Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2021] Khi con trai ông Quách Bảo Quân thức dậy lúc 7 giờ 27 phút sáng ngày 14 tháng 3 năm 2021, anh rất đau lòng khi thấy một tin nhắn rằng cha anh đã qua đời lúc 12 giờ 55 phút sáng, hưởng dương 63 tuổi.

trại tạm giam Số 3 Thành phố Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam đã gọi cho anh từ 12 giờ 10 đến 12 giờ 23 phút sáng và nhắn tin cho anh lúc 12 giờ 40 phút sáng rằng cha anh có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng anh đã đặt điện thoại ở chế độ im lặng và không thấy thông báo cho đến tận sáng hôm sau.

Quá đau lòng, anh đã gọi điện đến trại tạm giam. Lính canh xác nhận rằng cha anh thật sự đã qua đời và xác ông đang ở Nhà tang lễ Thành phố Trịnh Châu.

Con trai, chị gái và anh rể của ông Quách đã vội vã đến nhà tang lễ, nhưng họ không được nhìn thi thể của ông. Họ được hướng dẫn liên hệ với trại tạm giam Số 3 Thành phố Trịnh Châu nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Khi gia đình đến trại tạm giam, lính canh để họ chờ 20 phút và sau đó bảo họ viết tên, tuổi, số căn cước, nơi làm việc và địa chỉ nhà nếu họ muốn được cung cấp thông tin.

Gia đình ông Quách đã từ chối tuân theo. Họ hỏi lính canh tại sao lại cần thông tin cá nhân của họ khi họ muốn thấy thi thể người thân.

Sau khi thương lượng, gia đình ông Quách đồng ý cung cấp tên, tuổi và địa chỉ. Hai trong số lính canh tự giới thiệu họ là Từ Trấn Vượng, phó giám đốc và Lưu Văn Na, giám đốc y tế.

Khi gia đình ông Quách đề nghị được xem thi thể ông, lính canh nói rằng họ phải đợi đến hôm sau (15 tháng 3) sau khi bác sỹ pháp y khám nghiệm xong thi thể. Lính canh cũng bảo gia đình điền đơn nếu họ muốn thấy thi thể ông. Chỉ năm thành viên trong gia đình được xem và họ không được chụp hình hay quay phim. Trại tạm giam sẽ ghi hình mọi thứ.

Gia đình ông phàn nàn về những yêu cầu của trại lao động và từ chối điền vào bất kể đơn nào trước khi được xem thi thể ông.

Trong khi họ ở trong trại tạm giam hơn một giờ thì chị gái ông Quách đã ngất xỉu nhiều lần vì đau buồn. Vì mẹ họ, người hơn 80 tuổi, đang ở nhà một mình, nên chị gái ông Quách, chồng bà và cháu trai quyết định về nhà sau khi lính canh không cho họ xem thi thể ông vào ngày hôm đó.

Không rõ là gia đình đã được xem thi thể của ông Quách chưa.

Bị bắt và kết án

Ông Quách ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã bị bắt vào ngày 10 tháng 11 năm 2019 sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công.

Lúc đầu ông bị giam ở Trại tạm giữ Thành phố Tân Mật và sau đó bị chuyển đến Trại tam giam Số 3 Thành phố Trịnh Châu vào tối ngày 13 tháng 11. Ông bị truy tố vào khoảng ngày 9 tháng 1 năm 2020 và vụ án của ông được đưa đến Toà án Khu Trung Nguyên.

Ông Quách bị xét xử trực tuyến trong trại tạm giam vào ngày 13 tháng 6 năm 2020. Khi đó, ông đã tuyệt thực được bảy tháng. Lính canh giữ ống dẫn thực ở trong mũi ông trong suốt phiên toà.

Ông Quách bị kết án hai năm và bị phạt 20.000 nhân dân tệ vào ngày 29 tháng 6. Ông đã kháng án nhưng toà án trung cấp vẫn giữ nguyên bản án vào ngày 28 tháng 8.

Vì ông tiếp tục tuyệt thực nên tình trạng của ông tiếp tục xấu đi. Đầu tháng 12 ông ở trong tình trạng nguy hiểm và phải nhập viện.

Ngày 3 tháng 12, con trai và con dâu của ông cũng được vào thăm ông trong bệnh viện, đây là lần đầu tiêu họ gặp ông kể từ khi ông bị bắt hơn một năm trước.

Con trai ông nói rằng ông rất hốc hác. Đôi môi rất khô, da nứt nẻ và hai mắt sưng phồng.

Ba tuần sau chuyến viếng thăm, vào ngày 28 tháng 12, con trai ông đã liên lạc với trại tạm giam và hỏi về cha anh. Một lính canh nói rằng ông Quách vẫn ở trong bệnh viện nhưng tình trạng tốt hơn. Khi khi hỏi rằng ông Quách có thể tự đi lại không thì lính canh bảo không biết và đề nghị hỏi bác sỹ.

Khi con ông đến bệnh viện vào ngày hôm sau để gặp bác sỹ thì bác sỹ nói rằng họ không thể tự mình gặp thân nhân của người bị giam, rằng bất kỳ cuộc gặp nào cũng phải được lính canh trại tạm giam giám sát. Khi con trai ông nói rằng là do lính canh đã chỉ mình đến đây, bác sỹ đã yêu cầu một lá thư chấp thuận từ lính canh trước khi nói chuyện về ông Quách.

Không rõ là bác sỹ có cập nhật tình hình về ông Quách cho con trai ông không. Và vẫn còn phải điều tra xem ông Quách đã chết trong bệnh viện hay trại tạm giam.

Bài liên quan:

Hà Nam: Một người đàn ông ở trong tình trạng nguy kịch sau một năm tuyệt thực

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/17/422193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/18/191463.html

Đăng ngày 07-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share