Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2021] Sau khi bà Lư Tú Lệ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối và phải làm phẫu thuật cắt tuyến vú, bà vẫn rất yếu và xanh xao. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó bác sỹ của bà Lư rất kinh ngạc về sức khỏe của bà và nước da của bà đã sáng hơn trong khi đó hầu hết những bệnh nhân ung thư vú khác mà bác sỹ biết đều đã qua đời.

Bí quyết hồi phục thần kỳ của bà Lư không phải dựa vào bất kỳ phương thuốc nào mà là nhờ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân gồm năm bài công pháp có thể tăng cường lưu thông năng lượng vì thế mà nâng cao sức khỏe.

Giống như bà Lư, nhiều người mắc bệnh ung thư hoặc các bệnh nan y khác đều tin rằng Pháp Luân Công đã cho họ cuộc đời thứ hai. Theo một cuộc điều tra của chính phủ vào năm 1999, chỉ trong vòng bảy năm ngắn ngủi kể từ khi Pháp Luân Công được phổ truyền tới công chúng vào năm 1992, có gần 100 triệu người dân Trung Quốc (chiếm 1/14 dân số toàn quốc) đã tu luyện Pháp Luân Công.

Sự phổ biến rộng rãi của Pháp Luân Công và hoàn toàn tách biệt với sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và là mối lo lăng cực lớn đối với chế độ này. Vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công chưa từng có. Chỉ trong một đêm, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc đang cố gắng trở thành người tốt với việc hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công đã trở thành kẻ thù hàng đầu của chính quyền.

Nạn nhân của cuộc bức hại sẽ bị “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”, vô số học viên bị bắt giữ, giam giữ, bỏ tù và tra tấn. Rất nhiều học viên còn bị mổ cướp nội tạng trong khi vẫn còn sống. Hàng trăm nghìn gia đình bị tan vỡ.

Bởi kiên định đức tin của mình, bà Lư đã bị cưỡng ép giam giữ trong bệnh viện tâm thần 20 lần, mỗi lần như vậy bà đều bị tra tấn và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc. Mặc dù sau hầu hết những lần giam giữ, đầu óc của bà vẫn rất thanh tỉnh, nhưng lần giam giữ cuối cùng trong trại dưỡng lão đã gây ra cái chết của bà. Sau vài tháng ở trong trại dưỡng lão, bà trở nên không tỉnh táo và mất khả năng vận động.

Sau khi sống chật vật với bệnh rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác, bà Lư đã qua đời ở tuổi 72 trong dịp Tết Nguyên đán vào tháng 2 năm 2021, chồng bà cũng mới qua đời trước đó ba tháng vì bị bệnh.

Quảng bá thông tin Pháp Luân Công

Khi cuộc bức hại bắt đầu và tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công tràn ngập trên phương tiện truyền thông, bà Lư cảm thấy cần phải kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình.

Bà thường ra ngoài và nói chuyện với mọi người mà bà gặp trên phố về Pháp Luân Công và chính quyền đang bức hại pháp môn như thế nào. Để vượt qua sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, bà đã học cách in thông điệp Pháp Luân Công lên tiền giấy và sử dụng chúng để mua hàng hóa hoặc đi taxi.

Nhờ nỗ lực không mệt mỏi của bà mà nhiều người đã hiểu chân tướng Pháp Luân Công. Một người bán hàng rong đã giúp bà phân phát cuốn sách “Cửu Bình”, cuốn sách phơi bày lịch sử tàn ác của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Những người khác giúp bà lưu hành những tờ tiền giấy có thông tin về Pháp Luân Công.

Một số người đã nhận được phúc báo sau khi hiểu chân tướng về Pháp Luân Công. Một người đàn ông đang chật vật để bỏ hút thuốc đã nhanh chóng từ bỏ được thói quen xấu và một người khác mắc bệnh nan y đã tỉnh dậy trong khi đang hôn mê. Khi đặc vụ Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công phát hiện một số người từng nói chuyện với bà Lư đã tu luyện Pháp Luân Công, họ rất tức giận.

Theo những nguồn tin cho biết, bất cứ khi nào có học viên Pháp Luân Công mới bị bắt giữ, cảnh sát thường hỏi họ có biết bà Lư hay không và có phải bà Lư giới thiệu Pháp Luân Công cho họ hay không.

Giam giữ trong bệnh viện tâm thần

Bởi bà Lư rất tích cực quảng bá Pháp Luân Công, bà đã bị bắt giữ 10 lần và giam giữ 20 lần trong bệnh viện tâm thần từ năm 2002 tới năm 2018. Bà có thể bị giam giữ ở bất kì đâu từ bốn tháng tới hơn một năm, thông thường là dưới một năm. Mỗi lần giam giữ, bà đều bị bức thực bằng thuốc không rõ nguồn gốc.

Năm 2002, bà bị bắt giữ sau khi bị tố cáo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công trên tàu điện ngầm, nên bà đã không thể tham dự đám cưới của con gái mình. Vài năm sau đó, bà Lư lại bị bắt giữ một lần nữa vào ngày cháu trai trào đời.

Giám đốc bệnh viện tâm thần từng nói với bà rằng chính cảnh sát mới là những người bị bệnh và buộc họ phải giam giữ học viên Pháp Luân Công. Ông ấy nói khi nào bà Lư không “quảng bá” Pháp Luân Công nữa, họ sẽ không coi bà là bệnh nhân, nhưng sẽ giam bà trong một phòng riêng trên tầng cao nhất của tòa nhà.

Khi họ phát hiện bà Lư đang nói chuyện với gia đình các bệnh nhân về Pháp Luân Công, bác sỹ đã tiêm thuốc độc cho bà, khiến khuôn mặt bà sưng phồng tới mức bà không thể mở được mắt. Một người nhà bệnh nhân rất cảm thông với bà Lư và đã cho bà mượn điện thoại di động để gọi điện cho gia đình để nói với gia đình bà đã bị đối xử như thế nào ở trong bệnh viện.

Mỗi lần cảnh sát đưa bà Lư tới bệnh viện tâm thần, họ đều cưỡng ép chồng bà là ông Từ Trung Trung ký vào đơn nhập viện của bà. Cảnh sát đe dọa ông Từ rằng nếu ông không ký, họ sẽ đưa bà Lư vào tù và sẽ đình chỉ lương hưu của bà. Lo sợ bị hủy hoại tài chính, ông Từ đã buộc phải hợp tác với cảnh sát để đưa vợ vào bệnh viện tâm thần.

Cuộc bức hại khiến gia đình bà Lư chịu áp lực tinh thần vô cùng lớn. Chồng bà từng nói với bà: “Tôi thực sự rất sợ. Tôi sợ nhà chúng ta bị lục soát và sợ đánh mất gia đình của mình.”

Giam giữ gây tử vong

Cuối năm 2018, ngay sau khi bà Lư xuất viện (một bệnh viện tâm thần), bà bị bắt giữ một lần nữa và bị đưa tới Trại Dưỡng lão Bến cảng xanh Tùng Giang ở vùng ngoại ô của Thượng Hải.

Theo thông tin từ các học viên Pháp Luân Công địa phương tới thăm bà Lư tại bệnh viện tâm thần, bất chấp sự bức hại mà đã phải chịu đựng trước đó, đầu óc bà vẫn rất thanh tỉnh và có thể nói chuyện lưu loát với họ. Nhưng khi họ tới thăm bà ngay sau khi bà bị đưa đến trại dưỡng lão, thì bà ấy đã bị mê sảng và rối loạn. Điều duy nhất mà bà ấy có thể bày tỏ rõ ràng là bà hy vọng có thể thoát khỏi đó.

Cũng có thông tin cho rằng cảnh sát cảnh báo một số học viên địa phương rằng họ (các học viên) sẽ không thể tìm thấy bà Lư cho đến khi bà ấy chết.

Vào mùa xuân năm 2019, một vài tháng sau khi bà Lư được thả, bà đã hoàn toàn rối loạn. Bà không thể nấu ăn hay giặt quần áo, và bà cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong trại dưỡng lão.

Những người tới thăm bà Lư tại trại dưỡng lão nói rằng đó là một cơ sở tư nhân có điều kiện tồi tàn hơn rất nhiều so với các bệnh viện tâm thần khác. Bà Lư bị giam giữ trong một căn phòng rộng cùng với gần 100 bệnh nhân bị rối loạn tâm thần. Mặc dù căn phòng nối tiếp với sân sau nên các bệnh nhân có thể đi ra ngoài, nhưng toàn bộ khu vực được rào chắn bằng lưới thép.

Hai hoặc ba y tá phụ trách chăm sóc cho gần 100 bệnh nhân cả ngày lẫn đêm. Mỗi bệnh nhân có một chiếc giường ngủ rất nhỏ. Bởi các y tá không thể chăm sóc cho nhiều bệnh nhân cùng một lúc, nên các bệnh nhân thường lấy trộm tiền, hoa quả và sữa chua của nhau. Do đó mỗi bệnh nhân còn được phát một chiếc tủ nhỏ có khóa để cất giữ đồ cá nhân.

Y tá nói với học viên tới thăm bà Lư rằng tất cả bệnh nhân ở đó đều bị gia đình bỏ rơi, gia đình họ không mong muốn họ có thể sống để ra khỏi cơ sở này.

Bởi gia đình bệnh nhân không bao giờ tới thăm, bà Lư không thể mượn điện thoại của họ để gọi cho gia đình mình. Bất cứ khi nào có học viên tới thăm bà, thì cảnh sát sẽ liên lạc với học viên đó, điều này cho thấy cảnh sát vẫn đang giám sát bà nghiêm ngặt.

Tháng 11 năm 2020, khi chồng bà Lư nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bà lại bị đưa vào trại dưỡng lão lần nữa. Vào tháng 2 năm 2021, bà Lư qua đời sau khi chồng bà qua đời được ba tháng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/20/423577.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/25/192033.html

Đăng ngày 25-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share