Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2020] Cứu người là con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho mỗi đệ tử Đại Pháp. Đó là con đường mà chúng ta bước đi trở thành Thần. Mỗi lần trước khi ra ngoài giảng chân tướng và trợ giúp người dân thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chúng tôi đều luôn thắp hương trước chân dung của Sư phụ, cầu xin Ngài trợ giúp cứu những người có mối nhân duyên tiền định.

Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân làm thế nào để tận dụng thời gian cứu người trong thời gian diễn ra đại dịch.

Mang chân tướng tới những người họ hàng

Vào ngày 27 tháng 1, hai ngày sau Tết Nguyên đán, con trai hỏi tôi rằng chúng tôi có đến nhà cậu của cháu không.

“Có, chúng ta sẽ đi. Cậu của con đang tìm mua một đầu đĩa DVD”, tôi trả lời.

Sau đó, tôi cầm đầu đĩa DVD và mẹ con tôi cùng đi.

Sau khi tới nhà em trai, tôi nói chuyện với em trai mình.

“Chị mua cho em một đầu đĩa DVD đây. Hãy xem đĩa DVD giảng chân tướng này nhé. Sau khi em xem đi xem lại một vài lần, em sẽ hiểu được nhiều điều mà trước đây em không biết đến”, tôi nói.

Em trai tôi mỉm cưởi và nói: “Vâng, tất nhiên rồi”.

Sau đó, tôi tới thăm em gái và cháu gái của tôi. Sau khi giảng chân tướng, tôi đã giúp em gái và cháu mình thoái ĐCSTQ.

Toàn bộ thị trấn được bao phủ bởi những tấm dán giảng chân tướng

Một đồng tu tới nhà tôi vào ngày 5 tháng 2. Cô ấy mang theo một lượng lớn những miếng dán giảng chân tướng, có khoảng hơn 100 tấm. Tôi đã mất cả ngày để sắp xếp lại những tấm dán này. Những tấm dán này có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”- là một cách hữu hiệu để cứu người.

Suốt ngày hôm đó, bởi có nhiều người bảo vệ trên đường nên chúng tôi phải ra ngoài vào buổi tối để dán chúng lên. Vào ngày 2 tháng 6, bảy người chúng tôi, gồm cả hai con trai của một học viên, đã ra ngoài vào lúc 8 giờ tối. Khi chúng tôi tới một ngôi làng, năm người chúng tôi đã dừng lại ở đó. Hai người khác đi phân phát tài liệu cho những đồng tu sống ở những ngôi làng hẻo lánh.

Hai người chúng tôi lập thành một đội: một người dán những tấm dán này còn người kia phát chính niệm. Không lâu sau, chúng tôi đã dán hết toàn bộ ngôi làng này. Sau đó, chúng tôi tiếp tục công việc và hoàn thành tại một vài ngôi làng khác.

Khi chúng tôi tới một ngôi làng nhỏ, có một vài hộ gia đình ở phía bắc và một số hộ ở phía nam. Ngay khi chúng tôi bước vào thì những con chó trong ngôi làng này bắt đầu sủa. Chúng tôi đi về phía nam của ngôi làng và thấy một cột điện lớn. Tôi nghe thấy ai đó ở phía trước đang nói truyện qua điện thoại di động nhưng chúng tôi vẫn quyết định tiếp tục công việc. Chúng tôi đã quay về ngay sau khi chúng tôi kết thúc công việc và chúng tôi đã gặp ba học viên khác ở một ngã tư.

Nhưng thì ra người đàn ông nói chuyện qua điện thoại di động lúc trước đã theo dõi chúng tôi. Tôi bảo mọi người cùng phát chính niệm. Tôi cũng cầu xin Sư phụ trợ giúp gia cường chính niệm để giải thể triệt để tất cả những nhân tố tà ác khỏi trường không gian của bản thân chúng tôi cũng như của người đàn ông đó. Không lâu sau, người đó cũng rời đi.

Bởi vì thời tiết giá lạnh nên chúng tôi phải dùng băng dính để quấn những tấm dán này hai lần để chúng có thể dính được lâu hơn. Chúng tôi đã làm xong công việc ở chín ngôi làng trong một đêm. Mặc dù các ngón tay tê cứng nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy dễ chịu và ấm áp trong tâm.

Khi chúng tôi nghĩ về những chúng sinh có thể được cứu, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm. Mặc dù có một số can nhiễu nhưng với chính niệm, chúng tôi quyết tâm sẽ bao phủ tất cả những ngôi làng trong thị trấn này chỉ trong một vài ngày.

Thức tỉnh lương tâm của người dân

Sự bùng phát của đại dịch không phải là ngẫu nhiên. Nó tạo ra một cơ hội tốt để chúng ta thức tỉnh người dân và giúp họ thoái ĐCSTQ. Học Pháp tốt là trọng yếu để làm tốt việc này.

Chỉ bằng cách học Pháp hiệu quả mới có thể giúp chúng ta sử dụng năng lực phi thường của bản thân để làm tốt nhất việc giảng chân tướng. Chỉ bằng cách học Pháp tốt mới có thể giúp chúng ta có ít đi những chấp trước.

Cứ 10 giờ sáng mỗi ngày, tôi lại tới nhà hàng xóm để giảng chân tướng, giúp họ thoái ĐCSTQ và tôi đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp.

Có một gia đình ở rất gần nhà tôi. Họ đã mời tôi vào nhà chơi. Tôi tặng họ hoa sen may mắn và một số tài liệu giảng chân tướng.

Tôi nói với gia đình này rằng: “Sau khi các bạn đọc xong, tôi phải lấy lại những tài liệu này và đưa cho người khác đọc bởi tôi chỉ có duy nhất một bộ này thôi”.

Sau đó, chủ nhà lấy điện thoại di động và bắt đầu chụp ảnh từng trang tài liệu một. Sau khi chụp xong, anh ấy nói với tôi: “Nhìn này, chị không cần phải quay lại để lấy nữa nhé. Tôi có thể đọc nó ngay khi tôi mở điện thoại”. Sau đó, anh ấy bắt đầu đọc tài liệu chân tướng.

Sau đó, tôi hỏi chủ nhà: “Anh có gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên kết của nó không?”

“Có, tôi là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản”, anh trả lời.

“Anh đã bao giờ nghe nói đến thoái ĐCSTQ chưa?”

“Chưa từng”.

Tôi nói với anh: “Khi người ta gia nhập ĐCSTQ thì họ đã có dấu ấn của con thú in trên trán rồi. Khi thảm họa xảy ra, những người có dấu ấn trên trán sẽ là những người đầu tiên bị đào thải”.

“Nhưng khi anh thoái ĐCSTQ, Thiên thượng sẽ xóa dấu ấn này đi và anh sẽ được an toàn. Điều này này khác với việc đến [trụ sở] của ĐCSTQ để tuyên bố thoái xuất. Điều này cũng là bảo mật, không ai ngoài anh, tôi và các vị Thần trên kia biết về điều này. Anh thấy thế nào? Anh sẽ làm thoái xuất chứ?”

Anh nói: “Vâng, tôi sẽ làm”.

“Miễn là anh nhớ anh đã nói điều đó thì anh đã sẵn sàng rồi đấy”, tôi nói.

Tôi tới thăm mọi người trong làng trong 20 ngày. Nội dung giảng chân tướng gồm có những ấn phẩm đặc biệt giảng chân tướng, các tạp chí về đại dịch, những lời tiên tri nổi tiếng, tuần báo Minh Huệ và nhiều tài liệu khác. Hơn 20 người đã tuyên bố thoái ĐCSTQ trong quãng thời gian này. Với trí huệ và chính niệm mà Sư phụ ban, việc giảng chân tướng đã diễn ra thuận lợi.

Tôi sẽ trân quý từng khoảnh khắc, dành hầu hết thời gian cho việc học Pháp và tu luyện bản thân thật tốt. Tôi sẽ trân quý con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho tôi và bước những bước cuối cùng mà không để lại hối tiếc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/15/413794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/7/188644.html

Đăng ngày 19-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share