Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 25-01-2021] Tôi năm nay 84 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne, Úc, vào tháng 6 năm 2012. Tôi cảm thấy rất may mắn khi đã lớn tuổi mà đắc được Đại Pháp vũ trụ và có cơ hội bốn lần được nghe Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Đại Pháp) giảng Pháp tại Mỹ quốc. Được Sư phụ từ bi cứu độ, thân thể tôi đã được tịnh hóa và tôi có thể minh bạch nhiều Pháp lý.

Tôi từng bị cao huyết áp, cholesterol cao và thường bị đau đầu, tức ngực và tim đập nhanh. Kết quả là, tôi phải dùng thuốc mỗi ngày. Cơ thể của tôi đã trải qua những thay đổi mạnh mẽ trong suốt những năm tu luyện. Tôi không những không phải dùng thuốc, có thể nghe và nhìn rõ, mà còn đi lại nhanh nhẹn và minh mẫn hơn. Cả con trai và con dâu tôi đều nói: “Mẹ của chúng ta vẫn còn trẻ! Trí nhớ của mẹ còn hơn cả người trẻ.”

Qua việc học Pháp và hướng nội, tôi đã dần buông bỏ được các chấp trước của mình. Trước đây tôi khá bị chấp trước vào các con và luôn muốn chúng thành đạt trong cuộc sống. Ngoài ra, tôi cũng muốn sống tốt hơn thoải mái hơn. Tôi cũng có nhân tố văn hóa Đảng mạnh mẽ thể hiện ở việc tôi luôn độc đoán, bất kể ở đơn vị công tác hay gia đình tôi đều muốn mình là người quyết định. Sau khi tu luyện, tôi học cách tôn trọng người khác và khiêm nhường. Khi nghe những lời khó chịu, tôi sẽ không tranh luận nữa; bây giờ, tôi hướng nội và duy trì tâm thái bình hòa. Bây giờ tôi là người dễ gần hơn nhiều.

Tôi thường nói với các cháu của mình rằng lý do tôi có chuyển biến về sức khỏe và tinh thần là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; vì thế chúng đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Tôi muốn chia sẻ một số điều thần kỳ trong tu luyện mà tôi đã trải qua; Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã bảo hộ tôi.

Sư phụ khích lệ tôi kiên định chính niệm

Giữa tháng 10 năm 2015, tôi tham dự một buổi học Pháp nhóm, và trong khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi bắt đầu nhìn thấy những chấm màu đỏ xếp rất ngay ngắn ở góc dưới cùng bên phải mỗi chữ. Chúng lấp đầy toàn bộ trang và xuất hiện lại ở trang tiếp theo. Điều tương tự lại xảy ra vào hai tuần sau đó vào ngày 2 tháng 11 năm 2015.

Tôi đã ngộ ra rằng Sư phụ đang muốn khích lệ tôi học Pháp và tinh tấn tu luyện. Kể từ đó, tôi càng quyết tâm tu luyện và vững tin vào Đại Pháp.

Thảnh công tham dự Pháp hội ở nước ngoài

Tháng 6 năm 2018, tôi và bảy học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mua vé máy bay để tham dự Pháp hội Washington D.C. Lộ trình bay yêu cầu chúng tôi phải quá cảnh ở Canada, nhưng chỉ vài ngày trước khi rời Úc, tôi nhận ra rằng hộ chiếu Trung Quốc của tôi cần có thị thực (visa) để quá cảnh. Tôi định hủy vé của mình khi biết điều này, tuy nhiên, hóa ra vé của tôi thuộc loại không được hoàn lại. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục và nộp đơn xin thị thực Canada thông qua một công ty du lịch. Thời gian rất eo hẹp và tôi bắt đầu lo lắng vì chưa nhận được phản hồi từ công ty du lịch.

Khi tôi chia sẻ những lo ngại của mình với một học viên khác, cô ấy nhắc tôi rằng tôi nên xin Sư phụ giúp đỡ.

Tôi quỳ trước ảnh chân dung Sư phụ và nói: “Sư phụ, con muốn tham dự Pháp hội ở Washington D.C, nhưng con vẫn chưa có thị thực. Cầu xin Sư phụ giúp đỡ con.”

Vẫn không có tin tức gì về thị thực của tôi và máy bay của chúng tôi sẽ khởi hành sau hai ngày nữa. Tôi định mua một vé máy bay khác thì công ty du lịch gọi điện và thông báo rằng thị thực của tôi đã được chấp thuận. Tôi biết ơn Sư phụ đến nỗi suýt bật khóc. Tôi quỳ trước ảnh chân dung của Sư phụ và nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!”

Tôi rất biết ơn khi có thể tham dự Pháp hội và nghe Sư phụ giảng Pháp.

An toàn sau khi ngã trên xe buýt

Mùa hè năm 2019, vào một ngày cuối tuần, tôi bắt xe buýt từ chỗ con trai để về nhà. Vì đây là lần đầu tiên đi xe buýt nên tôi không chắc mình nên xuống xe khi nào. Khi thấy mọi người xuống xe, tôi cũng bắt đầu xuống xe. Ngay khi đó, chiếc xe buýt bắt đầu chuyển bánh nên tôi bị mất thăng bằng và ngã xuống sàn xe buýt. Thấy tôi bị ngã, tài xế cho xe dừng lại. Tôi đứng dậy ngay lập tức và nói: “Tôi không sao. Con cảm tạ Sư phụ!” Tài xế lại tiếp tục cho xe chạy khi thấy tôi vẫn ổn.

Tôi tin rằng mình đã được bảo hộ. Ở tuổi tôi, bị ngã như vậy thì không thể không bị thương; tuy nhiên, tôi không bị làm sao. Tôi đã một lần nữa rơi nước mắt và cảm thấy đầy biết ơn.

Đại Pháp quả là thần kỳ! Có quá nhiều điều kỳ diệu để chia sẻ ở đây. Sư phụ đã luôn bảo hộ tôi và tôi đã thực sự cảm nhận được uy lực phi thường của Đại Pháp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/25/419054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/5/190264.html

Đăng ngày 21-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share