Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2021] Tháng 9 năm 2020, quan chức ĐCSTQ phụ trách bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở làng tôi, cùng với Bí thư thôn và chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ của thôn, đã cùng nhau phát động chiến dịch “Xóa sổ” của ĐCSTQ chống lại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ đã cố gắng buộc mọi học viên trong danh sách đen của chính phủ từ bỏ đức tin của họ thông qua chiến dịch này.

Các cán bộ này đã đi từng nhà để gây áp lực buộc các học viên Đại Pháp viết ba tuyên bố hứa từ bỏ tín ngưỡng của họ. Họ nói: “Nếu bạn ký, chúng tôi sẽ xóa tên bạn khỏi danh sách đen và chúng tôi sẽ không làm phiền bạn nữa. Nhưng những người không ký sẽ không chỉ bị tước quyền lợi phúc lợi mà còn khiến con cái họ không có cơ hội đi học, nhập ngũ hoặc tìm việc làm. Bạn cũng sẽ phải tham gia các buổi tẩy não để được chuyển hóa. Tóm lại, lần này không ai được phép không ký.”

Một số học viên ngay lập tức xé bản tuyên bố trước mặt các cán bộ.

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, cảnh sát và các cán bộ thôn thường xuyên quấy rối tôi hàng năm, nhằm buộc tôi phải ký vào những tuyên bố hứa từ bỏ niềm tin của mình. Tôi luôn luôn giảng chân tướng, và không bao giờ hợp tác với họ. Họ coi tôi là nhân vật chủ chốt trong khu vực và dồn hết sức cho tôi lần này.

Cháu gái tôi nói với tôi rằng con gái tôi đã viết một cái gì đó và nhờ cháu ấy đưa nó cho chủ tịch của Liên đoàn Phụ nữ. Tôi ngay lập tức gọi điện cho con gái để tìm hiểu xem con bé đã viết gì. Cháu nói với tôi rằng Bí thư Đảng ủy thôn đã gọi cho cháu và gây áp lực buộc cháu phải viết một cái gì đó và ký các tuyên bố thay cho tôi.

Bí thư Đảng ủy tuyên bố rằng chính quyền cấp trên đã phát động chiến dịch “Xóa sổ” chống lại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy cũng nói rằng tôi được coi là nhân vật chủ chốt và sẽ bị đưa đến trung tâm tẩy não hoặc bị hãm hại nếu tôi không hợp tác. Cuối cùng, cô ấy bảo con gái tôi viết và ký tên cho tôi, và con gái tôi đã đồng ý.

Tôi nói với con gái mình: “Chúng ta tuyệt đối không thể ký tên mình một cách tùy tiện như vậy. Mẹ không thể để con nhận quả báo cho hành động sai trái này. Mẹ sẽ lấy lại nó ”.

Con gái tôi lo lắng nói: “Mẹ ơi, mẹ đã 75 tuổi rồi. Con không thể để họ ngược đãi mẹ. Con sẵn sàng chịu trách nhiệm cho mẹ.“

“Đây không phải là một câu hỏi về trách nhiệm ở tầng thứ con người. Pháp Luân Đại Pháp là Pháp của vũ trụ. Bất cứ ai đi ngược lại với Pháp này đều là phạm một tội lỗi lớn. Nó nghiêm trọng như vậy đó. Mẹ tu luyện ‘Chân Thiện Nhẫn’ để trở thành một người tốt, và mẹ không làm gì sai cả. Mẹ có Sư phụ và Đại Pháp. Mẹ sẽ an toàn. Con đừng lo lắng về việc mẹ không hợp tác với ĐCSTQ.”

Tôi vội vã đến văn phòng làng nhưng không có ai bên trong. Sau đó, tôi đến nhà của chủ tịch hội phụ nữ và hỏi bà ấy: “Xin hãy để tôi xem con gái tôi đã viết gì.”

Người chủ tịch đó nói: “Lần này cấp trên của chúng tôi rất nghiêm túc và chúng tôi phải đạt chỉ tiêu của chiến dịch ‘xóa sổ’ này. Bà phải hợp tác.”

Tôi trả lời: “Cô cần để tôi xem nó trước. Tôi phải biết những gì con tôi đã viết.“ Người chủ tịch miễn cưỡng lấy ra ba tờ giấy từ trong ngăn kéo. Tôi thốt lên: “Cháu nó viết nhiều quá! Tôi sẽ phải mang chúng về nhà để đọc.”

Người chủ tịch nói với tôi một cách chắc chắn: “Bà phải trả lại những thứ này ngay sau khi đọc xong. Bà nên biết rằng cấp trên của tôi rất nghiêm túc về điều này và không một học viên nào có thể thoát khỏi nó. Bà nên biết ‘Xóa sổ’ nghĩa là gì.”

Tôi lấy những lời khai mà con gái tôi đã viết và xé chúng ngay lập tức. Tôi cũng đã thề với Sư phụ Lý, với đôi mắt ngấn lệ, rằng tôi sẽ không bao giờ phản bội Ngài hoặc Đại Pháp.

Vào cuối năm đó, quan chức thị trấn, bí thư thôn và chủ tịch Liên đoàn phụ nữ đã dừng tất cả các khoản trợ cấp phúc lợi của tôi, tổng cộng hơn hai nghìn nhân dân tệ mỗi tháng. Kết quả là tôi phải ra ngoài làm việc và kiếm sống. Tôi phẫn nộ với những người bức hại tôi, điều này làm bộc lộ tâm chấp trước của tôi về sự oán hận và tâm tranh đấu.

Gần đây tôi đã đọc các bài viết chia sẻ kinh nghiệm của các học viên trên trang web Minghui.org và nhận ra rằng tôi đã sai lầm khi có những quan niệm người thường này. Tôi không nên oán giận những quan chức đó, vì họ đáng thương nhất vì đã phạm tội ác với Đại Pháp.

Tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình không chỉ để vạch trần tà ác mà còn để nhắc nhở các đồng tu không sử dụng quan niệm người thường để đối phó với các vấn đề. Miễn là chúng ta vững tin vào Sư phụ và Đại Pháp, sẽ không có khảo nghiệm nào mà chúng ta không thể vượt qua!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/3/422897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/20/191961.html

Đăng ngày 19-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share