—— Suy nghĩ về “Chiến dịch xóa sổ”

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-11-2020] Trong “chiến dịch xóa sổ” do tà đảng tiến hành, người thân của tôi đã bị cưỡng chế, ép buộc tôi ký tên từ bỏ tu luyện năm lần. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ với các đồng tu về chuyện bị tà đảng sách nhiễu và trải nghiệm gần đây của mình.

Một ngày trong tháng 9, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người thân. Anh ấy mắng tôi một trận và còn hùng hổ hăm dọa, khiến tôi không hiểu là chuyện gì xảy ra. Sau đó, tôi biết rằng một vị đồng nghiệp cũ của anh ấy, hiện là bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã lừa gạt người thân của tôi, khiến họ ép tôi ký tên vào bản cam kết từ bỏ tu luyện

Lần đầu người thân đề xuất tôi đã nghiêm túc từ chối.

Lần thứ hai, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật nói với anh ấy: “Anh yêu cầu người kia (ám chỉ tôi) cứ viết đại vài câu vào bản tường trình, tôi sẽ loại tên người đó ra khỏi danh sách. Như vậy, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ tìm đến anh ấy trong nhiệm kỳ của mình.” Khi người thân nọ một lần nữa đề xuất với tôi, tôi đã kiên quyết phủ định, nói rằng dù chỉ một chữ tôi cũng không viết.

Sau khi người thân đi khỏi, không biết vị bí thư ác đảng đó đã nói những gì với anh ấy, mà người thân này đã đến tìm tôi, lần thứ ba yêu cầu tôi đọc và ký tên (đọc và ký tên cần có băng ghi hình để đưa cho họ) vào giấy cam kết từ bỏ tu luyện, để tôi có thể được xóa tên khỏi danh sách đen. Một lần nữa tôi nói với người thân của mình, rằng tôi tuyệt đối không bao giờ ký tên.

Sau này, anh ấy lại đến hai lần nữa, tôi cũng vẫn kiên định nói với anh ấy rằng tôi sẽ không ký.

Tất nhiên, tôi cũng biết được một vài tình hình nội bộ của họ. Đối với một vài đệ tử Đại Pháp mười phần tín tâm kiên định, thì người của họ sẽ làm cái gọi là chữ ký giả, nhưng làm vô số lần đều không được. Các đồng tu đừng tin lời quỷ quái rằng họ xóa tên bạn khỏi danh sách, họ đang lừa dối bạn. Đó là thủ đoạn của cựu thế lực dùng để hủy hoại bạn. Từ ví dụ trên có thể nhìn thấy được: Trước hết, khi bạn muốn viết một thứ gì đó lừa dối để vượt qua khảo nghiệm, cựu thế lực sẽ có cớ dùi vào sơ hở nhất của bạn – dám bán đứng người cứu bạn là Sư phụ và Đại Pháp của vũ trụ. Họ thực sự sẽ không tiếc công sức kéo bạn xuống và hủy hoại bạn. Tiếp theo, họ sẽ nói rằng điều này là không được, điều kia không được, mà phải làm theo yêu cầu của họ v.v.. Từng bước đưa bạn vào tròng.

Nếu thỏa hiệp, bạn sẽ trở thành con mồi trên thớt của họ, họ muốn đối xử với bạn ra sao cũng được, lúc nào muốn cải tạo bạn thì cải tạo. Cấp trên có gì là lấy bạn ra làm trò hề đầu tiên. (Vì ngay cả Thần bạn cũng phản bội, thì còn ai có thể bảo vệ bạn?) Không phải ma quỷ tiêu diệt con người bằng cách khiến họ phủ nhận hoặc ly khai khỏi Thần hay sao? Bất kể điều đó bạn có tự nguyện, hay trong những hoàn cảnh khó khăn gian khổ phải làm trái với tâm của mình, nhưng suy cho cùng, chính bạn đã tự mình làm điều đó, đây chính là một vết nhơ. Có lẽ Sư phụ vẫn từ bi với bạn. Nhưng bạn phải vượt quan cảm thấy xấu hổ đối với Sư phụ và Đại Pháp. Tuy nhiên, tà ác sẽ không dừng lại ở đó, nó sẽ không ngần ngại lừa dối bạn hết lần này đến lần khác, cho đến khi huỷ được bạn mới thôi! Một điều nữa là chúng ta phải minh bạch: Thật sự phạm tội là con người, họ sẽ không thông báo cho người nhà của bạn mà sẽ tiến thẳng đến bắt giữ người với đầy đủ thủ tục. Vì vậy, bất kỳ cuộc bức hại nào đối với đệ tử Đại Pháp của họ đều không muốn người khác nhìn thấy, họ sợ bị bại lộ, bởi vì họ vi phạm pháp luật, họ sẽ lừa dối và ép buộc người thân của bạn cùng phạm pháp, hoặc khai man.

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, Sư phụ đã ban cho chúng ta vinh diệu vô thượng, chúng ta là sứ giả cứu người, khi chính và tà giao tranh bất kể khó khăn đến đâu, chúng ta đều phải đi cho chính. Đừng bôi nhọ danh hiệu đệ tử Đại Pháp. Trên thực tế, cái gọi là danh sách là bằng chứng cho thấy họ đã bức hại chúng ta. Kẻ ác cuồng vọng muốn chúng ta dùng cách tự huỷ hoại chính mình để tiêu hủy bằng chứng bức hại người tốt của chúng! Chúng ta hãy lý trí và tỉnh táo để cùng nhau chống lại tà ác! Hiệp trợ chính nghĩa ở nhân gian!

Cần phải nói rõ thêm một điều là lịch sử của ĐCSTQ là lịch sử thanh trừng và giết chóc, nhằm đạt được mục đích trừng trị và giết người. Nếu không có kẻ thù, nó cũng tạo ra kẻ thù. Có kẻ thù tưởng tượng, chúng mới có mục tiêu, và có mục tiêu, chúng mới có thể thanh trừng và giết chóc. Các chiến dịch chính trị trước đây của ĐCSTQ không ngừng tạo ra kẻ thù, chỉnh đốn và giết kẻ thù. Vì vậy, lịch sử của ĐCSTQ là lịch sử tự tạo ra kẻ thù, đồng thời cũng là lịch sử thanh trừng và giết chóc. Trong quá trình này, kích động lòng thù hận là điều tất yếu, chỉ khi nào có được lòng thù hận thì mới có thể đạt được mục tiêu ác độc thanh trừng và giết chóc của chúng. Ví dụ, tà đảng khiến nông dân thù hằn địa chủ và phú nông; khiến công nhân thù hận các nhà tư bản; khiến người dân trong nước thù ghét Quốc Dân đảng và Tưởng Giới Thạch; ở nước ngoài thì thù ghét nước Mỹ. Chỉ có cách đó, ĐCSTQ mới có thể đường hoàng đoạt đất, chiếm nhà máy, tự khoác lác bản thân là trụ cột trong cuộc chiến chống Nhật và làm giảm bớt cuộc khủng hoảng trong nước. Nó phải có các thế lực thù địch trong từng thời kỳ, và mỗi giai đoạn lịch sử nó phải tìm ra được một số phần tử thù địch. Giống như con rùa rụt cổ cố thủ ở Diên An, và sau khi cướp lấy chính quyền nó càng như vậy. Trên thực tế, nó đang đe dọa bạn, không phải vì bạn đã phạm tội gì, mà vì nó cần một người như vậy để đạt được mục đích chỉnh đốn người khác. Vì vậy, các đồng tu, chúng ta hãy vạch trần mục tiêu nham hiểm của chúng bằng chính niệm, cùng nhau giải thể tà linh Trung Cộng, cứu nhiều thế nhân hơn nữa và hoàn thành ba việc mà Sư phụ muốn chúng ta làm tốt!

Cảm ơn sự từ bi bảo hộ của Sư phụ! Đồng thời cảm ơn Minh Huệ, và cũng cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ tôi! Bởi vì có Sư phụ, có Đại Pháp và các bạn đồng tu, tôi mới có thể bước qua khổ nạn!

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/14/邪党胁迫亲属逼迫签字五回合-415074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/17/188293.html

Đăng ngày 30-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share