Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 01-01-2021] Tôi là một học viên đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Năm nay tôi 59 tuổi. Tôi đã đến gặp một học viên khác vài ngày trước thềm Tết Nguyên Đán năm 2020 và khi tôi quay trở về, tôi đã trông thấy một hàng dài người xếp hàng bên ngoài một siêu thị nhỏ; dù bên trong không còn nhiều hàng hoá sót lại trên các kệ hàng. Không khí ở đây thật hoảng loạn. Phương tiện giao thông công cộng đã dừng hoạt động vào đêm giao thừa. Lực lượng an ninh túc trực trước cửa các khu dân cư và người dân không được tự ý ra vào. Virus Trung Cộng (ĐCSTQ) đã bùng phát ở Vũ Hán.

Các học viên phải bước ra để cứu chúng sinh

Đối diện với tình hình dịch bệnh bùng phát, có nhiều người vẫn còn chưa biết đến chân tướng Đại Pháp và sự tà ác của ĐCSTQ. Tôi là một học viên Đại Pháp và tôi phải bước ra để cứu chúng sinh.

Có rất ít người xuất hiện trên các con phố từng một thời đông đúc. Tôi giảng chân tướng cho bất kỳ ai mà tôi gặp và bảo họ hãy ghi nhớ cửu tự chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để bảo bình an. Tôi cũng khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. ĐCSTQ đã giết hại 80 triệu người dân trong các cuộc vận động chính trị khác nhau và giờ lại bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và mổ cướp nội tạng của họ. Những ai phạm phải tội ác này sẽ bị Trời diệt; nhưng nếu họ thoái ĐCSTQ, họ sẽ không bị liên luỵ. Một vài người trong số họ đã đồng ý thoái ĐCSTQ ngay tại chỗ.

Giảng chân tướng tại khu dân cư của tôi

Vài ngày sau đó, tôi không thể rời khỏi tiểu khu của mình. Chồng và mẹ chồng tôi không cho tôi đi ra ngoài. Mẹ chồng tôi sợ tôi sẽ mang virus về nhà. Tôi đã phát chính niệm để giải thể các nhân tố và sinh mệnh tà ác ngăn không cho tôi ra ngoài.

Lúc tôi xuống dưới tầng để đi vứt rác, tôi đã tranh thủ cơ hội để đi xung quanh khu dân cư. Không có một bóng người nào bên ngoài cả. Tôi nhìn thấy một cửa hàng nhỏ và đã mua một túi muối ở đây. Tôi trò chuyện với người chủ cửa hàng và nói cho ông nghe chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và thể ngộ của tôi về nguyên nhân dịch bệnh xảy ra và mục đích của nó là gì. Ông ấy đã hiểu và đồng ý thoái ĐCSTQ.

Tiểu khu của tôi khá là nhỏ. Lúc trước tôi từng lo sợ khi giảng chân tướng ở đây. Trong tình huống dịch bệnh hiện tại, tâm cứu người đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi. Có một người phụ nữ lớn tuổi bán rau ở khu dân cư của tôi. Tôi mua một ít rau của bà và giảng chân tướng cho bà. Bà ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và đồng ý nhận một lá bùa hộ mệnh mà tôi tặng cho bà. Bà cũng hô lớn vài lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Tận dụng từng cơ hội để cứu người

Khi tôi xuống lấy hàng hoá được giao đến cổng khu dân cư, tôi đã giảng chân tướng cho những người giao hàng. Tôi nói với họ: “Trước tình hình dịch bệnh hiện tại, các bạn nên chú ý an toàn và bảo vệ tốt bản thân. Hãy thành tâm ghi nhớ chín chữ chân ngôn: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và các bạn sẽ được phúc báo. Mỗi ngày chúng ta đều mong người dân được bình an. Tốt hơn hết chúng ta nên thoái đảng. Các bạn đã từng vào đảng hay tham gia các tổ chức nào khác của nó chưa? Hãy để tôi giúp các bạn thoái ĐCSTQ bằng hoá danh nhé!” Hầu hết mọi người trong số họ đều đồng ý. Con gái tôi hỏi rằng liệu tôi có sợ có người báo tôi cho cảnh sát không? Tôi nhận thấy bản thân cũng có phần sợ hãi. Nhưng tôi đã phát chính niệm để giải thể mọi can nhiễu. Tôi đang làm một việc ngay chính nhất; tôi vì chúng sinh mà đến thế gian này.

Giảng chân tướng qua điện thoại

Tiểu khu của tôi vẫn tiếp tục bị phong toả. Vì không còn tài liệu chân tướng, nên tôi đã gọi điện cho bạn học cũ, đồng nghiệp và tất cả những người tôi quen biết. Trước khi gọi điện thoại, tôi phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì cho mình. Tôi kiên định tín niệm rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi và phóng hạ tâm sợ hãi vào việc lại bị bức hại.

Sau khi lệnh phong toả được dỡ bỏ, tôi lấy thêm được tài liệu chân tướng và đã phân phát chúng ở các khu dân cư khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/416384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/14/189911.html

Đăng ngày 20-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share