặt phấn khích hỏi tôi: “Có thời gian không? Giúp tôi đi bê tủ lạnh.”

Tôi lái xe cùng anh ấy lên đường. Đột nhiên anh ấy hỏi tôi: “Tại vì sao tôi làm việc gì cũng thuận lợi nhỉ?” Tôi liền hỏi: “Có chuyện gì tốt vậy?”

Anh ấy nói, sau khi chia tay tôi để đi làm ở nhà máy, mấy ngày sau ông chủ ở Thượng Hải tới nhà máy thị sát, trực tiếp chỉ định anh ấy đi làm nhân viên kỹ thuật tại một nhà máy lớn có mấy nghìn công nhân. “Sau khi tôi tới đó, tiền lương cũng không ngừng tăng, cuối cùng không ngờ tiền lương cao bằng chủ nhiệm phân xưởng. Vừa rồi, tổng công ty tổ chức hoạt động bốc thăm trúng thưởng, hơn 3.000 người chỉ có một giải nhất – một chiếc tủ lạnh lớn mà tôi đã rút thăm trúng! Hôm qua mẹ tôi còn bảo tôi mua cho bà một cái tủ lạnh nhỏ, lần này thật đúng lúc. Tủ lạnh lớn tôi giữ lại dùng, tủ nhỏ mang về cho mẹ.” Anh ấy hào hứng kể cho tôi nghe sự việc.

Tôi vui vẻ nói: “Anh đắc phúc báo rồi!”

Tới nhà Hiểu Dương, vợ anh nhìn thấy tôi cũng rất vui mừng. Tôi liền mượn cơ hội nói với cả nhà họ: Vì sao thuận lợi như thế? Là bởi vì anh chị đã được phúc báo! Đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tướng, phát truyền đơn, lắp đặt chảo thu phát đài truyền hình Tân Đường Nhân, đều là đang cứu người. Hiểu Dương tham gia lắp đặt truyền hình Tân Đường Nhân, trong lúc Pháp Luân Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp bị bức hại mà giúp đỡ Pháp Luân Công phản bức hại, cũng là trực tiếp tham gia cứu người. Pháp Luân Đại Pháp sẽ hồi báo cho anh phúc phận to lớn. Đây cũng là lý do vì sao đệ tử Đại Pháp bảo mọi người cần làm tam thoái (thoái xuất đảng, đoàn, đội) để được bình an và hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Lúc này, hai vợ chồng họ liền thoái xuất khỏi tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phải biết rằng, trước đây tôi đã giảng mấy năm mà họ vẫn không minh bạch, không thoái xuất.

Không lâu sau, họ có thêm một cô con gái và nhanh chóng đổi nhà mới.

Vài năm sau, anh ấy đột nhiên hỏi tôi: “Tôi chỉ là giúp anh chuyển dây ăng ten và các linh kiện, vậy mà đắc được nhiều phúc báo như thế, anh lắp đặt nhiều truyền hình Tân Đường Nhân vậy, vì sao không được phúc báo lớn?”

Tôi nói với anh ấy, tôi là người tu luyện, phúc báo của tôi càng lớn hơn nữa. Nó được dùng để tăng công. Thông qua chịu khổ tu luyện, cuối cùng công thành viên mãn, đắc chính quả. Đại Pháp đối với người tu luyện có yêu cầu cao hơn, không giống như yêu cầu đối với người thường. Chỉ cần mọi người có thể bình an, khoẻ mạnh, chúng tôi có thể an tâm. Anh ấy mỉm cười gật đầu liên tục.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/8/叛逆少年改变命运-419689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/15/190949.html

Đăng ngày 06-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share