Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2021] Cách đây hai năm, một số học viên Đại Pháp trong khu vực chúng tôi bị bắt giữ. Là một phần của kế hoạch giải cứu họ, các học viên địa phương mỗi người được phân công giải cứu một học viên bị bắt giữ. Tôi giữ vai trò chủ đạo trong việc giải cứu học viên Linh (hóa danh).

Sư phụ từ bi đã an bài một học viên gọi là A (hóa danh) đến phối hợp cùng tôi. A đến từ nông thôn và chỉ mới tu luyện Đại Pháp gần đây nhưng anh ấy rất tinh tấn.

Mỗi buổi sáng, A lái xe máy hàng chục dặm đến thành phố để cùng tôi đến nhà Linh. Chúng tôi đi đến nhiều cơ quan chính quyền khác nhau để yêu cầu trả tự do cho Linh. Thỉnh thoảng người nhà của Linh muốn thảo luận lâu với chúng tôi thì A không thể về nhà cho đến tận khuya. Chúng tôi quá bận rộn nên không có thời gian học Pháp.

Một học viên nhắc tôi cẩn thận vì những đặc vụ đến từ Phòng 610 đang theo dõi bên ngoài căn hộ của tôi. A và tôi đồng ý rằng chúng tôi nên cải thiện trạng thái tu luyện bằng cách tăng cường học Pháp, phát chính niệm và tu bỏ chấp trước vào việc quá thiên về hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi cũng bảo các học viên đừng đến nhà tôi để tránh rủi ro không đáng có.

Tôi cảm thấy rất căng thẳng và muốn nghỉ ngơi vì đã không thể học Pháp trong nhiều ngày rồi. Tuy nhiên, tối hôm đó, chồng của một học viên khác bị bắt giữ, B (hóa danh), đến nhà tôi. Anh ấy đề nghị tôi gặp luật sư ngày hôm sau để giúp giải cứu C. Vì anh ấy tin tưởng tôi và cần tôi giúp, nên tôi đã đồng ý tham gia.

Sau khi chồng của C đi rồi, tôi mới bắt đầu cảm thấy lo sợ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhân viên Phòng 610 đang đợi tôi bên ngoài vào sáng hôm sau? Họ có bắt tôi ngay tại chỗ không? Càng nghĩ, tôi càng thấy sợ.

Tôi đã nghĩ đến việc từ chối giúp đỡ C, nhưng tôi tự nhắc nhở bản thân rằng tôi là đệ tử Đại Pháp phải hành xử ngay chính và giữ phẩm giá. Sao tôi có thể trốn tránh trách nhiệm để bảo vệ an toàn cho bản thân chứ? Nhiệm vụ của tôi là giải cứu đồng tu bị bức hại.

Sáng sớm hôm sau, tôi ra khỏi nhà trong khi nhẩm Pháp của của Sư phụ:

“Đới trước như ý chân lý lai
Sái sái thoát thoát tẩu tứ hải
Pháp Lý tát biến thế gian đạo
Mãn tải chúng sinh Pháp thuyền khai” (Như Lai, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Mang theo chân lý như ý mà đến
Thanh thoát ung dung đi khắp bốn biển
Rắc rải Pháp Lý trên khắp cõi thế gian
Thuyền Pháp chở đầy chúng sinh rời bến”

Không có ai đợi sẵn để bắt tôi. Tâm tôi nhẹ nhõm. Nhưng khi nhận ra trạng thái tu luyện của tôi còn cách xa so với yêu cầu của Sư phụ, tôi cảm thấy buồn.

Tuy nhiên, vì tôi chưa hoàn toàn loại bỏ tâm sợ hãi nên khó nạn vẫn còn. Một số học viên khuyên tôi nên rời nhà một thời gian khi họ biết đặc vụ vẫn đang giám sát căn hộ của tôi. Tâm tôi lại náo động nên tôi lên kế hoạch dọn đi và sẽ đưa con cùng đi.

Nhưng nếu tôi rời nhà, tôi sẽ để chồng và cha chồng tự lo liệu mọi chuyện. Cha chồng tôi chỉ mới đến ở với chúng tôi vào mùa đông, ông sẽ nghĩ gì nếu tôi đột nhiên dọn đồ đạc và rời đi? Rồi cả nhà sẽ nghĩ sao? Điều đó có thể đem lại cho họ ấn tượng xấu về các học viên Đại Pháp.

Kể từ khi cha chồng tôi đến nhà, ông đã cùng chúng tôi học Pháp vào mỗi buổi tối và luyện công vào mỗi buổi sáng. Chồng tôi cũng bắt đầu học Pháp mới gần đây. Nếu tôi đi khỏi, điều này có thể tạo thành ảnh hưởng xấu cho việc tu luyện của họ. Đại Pháp yêu cầu chúng ta phải nghĩ cho người khác trước, nhưng tôi lại đặt bản thân mình lên trước.

Hơn nữa, gia đình tôi là hoàn cảnh đáng quý mà Sư phụ đã ban cấp để tôi tu luyện, chứng thực Pháp, và cứu chúng sinh. Với chính niệm mạnh mẽ, tâm tôi trở nên kiên định: “Tôi sẽ không đi đâu cả! Tôi sẽ ở lại đây làm những việc cần làm”.

Qua nhiều năm, tôi đã tham gia vào việc thuê luật sư để giải cứu các học viên bị bắt giữ. Mỗi khi nhìn thấy các học viên tiêu tốn nhiều tiền của, thời gian và công sức trong những nỗ lực giải cứu này, tôi liền nhắc nhở bản thân phải tu luyện tốt hơn, buông bỏ chấp trước, và bước đi tốt con đường tu luyện. Tôi biết tôi vẫn còn cách xa so với tiêu chuẩn cho mình, vậy nên chỉ có thể là cố gắng tu luyện tinh tấn hơn nữa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/4/421513.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/26/192042.html

Đăng ngày 26-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share