Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2021] Một ngày nửa đầu năm 2020, tôi đang ở trên xe buýt. Một hành khách lên xe mà không đeo khẩu trang. Sau đó, tài xế xe buýt phát hiện ra và yêu cầu anh ta xuống xe, nhưng anh ta vẫn cứ ngồi đó. Tài xế dừng xe lại và ra lệnh yêu cầu anh ta xuống xe.

Ngay lúc đó, một hành khách nữ đưa cho anh ta một chiếc khẩu trang và sự việc được giải quyết. Cách cư xử tử tế của cô đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi nghĩ có lẽ mình cũng có thể làm tương tự để bắt chuyện với mọi người, nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi bắt đầu mang theo những chiếc khẩu trang chất lượng tốt trong túi xách của mình.

Khi tôi đang đợi một học viên khác tại ngã tư, thì một phụ nữ trẻ trong làng mang theo rất nhiều hành lý dừng lại để hỏi đường. Cô ấy không đeo khẩu trang, vì vậy tôi tặng cô ấy một cái. Sau khi chỉ đường cho cô ấy, tôi nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, giúp cô ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô ấy rất biết ơn và chấp nhận lá bùa hộ mệnh mà tôi tặng cho cô ấy.

Một ngày nọ, khi tôi đang đợi xe buýt thì có hai người đàn ông trung niên trong làng cùng tới để đợi xe. Tôi nhận thấy khẩu trang của họ đã bị bẩn. Tôi nói: “Khẩu trang của anh bị bẩn và không đảm bảo vệ sinh. Tài xế có thể không cho anh lên xe đâu.”

Tôi đã tặng họ một chiếc khẩu trang y tế và họ không ngừng cảm ơn tôi. Chúng tôi trò chuyện ngắn gọn, và tôi đã giải thích rằng nhiều người ghi nhớ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi cũng giải thích tại sao hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ đã vui mừng thoái Đảng và nhận bùa hộ mệnh.

Một người phụ nữ ngồi cạnh tôi trên xe buýt đang đeo một chiếc khẩu trang màu đen. Nó có một lớp mỏng bên ngoài trông giống như giấy trắng kém chất lượng. Tôi chào cô ấy, và hỏi cô ấy xem chiếc khẩu trang đã đạt tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng chưa. Cô ấy không chắc chắn vì con gái cô đã gửi khẩu trang cho cô qua đường bưu điện.

Tôi tặng cô ấy một chiếc khẩu trang y tế. Cô ấy cảm thấy rất vui và lập tức đeo vào. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, và tôi nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi giúp cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và tặng cô một tấm bùa hộ mệnh.

Một ngày nọ, tôi đang ở trên xe buýt, ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên. Qua gương chiếu hậu, tài xế xe buýt nhận thấy một phụ nữ không đeo khẩu trang và bảo cô ấy đeo vào. Tôi nhận ra cô ấy đang ngồi cạnh tôi. Tôi nói tôi có dư một chiếc khẩu trang. Cô ấy bảo tôi rằng cô ấy đang vội về nhà và quên mang khẩu trang. Cô ấy nhận chiếc khẩu trang của tôi và nói cảm ơn. Chúng tôi nói về đại dịch và tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Tôi giúp cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và khuyên cô ấy nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Có rất nhiều câu chuyện khác về việc sử dụng khẩu trang như một cách để tiếp cận mọi người. Chính Sư phụ đã điểm hóa để tôi sử dụng phương pháp này, đưa những người hữu duyên đến bên cạnh tôi.

Được Sư phụ bảo hộ, tôi đã buông bỏ tâm sợ hãi, tăng cường chính niệm và giảng chân tướng được dễ dàng trong khi xung quanh là đám đông người, camera giám sát trên xe buýt và trên đường. Sư phụ đã trải đường và tôi chỉ phải lên tiếng. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại! Cảm tạ Ngài đã gia trì và bảo hộ cho đệ tử!


Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/15/418077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/21/191057.html

Đăng ngày 24-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share