Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2021] Ông Hoàng Khánh Đăng, 83 tuổi, đang thụ án vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, đã qua đời sau vài giờ được đưa về nhà trong tình trạng phải thở oxy vào ngày 26 tháng 3 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Hoàng là cư dân thành phố Lạc Thanh, tỉnh Chiết Giang. Ông đã bị bắt tại nhà vào ngày 17 tháng 4 năm 2019 và cảnh sát đã tịch thu sách Pháp Luân Công của ông, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một số điện thoại di động và máy tính của ông. Có thông tin cho rằng cảnh sát đã nhắm đến ông khi phát hiện rằng ông đã gửi tin nhắn văn bản cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, sau gần một năm bị giam giữ, ông Hoàng đã bị Tòa án thành phố Lạc Thanh kết án bảy năm tù. Ông đã bị đưa vào Nhà tù số 2 Hàng Châu.

Vào giữa tháng 11 năm 2020, một lính canh đã gọi điện cho gia đình ông Hoàng và nói rằng ông Hoàng bị phát hiện mắc sáu căn bệnh và đã được đưa đến bệnh viện để hồi sức cấp cứu. Mặc dù tình trạng của ông rất nguy kịch, nhà tù vẫn từ chối cho ông được tại ngoại.

Vào tháng 3 năm 2021, gia đình ông Hoàng nhận được một cuộc gọi khác từ nhà tù và được thông báo rằng ông đã được đưa trở lại bệnh viện để hồi sức cấp cứu.

Sau đó, vào khoảng 2 giờ chiều ngày 26 tháng 3 năm 2021, ông Hoàng được đưa về nhà trong tình trạng thở oxy. Toàn thân ông tím đen. Gia đình nghi ngờ rằng ông đã bị cho uống thuốc độc trước khi được thả. Ông đã qua đời vào buổi tối hôm đó.

Bức hại trong quá khứ

Ông Hoàng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Ông tin rằng việc tu luyện đã giúp bà cải thiện sức khỏe của mình và giúp ông trở nên tích cực hơn trong cuộc sống.

Vì từ chối từ bỏ đức tin của mình, ông đã bị bắt và sách nhiễu nhiều lần trong 21 năm qua.

Ông Hoàng và vợ đã bị hàng chục cảnh sát sách nhiễu tại nhà vào ngày 20 tháng 10 năm 2004. Các cảnh sát cưỡng chế đưa ông Hoàng đi và tìm cách thẩm vấn ông. Nhưng họ từ chối tiết lộ họ đến từ đâu hoặc cung cấp số điện thoại của họ, và cũng không cung cấp lệnh bắt giữ.

Vào ngày 12 tháng 1 năm 2006, các cảnh sát kéo đến nhà ông Hoàng. Họ đã lục soát nơi ở của ông và tịch thu 8.000 nhân dân tệ tiền mặt cùng các đồ vật có giá trị khác. Họ kéo ông xuống cầu thang và đưa ông đến đồn cảnh sát địa phương, và nói rằng ông bị tố cáo vì tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát thẩm vấn ông trong vài giờ và ông đã được thả trong ngày.

Ông Hoàng lại bị bắt khi ông trở về nhà sau khi đưa cháu gái đến trường mẫu giáo vào ngày 10 tháng 5 năm 2011. Ông bị giam tại trại tạm giam thành phố Lạc Thanh và không được gặp gia đình. Không rõ ông đã bị giam giữ bao lâu vào thời điểm đó.

Bài liên quan:

Người đàn ông 83 tuổi thụ án bảy năm tù vì kiên định đức tin của mình đang trong tình trạng nguy kịch

Người đàn ông 82 tuổi bị kết án bảy năm tù vì kiên định đức tin

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/3/浙江温州83岁黄庆登被枉判七年迫害致死-422896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/4/191713.html

Đăng ngày 29-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share