Bài viết của Tưởng Thanh

[MINH HUỆ 14-04-2021] Tháng 7 năm 2020, ông Vương và vợ là bà La, cả hai đều là giáo sư đại học ở miền Nam Trung Quốc, đã công khai thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ), điều mà họ đã suy nghĩ và cân nhắc trong một thời gian dài.

Lo sợ bị trả thù nếu gửi đơn xin thoái tới nơi làm việc, cặp đôi đã đưa ra thông báo trên Trang web thoái đảng toàn cầu. Họ nói rằng: “Nếu chúng tôi không [thoái Đảng], chúng tôi sẽ thực sự cảm thấy khủng khiếp, giống như đang nhấp một ngụm súp và phát hiện ra có một con ruồi đang nổi lơ lửng trong đó. Do đó, chúng tôi muốn thoái khỏi tổ chức ĐCSTQ mà chúng tôi từng tham gia khi bị tẩy não và trong tình trạng đầu óc rối bời.”

Giống như vợ chồng ông Vương, nhiều người Trung Quốc từng gia nhập ĐCSTQ hiện đang háo hức tìm các kênh để cắt đứt quan hệ với nó. Nhiều người trong số họ cảm thấy ghê tởm khi phát hiện ra lịch sử huy hoàng mà họ đã biết về ĐCSTQ đều là sai sự thật và một số bị sốc khi biết về cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra đối với Pháp Luân Công, một trong những chiến dịch chính trị lớn nhất nhắm vào gần một phần mười dân số Trung Quốc. Cho đến nay, gần 376 triệu người Trung Quốc đã dũng cảm ly khai khỏi ĐCSTQ và nhiều người khác đang tham gia cùng họ hàng ngày.

Một công nhân khai thác than đã nghỉ hưu vốn từng phục vụ trong quân đội, ông đã là đảng viên ĐCSTQ trong 40 năm, nói trong tuyên bố thoái đảng của mình rằng ĐCSTQ sẽ không tồn tại được lâu vì nó không làm gì khác ngoài những hành động xấu xa. Ông không muốn con cháu mình bị liên lụy nên đã thoái đảng khi về hưu.

Dưới đây là sưu tập của các tuyên bố công khai của mọi người khi họ thoái ĐCSTQ.

Tâm nguyện của một nhà nghiên cứu lịch sử: Hy vọng sửa lại lịch sử bị ĐCSTQ bóp méo

Ngày 8 tháng 5 năm 2020, ông Văn Trường Tô phát biểu trên trang web thoái đảng: “Tôi là một nhà sử học, người đã giúp các cựu chiến binh của Quốc dân đảng và một số tướng lĩnh cao cấp chiến đấu vì phẩm giá và sinh kế của họ. Những anh hùng dân tộc này là kẻ thù giai cấp trong mắt ĐCSTQ và sống dưới đáy xã hội.

“bằng cách hồi tưởng lại lịch sử, tôi muốn thức tỉnh mọi người ngày nay. Nhưng dưới sự cai trị của ĐCSTQ, không thể làm cho lịch sử hiện đại hiện ra ánh sáng chân thực của nó. Tôi cảm thấy rằng tôi có thể làm được rất ít. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ người nên thức tỉnh nhất chính là bản thân mình.

“Sắp tới sẽ sớm đến ngày 4 tháng 6 nữa [kỷ niệm Thảm sát Thiên An Môn năm 1989 của các sinh viên biểu tình đòi dân chủ]. Ba mươi mốt năm đã trôi qua và con trai tôi giờ đã lên chức bố. Vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, tôi có mặt ở đó và tận mắt chứng kiến những người lính với súng đã lên đạn. Con trai tôi thường hỏi về quan điểm của tôi liên quan đến ngày 4 tháng 6. Thật khó để mở lời. Hồi đó tôi bằng tuổi cháu và chỉ vừa mới có con thôi. Tôi đã từng nhiệt tình nhưng cuối cùng, tôi chọn cách im lặng. Tôi không muốn con trai tôi phải hối lỗi như tôi khi nó đến tuổi tôi, và tôi không muốn cháu tôi tiếp tục sống trong một xã hội rối loạn chức năng bị tẩy não và không có tự do ngôn luận.

“Gần đây tôi đã đọc chân tướng về Pháp Luân Công và biết được cuộc bức hại các hệ tư tưởng khác nhau của ĐCSTQ tàn nhẫn và vô đạo đức như thế nào. Sự phản kháng kiên cường và bất bạo động của các học viên Pháp Luân Công đã khiến tôi rất xúc động. Tôi đã bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền và đã có thành kiến với họ trước đây và muốn xin lỗi họ.

“Đại dịch virus corona này cũng cho tôi thấy sự điên rồ trong ngày tận thế của ĐCSTQ – dối trá và che giấu, sử dụng thảm kịch quốc gia để kiếm lợi, chuyển giao trách nhiệm và đổ lỗi cho các phương tiện truyền thông. Nó rất giống ‘bản nhạc nền cuối’ lịch sử về sự sụp đổ của một triều đại.

“Vì lợi ích của bản thân và con trai và cháu trai của tôi, tôi hoàn toàn từ bỏ ảo tưởng của mình về ĐCSTQ và thoái khỏi nó cũng như các tổ chức liên quan. Lịch sử, người dân và thậm chí cả thế giới sẽ phán xét ĐCSTQ. Tôi hy vọng sẽ đóng góp sức mạnh của mình để sửa lại lịch sử bị ĐCSTQ xuyên tạc và trả lại sự thật cho các thế hệ tương lai trong suốt cuộc đời của tôi.”

“Tôi rất kinh ngạc khi một đất nước rộng lớn nhường ấy lại có thể trở nên bại hoại đến như vậy”

Ngày 23 tháng 3 năm 2020, Vũ Trúc đến từ Liêu Ninh nói rằng nền giáo dục chủ nghĩa vô thần mà ông nhận được từ khi còn nhỏ đã có ảnh hưởng sâu sắc và ông đã hết lòng tin tưởng vào ĐCSTQ. Ông ấy đã tin vào lời tuyên truyền và phẫn nộ với Pháp Luân Công và thậm chí đã báo cáo một học viên cho cảnh sát trong quá khứ. Khi bị bệnh, ông ấy học được từ một học viên Pháp Luân Công rằng việc niệm những câu chân ngôn tốt lành như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ giúp ích cho ông ấy.

Với sự hoài nghi, ông ấy đã thử và vui mừng khi thấy rằng bệnh của mình đã khỏi. Ông vô cùng biết ơn Pháp Luân Công và người sáng lập pháp môn.

Ông bắt đầu tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Công. Ông vô cùng sốc và choáng váng khi một đất nước khổng lồ lại có thể chụp mũ một pháp môn tốt như vậy thì thật là vô lý. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của tà ác ĐCSTQ đã đầu độc 1,4 tỷ người. Ông ấy tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và thề sẽ trở thành một người đàng hoàng bằng cách tuân theo các nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn” của Pháp Luân Công.

“Đảng Cộng sản nói ra toàn điều tốt mà điều xấu nào nó cũng dám làm”

Vào ngày 19 tháng 7 năm 2020, một cụ ông 80 tuổi đã công bố tuyên bố của mình nói rằng: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã bị tẩy não bởi ĐCSTQ. Tôi coi việc tham gia Đội TNTP, Đoàn TNCS và bản thân ĐCSTQ là ba mục tiêu lớn trong cuộc đời và chiến đấu vì chúng. Sau khi cuộc Cách mạng Văn hóa bắt đầu, tôi bối rối, sợ hãi và bị sốc trước sự điên cuồng của đất nước và sự tàn bạo của việc đối xử với mạng người như cỏ rác. Tôi không còn có thể đi cùng với sự điên cuồng đó. Tôi đã trở thành một người phản cách mạng chỉ sau một đêm và bị bức hại trong mười ba năm. Tôi thấy rõ rằng ĐCSTQ nói toàn điều tốt nhưng nó lại làm tất cả những điều xấu xa. Người dân không được phép suy nghĩ độc lập và nói lên sự thật, họ bị coi là nô lệ và kẻ thù. ĐCSTQ thực sự là một con quỷ.

“Khi tôi bị đi cải tạo vào năm 1980, một số cán bộ hỏi tôi có ý định quay trở lại tổ chức ĐCSTQ không, nhưng tôi thẳng thừng từ chối. Khi tôi đọc về cách ĐCSTQ xử lý các thảm họa như virus, lũ lụt và động đất, hoàn toàn phớt lờ sinh mạng của người dân và vẫn cố gắng kiếm lợi cho bản thân nó, tôi đã tức giận và cầu nguyện mỗi ngày rằng Thượng đế sẽ nhanh chóng loại bỏ thứ ma quỷ này. Giờ đây, gần 360 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nên tôi quyết định tự mình hành động để đóng góp vào phong trào thanh lý ĐCSTQ. Là một cụ già sắp 80 tuổi, mong ước lớn nhất của tôi là được tận mắt chứng kiến sự hủy diệt của ĐCSTQ.”

ĐCSTQ biến người tốt thành những cán bộ tha hóa

Ngày 7 tháng 1 năm 2021, ông Chu Chính Nghị, một giảng viên đại học ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã phát biểu trong phát ngôn thoái đảng của mình rằng ông có một số người bạn tu luyện Pháp Luân Công và họ là những người rất tốt bụng và chân chính. Pháp Luân Công, dạy con người hướng thiện, là con đường chân chính. Ngược lại, khi những người tốt gia nhập ĐCSTQ và trở thành quan chức của ĐCSTQ, họ sẽ dần bị tha hóa.

Ông Chu nói: “Từ Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương đến cán bộ nói chung, cán bộ nào cũng tham nhũng. Đó là một tà giáo biến con người từ tốt thành xấu. Tôi tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên quan”.

Nỗi đau khổ trong lòng của một cặp vợ chồng là giáo viên tư tưởng và chính trị

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, A Đại đến từ Hoài Thủy tỉnh Hà Nam phát biểu trong tuyên bố thoái đảng của 2 vợ chồng: “Tôi và chồng đều được vào Đảng vì thành tích học tập xuất sắc trong suốt những năm đại học. Chúng tôi làm việc trong ngành giáo dục chính trị sau khi tốt nghiệp. Những điều thực tế mà chúng tôi nghe và thấy, cũng như thông tin chúng tôi nhận được từ nhiều nguồn, khiến chúng tôi ngày càng ghê tởm với đại họa của ĐCSTQ đối với đất nước và người dân, nhưng đáng buồn thay, chúng ta vẫn đang tẩy trắng cho ĐCSTQ mỗi ngày, để kiếm sống.“

“Nhưng tôi cũng đã cố gắng chia sẻ với các sinh viên của mình những tin tức không bị kiểm duyệt mà tôi đọc được bằng cách vượt qua sự phong tỏa của internet. Kết quả là tôi cũng bị học sinh báo cáo và bị cấp trên cảnh cáo.

“Trong những năm gần đây, camera giám sát đã được lắp đặt trong các lớp học của trường, và lời nói và việc làm của giáo viên được kiểm soát chặt chẽ hơn. Việc nói ra sự thật trong lớp học ngày càng trở nên khó khăn hơn, và nhiều lần tôi phải nói điều gì đó trái với ý muốn của mình hoặc thậm chí là kinh tởm, nhưng bên trong tôi ngày càng trở nên chống đối đảng và bất mãn hơn với những gì tôi đang làm.

“Trong hai năm qua, cả hai chúng tôi đều cảm thấy đau khổ. Chúng tôi không có động lực trong công việc, chỉ để trôi theo dòng đời. Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ hướng đi nào trong cuộc sống. Nếu Thượng đế tồn tại, những người như chúng tôi dù đã thức tỉnh nhưng vẫn đồng hành với cái ác thì kết cục sẽ rất tệ. Để yên tâm, chúng tôi tuyên bố thoái khỏi ĐCSTQ tà ác này mãi mãi.”

“Điều này chẳng phải phù hợp với định nghĩa của một tà giáo là gì?”

Ngày 16 tháng 5 năm 2020, cô Vương Diễm Mai là giáo viên của trường trung học nghề ở tỉnh Chiết Giang cho biết trong tuyên bố của cô ấy khi thực hiện “Tam thoái”: “Năm 1996, tôi đã chứng kiến sự phát triển của các học viên Pháp Luân Công ở quê hương tôi. Năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Tôi đã bị lừa dối bởi sự tuyên truyền của nó. Qua nhiều năm, tôi đã thức tỉnh. Giờ đây tôi không còn tin những lời nói dối của ĐCSTQ nữa. Tôi đặc biệt phát ngán với việc nó tẩy não công dân của nó, đặc biệt là các sinh viên trẻ.

“Việc mở rộng quyền lực không giới hạn của lãnh đạo ĐCSTQ đã dẫn đến cuộc đàn áp các Cơ đốc nhân, Phật tử và những người bất đồng chính kiến xung quanh tôi. Họ đàn áp dã man những người đó và thậm chí cả con cái của họ. ĐCSTQ thậm chí còn yêu cầu tôi phải thường xuyên báo cáo về tình trạng tư tưởng của học sinh trong lớp và yêu cầu tôi tẩy não học sinh và giáo dục học sinh cho Đảng. Điều này chẳng phải đúng là một tà giáo là gì?

“Trong đại dịch này, những gì ĐCSTQ đã làm đã hoàn toàn thức tỉnh tôi. Tôi xin thông báo thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan. Tôi hoàn toàn tách mình ra khỏi tà giáo này.”

Cái nhìn sâu sắc của một vị Hiệu trưởng trường trung học

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, ông Kỳ Chí, một hiệu trường trường trung học ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã phát biểu: “Tôi đã một lần đến thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam để họp. Người dân địa phương đã nói về Nạn đói lớn hồi đó. Năm 1958, trong chiến dịch Đại nhảy vọt, cả nước đã xuyên tạc về sản xuất thép và sản xuất ngũ cốc, lao động nông thôn đi luyện gang thép, ngũ cốc mục nát dưới đất không ai thu gom. Năm 1959, vụ cưỡng bức thu thập ngũ cốc công khai đã cướp đi khẩu phần ăn, hạt giống và thức ăn chăn nuôi của nông dân, nghiêm trọng nhất ở hai tỉnh Hà Nam và An Huy, và đây là cách mà thảm kịch chết đói đã xảy ra. Hơn hàng chục triệu nông dân đã chết đói trên khắp đất nước! Một trăm phần trăm thảm họa do con người gây ra được gọi một cách sai lầm là thiên tai để che đậy cái ác của bọn chúng.”

Ông Kỳ nói thêm: “Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, có hai giáo viên trong trường chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công và là trụ cột của đội ngũ giáo viên của trường. Khi công an đến trường để bắt, tôi không thể chịu nổi cảnh người tốt bị bắt bớ vô tội vạ nên tôi bảo hai cô giáo đi càng xa càng tốt. Bây giờ tôi đã nghỉ hưu, và nhìn lại những hành động bạo lực và tà ác của ĐCSTQ, tôi long trọng tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó.”

Những lời nói dối tương tự

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, ông Mã Chính Nghĩa, cũng ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, đã thoái khỏi ĐCSTQ. Ông nói rằng một người bạn của ông bị phồng đĩa đệm và đau lưng nghiêm trọng đã bình phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Ông cũng biết được vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là một trò lừa bịp và nó đã được ĐCSTQ dàn dựng để chụp mũ cho Pháp Luân Công.

Ông Mã cho biết điều này khiến ông nhớ lại những gì cha ông đã nói với ông. Khi quân đội cộng sản hết lương thực trong cuộc nội chiến, họ đã thay quân phục của Quốc dân đảng vào ban đêm để cướp lương thực và vu cáo cho Quốc dân đảng. ĐCSTQ bắt đầu bằng sự dối trá và tàn bạo, và bây giờ nó đang dựa vào sự dối trá để duy trì chế độ chuyên chế.

Ông Mã nói: “Tôi tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên quan và vạch ra ranh giới rõ ràng với cái đảng chuyên chế và tà ác này để có một tương lai tươi sáng.”

“Đừng để ý đến những trò lố hôm nay, Ngày phán xét sẽ đến nhanh thôi.”

Ngày 15 tháng 11 năm 2020, Tùy Duyên, một cư dân đến từ tỉnh Hồ Nam phát biểu rằng: “Từ khi còn nhỏ tôi đã biết bản chất tà ác của ĐCSTQ. Dì của tôi đã là nạn nhân trong kế hoạch hóa gia đình. Họ đã giết con dì ấy và gần như giết chết dì tôi. Bà bị biến chứng nặng và hôn mê. Khi dân làng bao vây văn phòng kiểm soát sinh đẻ để tìm kiếm công lý, họ đã gọi cảnh sát đến bắt giữ. Điều này thật tệ hại.

“Dù từ đầu tôi đã biết ĐCSTQ tà ác như thế nào, nhưng tôi vẫn thấy phát ốm khi biết về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ. Tổng cộng 80 triệu người đã bị ĐCSTQ giết hại. Chế độ Cộng sản Trung Quốc sẽ không tồn tại lâu! Đừng buồn vì ngày nay ĐCSTQ nó tràn lan như thế nào, Ngày phán xét đang đến! Tôi xin long trọng tuyên bố thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó! ”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/14/423287.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/20/191952.html

Đăng ngày 19-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share