Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2021] Vào ngày 14 tháng 2 năm 2020, thời điểm bà Chương Tuấn Phương được trả tự do, sau khi đã thụ án 8,5 năm tù vì đức tin của mình đối với Pháp Luân Công, bà đã bị giảm một nửa trọng lượng cơ thể và mắc bệnh ung thư gan và ung thư vú. Sau một năm chống chọi với sức khỏe yếu, bà qua đời vào ngày 13 tháng 4 năm 2021, hưởng thọ 68 tuổi.

Cái chết của bà Chương nối dài thêm danh sách các học viên đã mất mạng vì sự bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Vì kiên định đức tin của mình, bà Chương, ở huyện Kiền Vi, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án lao động cưỡng bức một lần và bị kết án tù ba lần, tổng cộng là 17,5 năm.

Thụ án 2 năm tại Trại lao động cưỡng bức Nam Mộc Tự

Vào năm 2000 bà Chương bị bắt lần đầu và bị kết án lao động cưỡng bức 2 năm. Trong thời gian bị giam giữ, bà đã phải chịu sự tra tấn thể xác và hành hạ về mặt tinh thần, bà còn bị cấm ngủ trong thời gian dài.

Các học viên Pháp Luân Công tại trại lao động phải xin phép nếu muốn làm bất cứ điều gì. Bà Chương đã từng đến gặp lính canh để xin phép vào nhà vệ sinh, và yêu cầu của bà đã bị từ chối. Bà đã đứng dậy và cố gắng để đi. Lính canh Đái và Mạnh Nhã Linh đã vu cáo bà cố gắng trốn thoát. Sau đó, bà bị kéo đến một khu vực trống và bị bắt phải chạy, dẫn đến việc bà bị tiểu ra quần và bị chế nhạo.

Sau đó bà bị biệt giam hơn mười ngày. Trong thời gian bị biệt giam, bà không được phép ra ngoài, và mỗi bữa ăn chỉ có một món gồm 50g thức ăn tinh bột.

Hai thời hạn tù 3,5 năm

Vào tháng 2 năm 2003 bà Chương lại bị bắt và sau đó bị kết án 3,5 năm tù. Bà bị giam tại Nhà tù nữ Thành Đô cho đến tháng 8 năm 2006.

Sau khi bà được thả, điện thoại của bà đã bị nghe trộm. Bà bị bắt và bị buộc tội lên kế hoạch đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị kết án 3,5 năm tù và bị giam tại khu số 2 Nhà tù nữ Thành Đô.

Vì không chịu từ bỏ đức tin đối với Pháp Luân Công, nên bà thường xuyên bị các lính canh và tù nhân sách nhiễu. Ví dụ, các lính canh đã cấm bà mua thức ăn bằng thẻ tín dụng của mình trong nhà tù, điều này thường khiến bà bị đói. Bà cũng có ít quyền tự do đi lại hơn các tù nhân khác.

Sau trận động đất ở Mân Xuyên – trận động đất lớn ở tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 12 tháng 5 năm 2008 – đã có một cuộc diễn tập động đất tại nhà tù. Bà Chương từ chối mặc đồng phục tù nhân để phản đối việc giam giữ bất hợp pháp đối với bà. Các lính canh đã lấy đi tất cả quần áo của bà trừ áo ngực và đồ lót. Bà Chương vẫn không chịu mặc đồng phục tù nhân. Để tham gia vào cuộc diễn tập, bà phải phủ một tấm ga trải giường lên người và tiếp tục làm như vậy cho đến tháng 11 năm 2008. Trong thời gian đó, các lính canh đã xúi giục các tù nhân lăng mạ bà để ép buộc bà phải mặc đồng phục của nhà tù.

Bà Chương đã bị các tù nhân gây phiền nhiễu khi bà luyện tập các bài công pháp của Pháp Luân Công (các tù nhân thường được khen thưởng hoặc được khuyến khích để theo dõi và tra tấn các học viên). Tù nhân Trương Trung Nghĩa đã đánh bà rất nặng tay khi bắt gặp bà luyện công trong phòng giam. Việc đánh đập đã khiến bà bị bầm tím khắp người.

Một lính canh từng phát hiện bà luyện công sau nửa đêm. Bà bị kéo đến văn phòng của lính canh, còng tay và treo lên song sắt cửa sổ, nơi bà phải chịu cái lạnh buốt của đêm đông. Ngày hôm sau, bà bị chuyển ra hành lang và bị còng vào lan can ở tầng hai.

2004-7-10-kx-diaokao--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Treo lên

Bà Chương bắt đầu tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại vô nhân đạo. Sau đó bà bị đưa đến bệnh xá của nhà tù và bị bức thực. Tình trạng của bà trở nên nghiêm trọng đến mức bà phải vào bệnh viện nhà tù cho đến khi được thả.

Tuy nhiên, bà vẫn viết thư cho các lính canh và các quan chức tại nhà tù để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và vạch trần cuộc bức hại. Các lính canh sau đó đã chỉ thị các tù nhân và những người khác không được đưa bút hay giấy cho bà.

Bị kết án 8,5 năm tù

Bà Chương bị bắt gần đây nhất là vào ngày 10 tháng 8 năm 2011. Bà vừa mới bán căn hộ của mình không lâu và đã bị cảnh sát tịch thu hơn 100.000 nhân dân tệ tiền bán nhà, số tiền mà bà không bao giờ được trả lại.

Bà bị kết án tù 8 năm rưỡi vào ngày 22 tháng 4 năm 2020. Tại Nhà tù Nữ Thành Đô, lính canh đã xúi giục các tù nhân đánh bà, bỏ những loại thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà, và lấy đi khăn choàng cổ của bà vào mùa đông để khiến bà lạnh cóng. Bà cũng bị bức thực khi bà tuyệt thực để phản đối bức hại.

Kết quả của việc tra tấn là bà Chương mắc bệnh cao huyết áp và chảy máu cam mãn tính. Mặc dù vậy quan chức nhà tù vẫn từ chối thả bà để điều trị y tế, nói rằng “Bà ấy vẫn còn thở nên chúng tôi không thể thả bà ấy đi như vậy được.”

Khi thời hạn tù giam của bà Chương kết thúc, bà đã sụt mất một nửa số cân nặng của mình và bà nặng chưa tới 32kg. Tóc của bà bạc trắng. Bà cũng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan và ung thư vú.

Vì đã bán căn hộ của mình trước khi bị bắt, bà Chương phải chuyển đến sống cùng cháu gái sau khi ra tù.

Sau khi cháu gái bà bán căn nhà của mình, bà Chương phải tự thuê một chỗ ở và sống một mình. Cảnh sát địa phương tiếp tục quản thúc và ra lệnh cho bà không được rời khỏi khu vực.

Để khiến mọi thứ tồi tệ hơn đối với bà, số tiền lương hưu hàng tháng 3.000 nhân dân tệ của bà đã bị giảm xuống còn 600 nhân dân tệ. Khi bà cố gắng tìm kiếm công lý tại các cơ quan chính quyền khác nhau, họ đã trình báo bà với cảnh sát, sau đó họ đã còng tay bà hàng giờ mỗi lần với thời gian lâu nhất lên tới 33 giờ.

Vào ngày 25 tháng 12 năm 2020 cảnh sát đã lục soát nhà của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và các đồ đạc khác. Cả bà Chương và cháu gái của bà là cô Hoàng Phương Thanh đều bị tạm giữ trong vài giờ.

Cuộc đột kích khám xét nhà làm gia tăng sự đau khổ và khiến tình trạng của bà trở nên trầm trọng hơn. Bà đã qua đời 4 tháng sau đó vào ngày 13 tháng 4 năm 2021.

Bài liên quan:

Từ một người phụ nữ khoẻ mạnh trở thành bệnh nhân mắc hai căn bệnh ung thư sau 8 năm rưỡi bị ngược đãi trong tù vì đức tin của mình

Một phụ nữ suy kiệt vì tuyệt thực sau sáu năm bị cầm tù

Các nữ học viên bị tra tấn ở Nhà tù Nữ Long Tuyền

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/3/424081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/4/192178.html

Đăng ngày 31-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share