Lời kể của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục đã được đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 27-03-2021] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện về việc Sư phụ đã cứu chồng tôi. Con xin cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ.

Đó là câu chuyện hơn 10 năm về trước. Lúc đó ác đảng Trung Cộng bức hại đệ tử Đại Pháp một cách vô cùng tàn bạo. Trước đó chồng tôi cũng từng học Pháp, nhưng anh ấy đã từ bỏ do áp lực bên ngoài. Tôi vẫn kiên định tu luyện và thường xuyên ra ngoài giảng chân tướng và phát tài liệu cho mọi người. Bởi vì lúc đó những đảng viên tà ác thường xuyên đến nhà quấy rối, khiến anh cảm thấy phiền phức không thể chịu đựng nổi. Chồng tôi cũng sợ tôi bị bắt sẽ liên lụy đến anh ấy, nên anh kịch liệt yêu cầu tôi ra ngoài làm việc cùng anh.

Tôi nghĩ ra ngoài làm việc sẽ mất đi hoàn cảnh tu luyện và nguồn cung cấp tài liệu. Tôi làm sao có thể giảng chân tướng cứu người đây? Tôi không muốn ra ngoài. Khi thấy tôi rất kiên quyết và không thể nói được, chồng tôi đã ra ngoài làm việc một mình.

Một vài ngày sau đó tôi có một giấc mơ: tôi mơ thấy có một đứa trẻ nằm dưới đất quay lưng về phía tôi, nhưng tôi không nhìn rõ mặt. Tôi nghĩ rằng đó là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, lẽ nào con tôi đã xảy ra chuyện gì sao? Trong tâm tôi thầm cảm ơn Sư phụ vì đã cứu con mình!

Vào một đêm khi về đến nhà, tôi phát hiện cổng và cửa nhà đang mở toang. Tôi không kìm được và hét lên: “Mọi người mau đến đây, trong nhà tôi có trộm!” Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng chồng nói từ trong nhà: “Em đừng la hét nữa! Là anh đã về rồi!” Khi tôi bước vào phòng, chồng tôi đang quỳ trước Pháp tượng Sư phụ và mặt đầy nước mắt. Nhìn thấy tôi, anh đã khóc và nói rằng Sư phụ đã cứu mạng anh ấy.

Chồng tôi kể rằng khi anh ấy ra ngoài tìm việc đã bị người ta lừa vào sào huyệt bán hàng đa cấp. Anh ấy đi đến đâu cũng có người đi theo, muốn chạy cũng không chạy được. Họ ép chồng tôi phải đưa tiền nhưng anh không có tiền. Họ đã đưa anh ấy vào một căn phòng nhỏ tối tăm. Chồng tôi nhìn thấy trong phòng bày đầy những dụng cụ tra tấn. Họ hỏi anh ấy: “Mày muốn sống hay muốn chết?”

Chồng tôi thấy trên tay họ đều cầm dao, khiến anh vô cùng sợ hãi. Anh cảm thấy bọn họ đang muốn lấy mạng mình, anh ấy liền nói: “Tôi là học viên Pháp Luân Công. Các anh mà giết tôi, Sư phụ của Đại Pháp sẽ đến tìm các anh.” Sau khi nói xong anh ấy nhắm mắt lại, một tay lập trưởng và ngồi xuống đất ở tư thế phát chính niệm. Trong tâm anh khẩn cầu Sư phụ cứu mạng mình.

Anh ngồi được một lát, trong phòng không có một tiếng động. Khi chồng tôi mở mắt thì nhìn thấy vài người đang đứng, hoặc ngồi, hoặc nghiêng đầu, hoặc giơ tay lên không nhúc nhích. Trong tâm chồng tôi vô cùng sợ hãi, anh ấy đã ho một tiếng thì họ mới cử động. Người cầm đầu có vẻ mặt sợ hãi và nói: “Hãy mau chóng thu dọn hành lý của ông ấy. Trả lại tiền và đồ đạc cho ông rồi đưa ông ấy đi đi!” Chồng tôi đã chủ động để lại 200 Nhân dân tệ tiền ăn ở. Họ không những không nhận mà còn mua vé xe cho chồng tôi và đưa anh ấy ra bến xe.

Tôi kể cho chồng về giấc mơ mấy ngày hôm trước và nói: “Chính là Sư phụ đã điểm hóa cho em biết anh xảy ra vấn đề!” Chồng tôi đã khóc và nói: “Sư phụ đã cứu mạng anh. Sau này anh sẽ không bao giờ ép em từ bỏ tu luyện nữa. Anh cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/27/67422598.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/3/191699.html

Đăng ngày 01-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share