Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-04-2021] Sau một cuộc trò chuyện dài qua điện thoại với học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại, một giáo viên ở miền Bắc Trung Quốc đã minh bạch tại sao các học viên ở hải ngoại lại liên lạc với mọi người ở Trung Quốc để khuyến khích họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) và các tổ chức liên đới của nó. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô ấy nói: “Bây giờ tôi đã hiểu vì sao chị đang giúp mọi người thoái đảng”.

Khi nhận thấy điện thoại hiện lên số máy gọi từ nước ngoài, giáo viên này đã rất tò mò. Cô ấy biết ĐCSTQ là tà ác, Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đã thoái Đội Thiếu niên, và còn biết rằng “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” được dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. “Người thông minh có thể nhìn thấu những điều giả dối của đảng”, cô ấy nói.

“Tôi đã chứng kiến hiệu quả kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp”

Khi người học viên ở bên kia đầu dây điện thoại nói về Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy nói đã biết đến hiệu quả thần kỳ của Đại Pháp từ trải nghiệm cá nhân. Cha của một người bạn của cô mắc bệnh nặng và cả hai chân của ông ấy đều bị tê liệt. Các cơ bắp đều bị teo đi. Nhưng ông ấy đã hồi phục sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi đã chứng kiến tận mắt. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy đã có thể đứng dậy, rồi đi lại được. Sau đó ông ấy có thể đi nhanh hơn đa số những người lớn tuổi khác. Vì thụ ích quá nhiều từ Pháp Luân Đại Pháp nên ông đã hướng dẫn người khác luyện công và trở thành phụ đạo viên tại một điểm luyện công. Ông ấy bị bắt vài lần sau khi cuộc bức hại bắt đầu nhưng vẫn luôn kiên định”, người giáo viên nói.

Vì đã chứng kiến những gì xảy ra cho cha của người bạn nên cô ấy biết ĐCSTQ đã vu khống Pháp Luân Đại Pháp. “Đảng sử dụng công cụ tuyên truyền để lăng mạ người tốt, nói tốt thành xấu, nói người xấu là anh hùng. Tôi đã thấy điều này rất nhiều lần rồi”, cô ấy nói.

Khi bạn của cô ấy mắc bệnh, cô ấy cũng tải bản điện tử sách Chuyển Pháp Luân và khuyên họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi không tu luyện được vì quá bận rộn”, cô ấy nói.

Thần đang dõi nhìn

Khi trường học của cô ấy tổ chức một phong trào để buộc mọi người ký vào bản tuyên bố chống lại Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy nói: “Tôi đã viết vào một cái tên khác. Tôi tin Thần sẽ nhìn thấy cái tâm của tôi”.

Cô ấy nói con người ngày nay giả dối hơn và đạo đức suy đồi hơn là thiện lương và trung thực. “Đảng quá tà ác đến mức nó thu hoạch nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống. Nó nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì họ khỏe mạnh nên nội tạng của họ khỏe mạnh. Đây chính là tội ác!”

Người học viên bảo cô ấy rằng một luật sư nhân quyền người Canada đã nói: “‘Tội ác thu hoạch nội tạng là chưa từng có trên hành tinh này.’ Tôi nói nó vượt ra khỏi giá trị đạo đức cơ bản. Nhìn bề ngoài thì điều ác này xuất hiện như virus gây hại nhưng lý do chính nó xuất hiện là khi đạo đức con người đã quá trượt dốc rồi.

“Trước đây, con người thiện lương và bố thí thức ăn hoặc nước uống cho hòa thượng hoặc người tu hành. Ngày nay ĐCSTQ đã sát hại các học viên và lấy đi nội tạng của họ trong khi họ vẫn còn sống. Chúng tôi tin rằng dịch bệnh này đến là vì ĐCSTQ”.

“Tôi đã hiểu vì sao chị cứu người”

Người giáo viên có vài nghi vấn: “Có phải những người chết vì virus đã làm điều xấu nên bị Trời trừng phạt? Tại sao các học viên khẩn trương khuyên mọi người thoái đảng?”

Người học viên giải thích rằng có nhiều đảng viên tốt bụng và thiện lương. Nhiều người là có thành tựu. ĐCSTQ luôn tự cho mình là “vĩ đại, quang minh, và đúng đắn” vì vậy nó muốn những người tốt và tài giỏi này gia nhập vào để chứng minh rằng nó là quang minh, vĩ đại. “Nhiều bác sĩ và y tá làm việc trên tuyến đầu chống dịch đã nhanh chóng bị lôi kéo vào đảng”, người học viên nói.

“Khi vận động viên thắng giải, người đó phải ca ngợi đảng và dành tất cả vinh quang cho đảng. Khi một người có đóng góp nào đó cho xã hội, ĐCSTQ sẽ nhanh chóng đưa người đó vào – giống như quả táo hỏng được mạ vàng”.

Người giáo viên đồng ý: “Đồng nghiệp nói tôi là một người tốt. Nhưng tôi từ chối gia nhập đảng vì không muốn được sử dụng như tấm mạ vàng bao phủ quả táo đã bị hỏng”.

“Chị rất thông minh”, người học viên nói. “Và để trả lời câu hỏi của chị về virus, nhiều phong trào của đảng đã sát hại hàng triệu mạng người, nhiều hơn số người đã chết trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Đa số người ta đều biết thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo – đó là Thiên lý. Tai họa ập đến là khi con người đã làm quá nhiều việc xấu. Đảng là trái táo hỏng mà thiên thượng muốn loại bỏ. Nhưng có nhiều người tốt là đảng viên của nó. Nếu họ không thoái, họ sẽ bị tiêu hủy khi nó bị giải thể”.

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang khẩn trương đem đến cho mọi người một cơ hội để thoái đảng. Đảng đang tiến đến diệt vong vì nó đã hoàn toàn mục rữa rồi. Thần đang chăm chú nhìn và những người tốt thoái đảng sẽ được ban phúc báo”.

Người giáo viên nói: “Cảm ơn chị nhiều! Bây giờ tôi đã hiểu chị đang giảng chân tướng cho mọi người và cố gắng giúp họ được bình an. Tôi đã hiểu rõ rồi. Cảm ơn chị!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/17/423469.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/25/192021.html

Đăng ngày 24-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share