Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2021] Ông Vương kết hôn với một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông không nói nhiều, nhưng tất cả bạn bè và hàng xóm đều tôn trọng ông và nói ông là một người tốt và thật thà.

Ngay sau khi vợ của ông Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, các vấn đề sức khỏe của bà đã được giải quyết và bà trở nên chân thành, tốt bụng, nhẫn nại và vị tha. Bởi bà luôn cân nhắc đến người khác trước nên bà rất thân thiết với hàng xóm, gia đình bà cũng trở nên hòa thuận. Ông Vương đã chứng kiến quá trình thay đổi của bà và rất biết ơn nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Bất cứ khi nào có thể, ông đều nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Trong suốt 22 năm bức hại, vợ của ông Vương đã nhiều lần bị bắt và giam giữ bất hợp pháp. Chỉ trong năm 2000, bà đã bị giam giữ năm lần, lần lâu nhất là hơn 50 ngày. Vì vợ tu luyện Đại Pháp, ông Vương có lần bị tống tiền đến 5.000 nhân dân tệ.

Mặc dù ông Vương sợ hãi và lo lắng cho sự an toàn của vợ, nhưng ông luôn giữ thái độ tích cực đối với Đại Pháp. Ông biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ông tôn kính Pháp Luân Đại Pháp, nhà sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí, và tất cả các học viên.

Trong suốt 22 năm qua, ông chưa bao giờ can thiệp vào việc tu luyện của vợ mình hoặc ngăn cản bà giảng chân tướng. Trong thời gian vợ bị giam giữ, ông gánh vác mọi gánh nặng để chèo chống gia đình và ông thường xuyên đến thăm bà. Một lần khi lính canh không cho ông gặp bà, ông dám cãi lại họ và nói: “Hãy về làng của tôi và hỏi xung quanh xem. Không một ai nói vợ tôi không phải là người tốt. Thật là khủng khiếp khi các vị bắt bớ người tốt.”

Công việc làm thêm không lương

Tháng 12 năm 2001, Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) bắt đầu phát sóng các chương trình vào Trung Quốc. Mặc dù ĐCSTQ đã làm mọi cách để chặn nó, nhưng ngày càng có nhiều người muốn xem các chương trình của NTD. Trong thành phố của ông Vương và các thành phố xung quanh có rất ít học viên biết cách lắp đặt chảo vệ tinh để thu NTD.

Ông Vương muốn được xem các chương trình của NTD, vì vậy ông đã nhờ một học viên lắp đặt một chảo vệ tinh tại nhà ông. Tuy nhiên, cho dù người học viên đó đã cố gắng thế nào, anh ấy vẫn không thể bắt được tín hiệu và nói anh sẽ phải quay lại vào ngày hôm sau để làm việc đó.

Ông Vương là một người mát tay. Ông đã cố gắng tự mình sửa nó, và ông đã làm được. Ông Vương rất phấn khởi. Vợ ông cũng vậy, sau đó bà hỏi ông có tình nguyện tìm hiểu công nghệ và giúp mọi người lắp đặt các chảo vệ tinh không. Ông Vương luôn muốn làm điều gì đó cho Pháp Luân Đại Pháp, vậy nên ông đã đồng ý không chút do dự. Từ đó đến nay, ông Vương đã giúp mọi người lắp đặt chảo vệ tinh của đài truyền hình NTD.

Bằng cách tự học, ông Vương đã thành thạo công nghệ. Đôi khi ông ngồi đến 1 giờ sáng để giải quyết một vấn đề. Nhờ làm việc chăm chỉ, ông ngày càng trở nên thành thạo hơn trong việc lắp đặt chảo vệ tinh.

Sau khi ông Vương thành thạo các kỹ năng, ông đã lắp thử tại nhà của các học viên. Sau đó, ông bắt đầu lắp đặt các chảo cho người dân trong làng của mình rồi đến các làng xung quanh. Ông Vương nhận yêu cầu qua truyền miệng. Đôi khi, ông phải lắp đặt các chảo vệ tinh cho người dân sống cách xa hàng chục km.

Ông Vương thường phải ở trên mái nhà trong vài giờ để điều chỉnh cho đúng các tín hiệu trong bất kể thời tiết nào. Ông thường xuyên bỏ bữa.

Lắp đặt chảo vệ tinh là một công việc được trả công trên thị trường, nhưng ông Vương làm việc đó miễn phí. Ông chưa bao giờ tính chi phí đi lại hoặc công của mình. Ông Vương chỉ yêu cầu họ trả chi phí vật liệu. Ông thậm chí không yêu cầu trả tiền cho những bộ phận nhỏ mà ông mua bằng tiền của mình. Để tiết kiệm tiền cho mọi người và đạt được kết quả tốt nhất, ông Vương đã tìm hiểu rất nhiều. Ông đã chọn nhà cung cấp đảm bảo chất lượng của các vật liệu cơ bản với giá hợp lý. Trong những năm đầu, ông Vương đi xe máy để lắp đặt các chảo vệ tinh, nhưng nó không thuận tiện cho việc chất đồ lên và mang theo tất cả các phần cứng cần thiết. Ông Vương sau đó đã mua một chiếc xe hơi.

Ông Vương có một công việc toàn thời gian bận rộn. Ông còn chăm sóc người mẹ ngoài 80 tuổi của mình. Nhưng trong những năm qua, ông chưa bao giờ từ chối hoặc trì hoãn yêu cầu lắp đặt chảo vệ tinh của mọi người.

Một học viên từng cố gắng nài nỉ ông nhận thanh toán cho sức lao động của mình, nhưng ông Vương đã từ chối. Ông nói, “Các bạn học viên đã mạo hiểm mạng sống của mình. Bạn hãy dành tiền và thời gian của mình để nói cho mọi người biết chân tướng. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Vậy sau đó tôi có nên tính công của mình để giúp mọi người xem các chương trình NTD và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp không? Tôi sẽ không bao giờ tính tiền cho mọi người vì đã làm điều này.”

Không chỉ lắp đặt chảo vệ tinh miễn phí, ông Vương còn cung cấp dịch vụ khách hàng miễn phí để nâng cấp hoặc sửa chữa thiết bị. Để đảm bảo mọi người có thể xem NTD trong dịp năm mới, ông thậm chí còn lên lịch bảo trì định kỳ vào tháng 12.

Vào sáng ngày cuối cùng của năm 2020, khi gia đình ông Vương đang chuẩn bị bữa cơm tất niên thì có người gọi nhờ ông. Ông Vương đã lái xe vài chục km để khắc phục sự cố. Trên đường trở về, ông nhớ đến một người khác ở gần đó, vì vậy ông đã đến đó để kiểm tra chảo và bỏ lỡ bữa trưa. Quả thực có một vấn đề mà gia đình đó không nhận ra nên ông Vương đã sửa luôn cái chảo đó.

ĐCSTQ cấm các chương trình của NTD để bịt miệng nguồn thông tin đó và giữ người Trung Quốc trong bóng tối. ĐCSTQ kiểm tra các chảo vệ tinh của NTD và loại bỏ chúng bằng vũ lực, nhưng điều đó không làm ông Vương sợ hãi. Ông tin chắc rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cảm thấy việc giúp mọi người biết chân tướng là điều ngay chính nhất mà ông có thể làm.

Sự chăm chỉ của ông Vương đã giúp nhiều người biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Ông đã lắp đặt một chảo vệ tinh cho một tiệm hớt tóc. Bởi khách hàng biết được chân tướng khi họ cắt tóc, họ đã bảo những người khác đến tiệm này và xem các chương trình của NTD.

Gạt đi gian khó

Ông Vương không bao giờ nhụt chí trước thời tiết hay sự mệt mỏi khi lắp đặt chảo vệ tinh. Đôi khi ông mất vài giờ trên mái nhà của ai đó để tìm kiếm tín hiệu. Ông bị rám nắng vào mùa hè, còn vào mùa đông, tay ông tê liệt ngay cả khi đeo găng tay.

Ông Vương đã gặp nhiều kiểu người khác nhau trong những năm lắp đặt chảo vệ tinh.

Một người đàn ông yêu cầu ông một chảo vệ tinh đã thay đổi quyết định ngay sau khi ông Vương lấy ra tất cả phần cứng và sẵn sàng lắp đặt nó. Không chỉ vậy, ông ta còn thô lỗ. Ông Vương không phàn nàn hay nói gì và chỉ lặng lẽ rời đi.

Một lần khác, người thân của một học viên đã thay đổi ý định sau khi ông Vương lấy ra mọi thứ. Bà ấy thậm chí còn chửi rủa ông Vương. Ông không nói gì và mang vật liệu trở lại xe của mình. Khi ông chuẩn bị lái xe đi, bà ấy lại đổi ý và muốn ông lắp chảo. Ông Vương lại lấy phần cứng ra như không có chuyện gì xảy ra và nhanh chóng lắp đặt chảo vệ tinh.

Một số người tưởng rằng chảo vệ tinh là miễn phí và không chịu trả tiền mua vật liệu. Khi gặp phải những người vô lý này, ông không bao giờ tức giận hay nghĩ ngợi thêm. Trong suy nghĩ của ông, mọi khó khăn đều xứng đáng miễn là những người đó có thể xem các chương trình giảng chân tướng.

Sau khi ông Vương nghỉ hưu, ông được một công ty mời làm do danh tiếng đạo đức làm việc của ông. Ông Vương liền sớm lắp đặt một chảo vệ tinh NTD trên công trường. Ông bật TV trong giờ nghỉ giải lao và nhờ xem các chương trình của NTD, nhiều nhân viên đã biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Vương làm việc toàn thời gian với tư cách là người lái xe mỏ và phải làm việc dưới lòng đất. Ông đã gặp phải một số tình huống nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lần nào ông cũng bình an vô sự. Có lần bị một trận lở đất. Chiếc xe nâng mà ông đang lái bị đập vỡ, nhưng ông không hề hấn gì. Ông nói, “Tôi luôn mang theo bên mình bùa hộ mệnh của Đại Pháp và nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ ngay khi tôi đi vào mỏ. Tôi biết Sư phụ luôn bảo hộ tôi.”

Vợ của ông Vương chia sẻ, “Chồng tôi là một người rất chân thành. Mọi người đều nghĩ rằng ông ấy đang đóng góp thời gian và công sức của mình mà không được ích lợi gì, nhưng ông ấy cảm thấy mình được thụ ích rất nhiều từ Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông Vương nói, “Đó là sự thật. Tôi nghĩ rằng tôi đã được thụ ích rất nhiều. Pháp Luân Công đã ban cho tôi một người vợ tốt và một ngôi nhà đầm ấm. Sư phụ bảo hộ tôi khi tôi gặp nguy hiểm. Khi tôi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp hy sinh nhiều như thế nào để giúp mọi người biết chân tướng, tôi đã được truyền động lực để làm nhiều hơn nữa.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/19/425771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/25/193320.html

Đăng ngày 29-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share