Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 09-03-2021] Chính Pháp, chiểu theo an bài của Sư phụ, có thể kết thúc bất kỳ lúc nào. Vì sao lại trì hoãn cho đến hôm nay, thậm chí đến ngày mai hoặc năm sau…?

Trong kinh văn “Đối thoại với thời gian” do Sư phụ viết vào ngày 3 tháng 7 năm 1997, Thần Thời gian đã kiến nghị kết thúc:

“Thần: Tôi thấy rằng với những ai không thể làm Thần thì không cần kéo dài đợi họ, thực ra họ chỉ có thể là con người.” (Đối thoại với Thời gian, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Khi ấy Sư phụ trả lời thế nào?

“Sư phụ: Tôi vẫn muốn đợi thêm nữa, xem xem khi những vật chất ở vi quan hơn mà phá hoại nhân loại bị thanh lý kiền tịnh rồi, thì lại xem xem sẽ như thế nào, rồi mới quyết định. Rốt cuộc thì họ cũng là đến để đắc Pháp.” (Đối thoại với Thời gian, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Đợi ấy thoáng chốc đã 24 năm rồi. Sư phụ đang đợi các đệ tử không tinh tấn chúng ta!

Từ trong giảng Pháp của Sư phụ, chúng ta biết rằng: trong đệ tử Đại Pháp có một số không tu, sau khi Pháp Chính Nhân Gian sẽ không còn cơ hội tu luyện thứ hai; một số khác trong bức hại đã bước sang phản diện, sau khi bản chất (của sinh mệnh) bị lấy đi, vũ trụ của họ là không, tất cả chúng sinh ban đầu đặt vô vàn hy vọng vào họ cũng chẳng còn; một số không đủ tinh tấn, vũ trụ tàn khuyết bất toàn, đã mất đi vô lượng chúng sinh; một số không tu đến tầng thứ nguyên lai, thì vũ trụ ở bên trên tầng thứ hiện hữu đã giải thể, những người thân thực sự, và vô số Phật Đạo Thần đều theo đó mà biến mất. Chỉ có một số đệ tử tinh tấn thực tu đang làm ba việc, sau khi quay về là đại viên mãn, không có phụ lòng Sáng Thế Chủ vĩ đại đã lựa chọn bản thân mình, đào tạo bản thân, chăm sóc bản thân, cuối cùng thành tựu bản thân. Vũ trụ của bản thân, hệ thống thiên thể, thiên quốc nơi thệ ước được lập ban đầu, chúng sinh kết duyên từ tầng tầng hạ xuống, tất cả sinh mệnh từ trên xuống dưới mà hy vọng ủy thác, hết thảy đều được cứu. Thậm chí còn cứu được nhiều sinh mệnh khác nữa.

Hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi mình rằng: nếu tháng 7 năm 1999 kết thúc, mình đang ở đâu? Nếu năm 2007 kết thúc, mình đang ở đâu? Nếu năm 2012 kết thúc, mình đang ở đâu? Nếu năm 2019 kết thúc, mình sẽ đang ở đâu?

Nói đến kết thúc, chúng ta vẫn thường đứng ở góc độ duy hộ cái tôi, duy hộ ích kỷ mà thảo luận, nghĩ rằng bản thân chấp trước như thế nào đó, vì sao chấp trước, thảo luận rằng không cần chấp trước, một số đồng tu còn nói không cần nghĩ đến kết thúc hay không kết thúc. Đồng tu ơi, vì sao có thể không nghĩ đến kia chứ? Chúng ta gánh vác trách nhiệm trọng đại, chính Pháp là vì điều gì? Trạng thái của chúng ta và tân vũ trụ có mối liên quan gì? Sư phụ dùng thân mình chịu đựng nghiệp lực cự đại thời mạt kiếp, lại lần lữa kéo dài, lần lữa chờ đợi, đợi ai đây? Tân vũ trụ cần điều gì? Đệ tử thời kỳ Chính Pháp nên nghĩ gì? Làm gì? Làm thế nào? Đạt đến tiêu chuẩn gì?

Biểu diễn Thần Vận năm nay, có một vở kịch nói về học trò của học viện, đó là một Nho sỹ, cậu ấy cầm cung, lãng phí thời gian của mình, gây ồn ào, thích ngủ, thỉnh thoảng còn đâm chọc tổ ong vò vẽ. Sáng Thế Chủ vô cùng từ bi, vẫn ban cho cậu ấy cơ hội để phấn khởi tiến lên, còn chúc cậu ấy có thể trở thành trụ cột. Sự từ bi của Sư phụ dành cho đệ tử quả thật không thể diễn tả bằng lời. Mặt khác, liệu có bóng dáng của chúng ta qua qua hình ảnh của cậu Nho sỹ lãng phí thời gian ấy không?

Mặc dù Sư phụ kéo dài chính Pháp đến thời khắc cuối cùng khi mà cựu vũ trụ sắp giải thể, thì chính Pháp cuối cùng cũng sẽ có ngày kết thúc.

Đối với bản thân tôi, và đối với các đồng tu mà nói, hãy coi mỗi ngày là ngày cuối cùng trước khi kết thúc, để nắm chắc việc đề cao tâm tính, nắm chắc việc cứu người.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/9/换个角度说结束时间-你想让师父等你多久–421862.html

Đăng ngày 12-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share