Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 17-01-2021] Bắt đầu từ năm ngoái, dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) hoành hành, một lượng lớn chúng sinh đã bị đào thải. Tôi rất lo lắng, liền thu xếp tăng thời gian giảng chân tướng trực diện và khuyên tam thoái. Công cụ được tôi lựa chọn chủ yếu là các phương tiện truyền thông xã hội mà người dân Đại Lục đang sử dụng.

Lúc đầu, việc khuyên tam thoái tương đối thuận lợi. Với việc các đồng tu khai mở những nhóm chat của người thường, rất nhiều người dân có chính nghĩa sau khi được khuyên tam thoái liền quyết định thoái, hoặc những người ít nhận những tuyên truyền độc hại, sau khi nghe cuộc điện thoại ghi âm liền có thể thuận lợi thoái đảng.

Nhưng sau này có một đoạn thời gian hạng mục gặp khó khăn. Tài khoản bị khoá, việc đăng ký tài khoản mới cũng không dễ dàng, đòi hỏi phải tiêu tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Tôi đã cố gắng không động tâm, tiếp tục giảng chân tướng, khi tài khoản bị khoá liền nhờ các đồng tu hỗ trợ tìm tài khoản mới. Tôi vẫn vững vàng đi trên con đường giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Nhưng trong thời gian này, lại xuất hiện can nhiễu khác, chính là việc khuyên tam thoái bắt đầu trở nên không thuận lợi, thường phải nói rất lâu mà vẫn không khuyên được chúng sinh làm tam thoái, có những lúc cảm thấy thất bại. Nhưng nghĩ lại thì số người đã làm tam thoái chỉ có 370 triệu người, Trung Quốc có 1,4 tỷ người dân, cho nên còn ba phần tư số người chưa thoái xuất. Số lượng ba phần tư này đang rơi vào nguy hiểm lớn nhất, đối với họ mà nói, liệu có thể liễu giải được chân tướng liên quan đến sự vĩnh cửu của sinh mệnh của họ hay không? Nếu không vượt qua được cản trở này, có thể sẽ phải đối diện với việc sinh mệnh tầng tầng bị huỷ diệt, vĩnh viễn bị tiêu huỷ. Phần lớn những người này chịu độc hại vô cùng nghiêm trọng của Trung Cộng, trong đầu đầy những tà thuyết. Đôi khi gặp những người này, tôi thật sự cảm thấy đau lòng cho họ. Nhưng trong đó rất nhiều người vẫn còn hy vọng. Đối diện với bộ phận những người này, nhất định phải giảng nhiều lần, các đệ tử Đại Pháp phải tiếp sức giảng, cuối cùng chúng sinh mới có thể triệt để hiểu được chân tướng. Tôi tự nhủ, không nên xem thường mỗi câu nói, đều là để thanh lý những nhân tố tà ác ở phía sau chúng sinh. Có lẽ lần sau, lần sau nữa, khi họ gặp lại đệ tử Đại Pháp, sẽ lựa chọn thoái xuất khỏi tà đảng, lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.

Gần đây tôi gặp một thanh niên ở Đại Lục, anh ấy đã xem tài liệu chân tướng mà đồng tu ở Đại Lục đặt trong giỏ xe của anh, đã liễu giải được chân tướng, nhờ vậy tôi khuyên tam thoái mới thành công. Lúc đó tôi thật sự rất cảm động, cảm nhận được chúng tôi và các đồng tu ở Đại Lục là một chỉnh thể, chúng tôi đang phối hợp với các đồng tu ở Đại Lục để cùng nhau cứu người. Giống như cuộc thi tiếp sức, không nhận được gậy của người chạy trước, thì không thể tới đích được. Tôi nguyện ý là người cầm cây gậy tiếp sức cho đồng tu phía sau.

Sau đó, vì tôi có mong muốn mãnh liệt có thêm nhiều người làm tam thoái, dưới sự an bài của Sư phụ, các đồng tu đã hỗ trợ, cùng sự hợp tác của các đồng tu nước ngoài để quảng bá tài khoản của tôi. Mỗi lần quảng bá, thông thường có thêm 500 người kết bạn, thậm chí đạt tới gần 1.000 người. Tôi không tham số lượng, mỗi ngày chỉ nhận thêm hơn 10 người bạn và gửi thông tin chân tướng cho họ. Thật thần kỳ, nhờ có Sư phụ gia trì, số lượng người làm tam thoái bắt đầu tăng lên. Hầu như mỗi lần giảng chân tướng đều có người được cứu. Sau này trong một lần giảng chân tướng, tôi cảm nhận được ở không gian khác có một lực lượng chính diện đang chế ước tà ác, không cho tà ác đóng tài khoản của tôi, không cho chúng khởi tác dụng. Đồng thời tôi cũng phát chính niệm để những người tốt có thể thấy chân tướng và được cứu, còn những kẻ xấu không thể nhìn thấy tin nhắn. Có một lần rất thần kỳ, tôi rõ ràng đã bị đăng xuất ra khỏi tài khoản, nhưng sau đó tài khoản lại hoạt động bình thường. Điều này theo lý của người thường mà nói không thể xảy ra.

Tôi xin chia sẻ một số trường hợp thực tế khuyên tam thoái:

Có lần tôi khuyên tam thoái cho một người đàn ông cao tuổi. Lần trước tôi dùng băng ghi âm giảng chân tướng, ông rất sợ hãi, vừa nghe nói đến tam thoái liền cúp máy, nhưng lại rất sẵn lòng nói chuyện về các chủ đề khác. Vừa hay ông và ông nội tôi là đồng hương, tôi cảm thấy ông ấy như người thân của mình vậy. Một lần tôi vốn định mời ông vào nhóm chân tướng để hiểu thêm nhiều hơn, rồi làm tam thoái, kết quả ông sợ hãi nói không vào, nên chúng tôi nói chuyện hàn huyên một chút. Về sau Sư phụ điểm hoá cho tôi cần giảng chân tướng Đại Pháp trực tiếp cho ông, cần nói với ông vào thời Cách mạng Văn hoá, những người phá huỷ tượng Phật đều không có kết quả tốt, thiện ác cuối cùng đều hữu báo. Lần tiếp theo gọi điện nói chuyện với ông, ông đã tiếp nhận. Tôi theo điểm hoá của Sư phụ mà giảng chân tướng cho ông, nói trong bảy phút, bầu không khí rất tốt. Cuối cùng ông đã thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội, được đắc cứu.

Một lần khác tôi khuyên tam thoái cho một vị đảng viên đã từng nghe chân tướng, nhưng còn do dự không biết nên tin hay không. Ông ấy nói cần chứng cứ. Lúc đó cũng nhờ Sư phụ điểm hoá, trí huệ giảng chân tướng của tôi tuôn trào không ngừng. Tôi nói với ông ấy làm người không nên quá cố chấp, thiện ác hữu báo cũng không cách nào đưa ra chứng cứ, nhưng mà rất chân thật, là người Trung Quốc chúng ta nói về đạo lý của năm nghìn năm, là trí tuệ của phương Đông. Lần này ông ấy đã nghe, thuận lợi thoái xuất tà đảng.

Còn có lần, tôi khuyên một vị nữ trí thức làm tam thoái. Bà tự mình gây dựng sự nghiệp, ở hoàn cảnh trong nước cũng có nhận thức nhất định đối với tà đảng. Vừa mới bắt đầu nói về thiện ác hữu báo, bà đã có thể tiếp thụ. Tôi tiếp tục nói về làm tam thoái, tự giải thoát bản thân khỏi lời thề độc, bà không tỏ rõ ý kiến, muốn tôi mời bà vào nhóm, bà nói còn phải tìm hiểu thêm. Lúc đó tôi thầm nghĩ, thuận theo tự nhiên, có lẽ chưa đến thời cơ để bà làm tam thoái, trước tiên cho bà biết nhiều chân tướng một chút cũng rất tốt, liền mời bà vào nhóm. Tôi không ngờ bà ấy lại hỏi tôi một câu: “Bạn có biết trước kia ở Thiên An Môn có một sự kiện máu chảy thành sông không?” Tôi trả lời bà đó là sự kiện Lục Tứ, cũng gửi bà tin nhắn thoại giải thích: “Trên tay ĐCSTQ dính đầy máu tươi, cho nên bây giờ mới có nhiều người rút khỏi chính trị, ủng hộ thiện lương chính nghĩa, những sự tình mà ĐCSTQ làm ra từ nay về sau không quan hệ tới bà nữa. Thiện ác hữu báo, đến lúc nghiệp lực của nó nổ tung, bà sẽ không bị liên lụy. Mọi người từ tiểu học đều từng đeo khăn quàng đỏ, vào đoàn thanh niên, bà cũng vậy phải không?” Sau một hồi, cuối cùng bà đã chọn thoái đảng.

Lần khác là một vị nhân sĩ dân chủ. Anh ấy rất phản đối Trung Cộng, và và đã làm tam thoái. Tôi chúc mừng anh, và cũng giảng về chân tướng cơ bản của Đại Pháp, không ngờ rằng anh hoàn toàn không biết, còn vu oan Sư phụ Đại Pháp. Tôi thấy không được, liền gọi điện thoại cho anh ấy, nói tỉ mỉ rõ ràng chân tướng Đại Pháp, anh ấy mới minh bạch. Trải qua lần này cũng là nhắc nhở, giảng chân tướng cần giảng đến nơi đến chốn, nhất định phải giảng chân tướng cơ bản của Đại Pháp, mới có thể chân chính cứu được chúng sinh.

Tôi ở trong xã hội người thường cũng không hướng ngoại, không quá chủ động giao lưu với người khác, nhưng khuyên tam thoái cần tích cực chủ động giao tiếp qua lại. Thông thường khi chúng sinh đưa ra các loại câu hỏi, tôi đều cảm thụ được Sư phụ gia trì cho tôi, trí huệ giảng chân tướng tuôn ra không ngừng.

Có lần sau khi đối phương làm tam thoái, tôi cảm thấy như vừa kéo hai vị nữ thần từ vực sâu bóng tối lên, họ cuối cùng đã trở về thiên thượng, chiếu sáng lấp lánh. Lúc đó tôi cảm động không nói nên lời.

Tu luyện suốt 21 năm, tôi cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên giúp đỡ tôi, gia trì chính niệm cho đệ tử, có lúc lại nghiêm khắc nhắc nhở, lúc lại từ bi ấm áp. Vào thời khắc cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp, tôi nguyện buông bỏ hết mọi nhân tâm, kiên định tín tâm vào Sư phụ, tinh tấn trong Pháp, cứu người không lười biếng, theo Sư phụ thẳng tới Pháp Chính Nhân Gian.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/17/劝退讲真相-师父成全弟子救人的愿望-418683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/30/190169.html

Đăng ngày 26-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share