Bài viết của học viên Đại Pháp Đại Lục  

[MINH HUỆ 15-08-2013] Bộ phim bom tấn Thần thoại Mỹ “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, dựa trên loạt truyện “Chúa tể của những chiếc nhẫn” do nhà văn người Anh Tolkien cải biên và quay phim. Bộ phim kể về một chủ đề muôn thuở rằng cho dù có trải qua bao nhiêu quá trình khó khăn, những khoảnh khắc tăm tối và tuyệt vọng thì cuối cùng chính nghĩa cũng sẽ đánh bại tà ác, và ánh sáng và hy vọng nhất định sẽ đến.

“Chúa tể của những chiếc nhẫn” được ví như “Tây Du Ký” phiên bản phương Tây. Cũng giống như “Tây Du Ký”, những người khác nhau có thể từ “Chúa tể của những chiếc nhẫn” rút ra được những nhận thức và gợi mở khác nhau.

“Tây Du Ký” kể về quá trình thầy trò Đường Tăng trải qua chín chín tám mươi mốt nạn, cuối cùng lấy được Chân Kinh, tu thành Chính Quả. “Chúa tể của những chiếc nhẫn” là một đội viễn chinh bảo vệ nhẫn bao gồm những sinh mệnh chính nghĩa khác nhau. Họ đã trải qua vô số khó khăn, sau khi buông bỏ sinh tử và trong sự phối hợp với nhau vô tư, họ đã chiến thắng mọi chướng ngại bên trong và bên ngoài, cuối cùng đã giải thể tà ma, cứu được thế giới Trung Địa, nghênh đón quang minh và huy hoàng…

1. Trên con đường tu luyện gian khổ phải có niềm tin kiên định

Trong “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, đội viễn chinh bảo vệ nhẫn đang trong quá trình gian khổ đưa Chúa tể của những chiếc nhẫn đến Núi lửa Ngày tận thế để tiêu hủy, nếu không có niềm tin vững chắc thì sẽ không thể bước tiếp và đến được cuối cùng.

Frodo, người mang Chúa tể của những chiếc nhẫn, và Sam, người hỗ trợ Frodo, hai người Hobbit nhỏ bé tốt bụng này, để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là tiêu diệt Chúa tể của những chiếc nhẫn, họ phải vượt qua một hành trình dài, hiểm trở và không thể đoán trước. Trên đường đi, có những Ma nhẫn đáng sợ và hung dữ cưỡi trên các quái thú địa ngục bay khắp nơi, và đại quân hàng chục nghìn quái vật tầng tầng lớp lớp canh giữ con đường duy nhất dẫn đến Núi lửa Ngày tận thế. Bản thân sức mạnh ma thuật và quyến rũ của Chúa tể chiếc nhẫn đôi khi có thể khiến những người cầm trên tay mất trí và không thể mang nổi. Điều đáng sợ hơn là con mắt ác quỷ của Quỷ vương Sauron và Chúa tể của những chiếc nhẫn luôn có mối liên hệ với nhau, nó có thể phát hiện ra kẻ đang giữ Chúa tể của những chiếc nhẫn bất cứ lúc nào, và chỉ thị cho Ma nhẫn và quái vật đuổi theo truy sát…

Nói cách khác, Frodo và Sam đang thực hiện một nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Trong cuộc hành trình đầy khó khăn và nguy hiểm, trong sự vô vọng của thực tại, Frodo thường chán nản và bi quan, cảm thấy khả năng hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là quá mong manh, và cảm thấy không còn hy vọng quay trở lại. Sau khi không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của Chúa tể những chiếc nhẫn, Frodo đã nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ, và đã rất nhiều lần hối hận vì đã nắm giữ Chúa tể những chiếc nhẫn, mong rằng tất cả điều này không bao giờ xảy ra.

Một lần Frodo bị chiếc nhẫn làm cho mất trí và suýt chút nữa đã trao chiếc nhẫn cho Ma nhẫn. Sau khi tỉnh dậy, Frodo đã rất chán nản, ngồi đó với cảm giác suy sụp rằng mình không thể làm được. Sam động viên Frodo trong nước mắt: “Theo lý mà nói, chúng ta không nên đến đây chút nào, nhưng chúng ta đang ở đây. Cũng giống như những câu chuyện cổ đó, những truyền thuyết anh hùng, đầy bóng tối và nguy hiểm, đôi khi thậm chí không biết kết cục của câu chuyện… Sau bao nhiêu chuyện khủng khiếp đã xảy ra, làm sao thế giới có thể trở lại như thuở ban đầu, nhưng cuối cùng, mọi thứ sẽ tan biến, bóng tối rồi cũng sẽ qua, và một ngày mới cuối cùng sẽ đến. Khi mặt trời mọc trở lại, mặt trời sẽ còn chói lọi hơn nữa … Ồ, tôi hiểu rồi, những chiến binh huyền thoại, thực tế, họ đã muốn rút lui không biết bao nhiêu lần, nhưng họ đã không lùi bước, họ tiếp tục tiến về phía trước, bởi vì trong tim họ có niềm tin…”

Frodo hỏi: “Chúng ta có niềm tin gì, Sam?” Sam kéo Frodo lên và nói: “Trên đời này vẫn còn những điều đẹp đẽ và đáng để chiến đấu vì nó…” Những lời của Sam đã khiến Frodo lấy lại dũng khí, và cũng làm cảm động tướng Faramir của Gondor, người đang muốn bắt họ để khoe công với phụ vương, và đã thả họ ra mà không sợ được mất và rủi ro cá nhân. Khi từ biệt, Tướng Faramir nói với Frodo và Sam rằng: “Tôi hy vọng bạn đem theo sự chúc phúc của cả nhân loại lên đường…”

Trước đó, khi còn ở Vương quốc Elf, Nữ hoàng Elf đã sử dụng sức mạnh phép thuật của mình để cho Frodo nhìn thấy hậu quả của việc thất bại trong nhiệm vụ tiêu diệt Chúa tể của những chiếc nhẫn: Shire, quê hương xinh đẹp của Frodo, bị ma thú chiếm đóng, đốt cháy, cướp giết, và người Hobbit thiện lương bị đánh đập và bắt làm nô lệ…

Vì vậy, sau này khi Frodo bị oan uổng và xua đuổi Sam, Frodo đã rơi vào tình trạng hối hận và chán nản, Nữ hoàng của Thần xuất hiện và nói với Frodo: “Frodo xứ Shire, đây là sứ mệnh do Thượng Đế giao cho ngươi. Nếu ngươi không làm được thì ai làm được, không ai có thể làm được”. Tinh thần trách nhiệm đánh thức Frodo, anh liền phấn chấn lên và bước tiếp.

Niềm tin phải cứu quê hương tươi đẹp và những sinh mệnh thiện lương, đồng thời hiểu được sứ mệnh và trách nhiệm to lớn mà mình gánh vác, chính điều này đã khiến Frodo và những người khác dấn thân vào một cuộc hành trình nguy hiểm, và lấy lại lòng dũng cảm và niềm tin sau những trở ngại, cho dù khó khăn đến đâu cũng phải tiến về phía trước, cho đến tận cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ gần như bất khả thi.

2. Khi đối diện với khó khăn, phải có dũng khí chiến thắng hết thảy tà ác

Trong truyện “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, con người đang ở trong cuộc chiến khốc liệt với đội quân ma thú hùng mạnh và hung hãn của quỷ vương Sauron, nếu không có dũng khí buông bỏ sinh tử thì không thể nào có dũng cảm nghênh chiến và đánh bại tà ác.

Trong cuộc chiến khốc liệt với đội quân ma thú của quỷ vương Sauron, có rất nhiều vị vua vĩ đại, lòng dũng cảm phi thường của họ khi đối mặt với tà ác hung hãn, đã truyền cảm hứng cho những tướng sĩ của họ và đóng vai trò quyết định trong trận chiến.

Ví dụ, bài diễn văn của Vua Rohan trước trận chiến của Minas Tirith, và bài diễn văn của Aragorn, vị vua thực sự của Vương quốc Gondor, trước Cổng đen Mordor, đã chứng minh điều này.

Trước tiên nói về trận chiến của Minas Tirith. Trong câu chuyện “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, lâu đài Minas Tirith là thủ đô của Vương quốc Gondor, do những tảng đá trắng khổng lồ dựa vào núi xếp thành, cực kỳ hùng vĩ tráng lệ. Thành Minas Tirith là trung tâm của nhân loại và các liên minh của các sinh mệnh chính nghĩa khác. Nếu Minas Tirith bị thất thủ trước đội quân chiến tranh của Chúa tể hắc ám Sauron, Liên minh Chính nghĩa sẽ sụp đổ và sẽ không thể hình thành lực lượng hiệu quả chống lại Chúa tể hắc ám Sauron nữa.

Chúa tể hắc ám Sauron biết được điều này nên đã cử một đội quân gồm hàng vạn ma thú tấn công pháo đài bến phà trấn giữ thành Minas Tirith, từ đó bao vây Minas Tirith và dùng toàn bộ sức lực của mình để tấn công. Dưới thành Minas Tirith, một trận chiến khốc liệt kinh thiên động địa đã diễn ra giữa Chính và Tà.

Sau một trận chiến khốc liệt, đội quân ma thú với sự hợp tác của các Ma nhẫn và ác thú địa ngục, đã xuyên thủng bức tường của Minas Tirith. Trước đội quân ma thú hung dữ mạnh vượt trội, binh lính và dân thường của Minas Tirith tiếp tục rút lui, và thành trì mà họ đang cố thủ ngày càng thu hẹp lại.

Trong cảnh đó, pháp sư áo choàng trắng có phép thuật Gandalf cũng bị Vua phù thủy của Ma nhẫn dùng ma lực tiêu hủy gậy phép tiêu diệt và đánh ngã xuống đất. Ma nhẫn đắc ý nói với Gandalf: “Thời đại của loài người đã qua, thời đại của người ma thú đã đến…”. Đúng lúc Ma nhẫn ra lệnh cho những con thú dữ của địa ngục giết Gandalf, anh ta đột nhiên nghe thấy một tiếng tù và từ chân trời vọng đến, Ma nhẫn cưỡi ác thú địa ngục quay đầu và bay đi…

Hóa ra vào thời điểm này, sau khi nhận được tín hiệu của đèn hiệu, quân tiếp viện của nước Rohan, những người đã trèo đèo lội suối để tiếp viện cho Vương quốc Gondor, cuối cùng đã đến. Cùng với tiếng tù và vang lên, quân đoàn kỵ binh của Vương quốc Rohan do vua Rohan dẫn đầu phi ngựa lên sườn đồi, nhưng họ đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Thành Minas Tirith, bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc, bao quanh là một đội quân ma thú nhìn hết tầm mắt chưa hết. Ngọn lửa trên Minas Tirith bốc lên bầu trời, những con ác thú địa ngục của những Ma nhẫn bay lên xuống trên thành, thành trì nguy trong một sớm một chiều… Vẻ mặt của Vua Rohan trở nên nghiêm nghị và lông mày của ông chau lại; cưỡi trên con ngựa chiến cùng với Công chúa Rohan, người Hobbit nhỏ Meili run rẩy hai chân không thể kiểm soát, và răng run rẩy lập cập… Ánh mắt nhiều binh lính cũng lộ rõ ​​vẻ áp lực và sợ hãi… Cần biết rằng, đối mặt với một đội quân hàng vạn ma thú, viện binh của Vương quốc Rohan chỉ có vỏn vẹn 6.000 quân.

Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, vua Rohan đã giơ kiếm lên và dẫn ngựa chạy vụt qua từng người lính một, va chạm với gươm và giáo của những người lính. Sau khi phát lệnh tấn công cho tướng quân, ông lớn tiếng truyền cảm hứng cho tất cả binh lính: Tiến lên! Đừng sợ bóng tối! Hãy hiên ngang, những hiệp sĩ của Vua Haydon! Hãy chặt đứt giáo dài, đập vỡ khiên chắn, trận chiến hôm nay, máu nhuộm đỏ đất! Hãy chiến đấu cho đến khi mặt trời mọc! Tiến lên, tiến lên, những người thừa kế của Io (Io là vị vua sáng lập vĩ đại của Vương quốc Rohan), hãy xông lên! Hướng tới sự hủy diệt, đến ngày tận thế…

Trước sự khích lệ của Vua Rohan, những người lính đã thể hiện lòng dũng cảm, và họ cùng nhau hô lớn những tiếng thét của các chiến binh. Không còn áp lực hay sợ hãi trong mắt họ. Tiếng tù và bi tráng lại vang lên. Cùng với tiếng hò hét của binh lính, âm thanh như sóng thần vang đến chân trời. Lúc này, đám mây đen dày đặc bị ánh sáng mặt trời như một thanh kiếm sắc bén xuyên thủng, ánh sáng chiếu rọi xuống mặt đất. Đội quân ma thú sợ nắng tỏ ra sợ hãi, binh lính của Vương quốc Rohan theo chân vua Rohan lao thẳng về phía kẻ thù không chút do dự, quét sạch kẻ thù!

Một cảnh tượng chấn động lòng người, vua Rohan dẫn đầu các hiệp sĩ của mình xung phong tiến đánh đội quân ma thú. Lòng dũng cảm không lùi bước và lời nói khích lệ tướng sĩ trước trận của ông đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Sau đó, sau chiến thắng trong trận chiến Minas Tirith, nhằm đánh lạc hướng con mắt độc ác của quỷ vương Sauron và đội quân ma thú canh giữ con đường duy nhất dẫn đến Núi lửa Ngày tận thế, để tạo điều kiện cho Frodo và Sam đã đến Núi lửa Ngày tận thế để tiêu hủy Chúa tể của những chiếc nhẫn, lực lượng liên quân của Gondor và Rohan do Aragorn chỉ huy, chủ động tấn công kinh đô Mordor của Quỷ Vương Sauron.

Sau khi cánh cổng đen của Mordor được mở ra, đối mặt với sự bao vây của đội quân quái vật hung hãn, binh lính của liên quân cũng sợ hãi rút lui trong vô thức. Lúc này, Aragorn cũng truyền cảm hứng phi thường cho những người lính: “Hãy giữ vững vị trí của mình, giữ vững vị trí của mình, những người dân của Gondor và Rohan, những người anh em thân yêu của tôi, nỗi sợ hãi mà tôi nhìn thấy trong mắt các bạn cũng giống như tôi. Có thể một ngày nào đó, nhân loại sẽ mất dũng khí, chúng ta sẽ bị mọi người chống lại và bỏ đi, và chúng ta sẽ bị đánh bại hoàn toàn, nhưng không phải hôm nay! Có thể một ngày nào đó, cái ác sẽ thắng thế, và thế giới loài người sẽ bị hủy diệt, nhưng chắc chắn không phải hôm nay! Hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu đến chết để bảo vệ tất cả những gì các bạn trân quý trong thế giới này. Hãy chiến đấu đến cùng, hỡi những con người phương Tây!”

Được truyền cảm hứng và dẫn dắt bởi Aragorn, những người lính của quân đội liên minh đã thể hiện dũng khí, dũng cảm lao vào phòng tuyến của kẻ thù và tiến hành một cuộc chiến quyết tử chống lại kẻ thù hùng mạnh.

Trên thực tế, không chỉ trong phim này mà trong lịch sử cũng có những đội quân và chiến binh huyền thoại thực sự khiến kẻ địch khiếp sợ, chẳng hạn như Đường Thái Tông luôn có thể “hủy diệt mọi thứ” với đội quân giáp đen lấy ít địch nhiều; Nhạc Phi với đội quân bách chiến bách thắng, khiến kẻ thù hùng mạnh phải khiếp sợ và than thở “rung chuyển núi dễ, lay chuyển quân nhà họ Nhạc khó … Sau hàng nghìn năm luân hồi, “Quân đội Giáp đen” và “Quân đội nhà họ Nhạc” ở đâu? Chính là ở ngay trong đệ tử Đại Pháp chúng ta! Liệu ngày nay chúng ta có thể tìm lại chính khí to lớn và lòng dũng cảm vô song mà năm xưa Sư phụ đã dẫn dắt chúng ta và trao cho chúng ta một vai trò lịch sử như vậy?

Tôi nghĩ rằng mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta thực sự là vị vua đối ứng với chúng sinh trên thế giới, thân thể của chúng ta là một vũ trụ, bản tính chân ngã của chúng ta, và mặt đồng hóa với Pháp trong tu luyện của chúng ta thực sự là thống soái của đội quân trăm vạn. Tâm lực của chúng ta ảnh hưởng đến tất cả chúng sinh. Chúng ta dũng cảm và mạnh mẽ. Chúng ta không quên trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Sinh mệnh và sức mạnh mà chúng ta hướng tới và tương ứng là vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta có thể quét sạch mọi tà ác trong chính niệm và cứu độ vô số chúng sinh.

Và khi chúng ta mất đi niềm tin vững chắc, mất đi sự tự tin và dũng khí thì chúng sinh của chúng ta sẽ ra sao? Biểu hiện của của Denethor, nhiếp chính vương của Vương quốc Gondor trong “Chúa tể của những chiếc nhẫn” khiến chúng ta thấy một cảnh tượng trực quan như vậy.

Trong câu chuyện “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, vị vua thực sự của Gondor, Aragorn, trước khi kết thúc quá trình tự lưu đày của mình và kết thúc thân phận hiệp khách của mình, để trở lại Gondor với tư cách là một vị vua thực sự, Gondor đã bị cai trị bởi nhiếp chính vương Denethor. Khi Denethor bị quân ma thú bao vây, ông đã mất tự tin và dũng khí rồi bỏ cuộc, không những không tổ chức quân đội để chiến đấu, ông còn phàn nàn rằng nước Rohan không đến cứu, và bực bội nói với thần dân của mình: Hỏng rồi, hỏng rồi, chạy thoát thân đi…… Khiến binh lính của đất nước Gondor hoảng sợ và hỗn loạn. Phải đến khi Gandalf dùng gậy đánh gục Denethor bất tỉnh và hét lên rằng binh lính sẽ tổ chức trận chiến, tình hình mới được kiểm soát.

Để thực hiện một phép ẩn dụ không phù hợp, nếu chúng ta không siêng năng, vị vua thực sự, linh hồn chủ nhân, giống như Aragorn đang tự đày ải. Cơ thể vật chất của chúng ta bị chi phối bởi phó ý thức, các chủng nhân tâm, chấp trước, dục vọng và quan niệm, và bị điều khiển bởi sự phẫn uất và sợ hãi trong ma nạn, đó chẳng phải giống như vương quốc Gondor được cai trị bởi nhiếp chính vương Denethor? Làm thế nào để có thể hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng giải thể tà ác và cứu độ chúng sinh vào lúc này?

Trên thực tế, con người thật của mỗi đệ tử Đại Pháp chân chính của chúng ta là dũng cảm và mạnh mẽ, có niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, nếu không chúng ta sẽ không dám hy sinh tất cả và rơi vào thế giới khủng khiếp này. Vì vậy, ngày nay chúng ta phải tỉnh táo, nhạy bén, phân biệt được chân ngã, giả dối, gạt bỏ mọi thứ chấp trước và ham muốn, không ngừng trau dồi Pháp, đồng hóa với Pháp, để cho chân ngã cai quản tốt thân thể vật chất này, trở nên mạnh mẽ hơn, và hoàn thành sứ mệnh của chúng ta bằng dũng khí và tín niệm kiên định.

Tên của “Chúa tể của những chiếc nhẫn – Phần 3 ” được gọi là “Sự trở lại của nhà vua”. Khi chủ nguyên thần của chúng ta có thể kiểm soát và làm chủ cơ thể vật chất này, thực sự tinh tấn, đó chính là lúc nhà vua trở lại.

Dưới góc nhìn của thế giới loài người, cuộc bầu cử của Hoa Kỳ vừa kết thúc cách đây không lâu giống như Trận chiến Minas Tirith. Hoa Kỳ, được mệnh danh là “ngọn hải đăng của nền dân chủ”, giống như trung tâm của Liên minh Công lý khi bị Tà linh Cộng sản, Hồng ma kiểm soát, và mất đi tác dụng cần có, giống như Minas Tirith đã hoàn toàn bị bắt bởi quân đội ma thú, rất khó để các quốc gia khác trên thế giới có đủ sức mạnh để chống lại ĐCSTQ tà ác. Phe Trump đã bị đánh cắp bầu cử và mất chức, giống như thành phố đã bị tấn công bởi đội quân ma thú, nhưng nó vẫn chưa bị thất thủ hoàn toàn. Ma nhẫn tự hào nói với Gandalf: “Thời đại của loài người đã qua, thời đại của người ma thú đã đến…”, chẳng phải giống như những gì đang xảy ra ngày nay sao? Bộ hành vi và tư tưởng của ác quỷ cộng sản đang dần chiếm đóng và phá hủy mọi tự do, truyền thống và tín ngưỡng ở Hoa Kỳ. Nhìn bề ngoài, mục tiêu độc ác của ác quỷ là thống trị hoàn toàn thế giới đã thực sự sắp thành hiện thực.

Trong truyện “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, đúng lúc Minas Tirith gặp khủng hoảng, Vương quốc Rohan đã đến giải cứu nhưng cuối cùng lại là Aragorn, vị vua thực sự của Vương quốc Gondor, người đã nhận ra trách nhiệm và sứ mệnh của mình đối với thanh kiếm mà chỉ mình anh ta có thể điều khiển, anh ta đã đến Núi Vong Linh, với tư cách là Vua Gondor, triệu tập “đội quân hùng mạnh nhất trong thế giới-những vong linh bất tử” (Elven King Elon nói với Aragon), đội quân ở không gian kia đã hoàn toàn tiêu diệt đội quân ma thú đang bao vây thành.

Trên thực tế, tôi nghĩ điều này dường như nhắc nhở chúng ta các đệ tử Đại Pháp rằng chúng ta không được mất tự tin và dũng khí, và chúng ta không nên bị lừa bởi thất bại và thất bại rõ ràng của cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Chính niệm của các đệ tử Đại Pháp của chúng ta và năng lượng tích cực đằng sau chúng ta thực sự là lực mạnh nhất trên thế giới này. Tại sao chúng ta không thể hóa giải những an bài tà ác để tà ác tiêu diệt chúng sinh? Đó là bởi vì nhiều người trong chúng ta đã không đặt nó đúng chỗ. Khi phát chính niệm, có lẽ nhiều người đã không coi trọng, nhiều người đã không kiên trì. Có thể ngay cả khi phát chính niệm vào thời điểm đó, có thể mang theo tư tâm như cầu kết thúc v.v. Quá trình này bị nhiều tâm chấp trước và nhân tâm can nhiễu, vì vậy không phát ra được chính niệm thuần tịnh, thuần chính. Không ở trong Pháp thì không thể điều động được lực lượng cường đại của Pháp. Tôi nghĩ rằng khi có thêm nhiều đệ tử Đại Pháp trừ bỏ được tư tâm muốn kết thúc, buông bỏ các loại chấp trước, nhận ra trách nhiệm và sứ mệnh của bản thân, có lòng tự tin và dũng khí để chiến thắng mọi tà ác, khi thực sự phát chính niệm cường đại cho chúng sinh, thì tà linh Hồng ma đang hủy diệt thế nhân sẽ bị thanh trừ số lượng lớn, và những an bài của cựu thế lực không theo ý muốn của Sư phụ và gây bất lợi cho việc cứu độ chúng sinh sẽ bị phủ định.

Trên thực tế, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Sư phụ, giống như việc Tôn Ngộ Không giở trò gì chăng nữa cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Tà ác có thể khốc liệt trong một thời gian bởi vì sự tu luyện của chúng ta chưa đạt vị trí, và có quá nhiều nhân tâm cần được phơi bày và loại bỏ. Sư phụ chỉ đang tương kế tựu kế, mọi thứ đều là vì sự đề cao của các đệ tử Đại Pháp, để nhiều chúng sinh hơn có thể được cứu.

Trong quá trình tu luyện và trong quá trình chứng thực Pháp nói chung, chúng ta không nên coi sự điên cuồng nhất thời của tà ác và những khó khăn, áp lực trước mắt là quá lớn, chúng chẳng qua chỉ là hòn than đốt cháy, trong một thời gian có thể lửa cháy rực trời, nhưng sau khi cháy rừng rực, cuối cùng chỉ là tro. Các đệ tử Đại Pháp giống như khoáng vật, họ phải chịu đựng một khoảnh khắc đau đớn trong quá trình nung chảy ở nhiệt độ cao, nhưng sau khi loại bỏ tạp chất, cuối cùng họ sẽ được luyện thành kim cương vĩnh cửu.

Chúng ta phải tin chắc rằng dù con đường còn bao lâu, chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác, ánh sáng và hy vọng nhất định sẽ đến, và những gì Sư phụ ban cho chúng ta và chúng sinh nhất định là những gì tốt đẹp nhất.

Nhận thức cá nhân chưa chắc đã đúng, chỉ mang tính chất tham khảo, nếu có sai sót xin hãy từ bi chỉ giúp.

(Lời tái bút của tác giả: Nói về “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, tôi chỉ dùng câu chuyện và bộ phim này để nói về một số hiểu biết của bản thân. Nó chỉ cung cấp cho chúng ta một chút gợi mở ở một số khía cạnh. Đó chỉ là phần giới thiệu của bản giao lưu chia sẻ này mà thôi. Chúng ta không nên chấp trước vào câu chuyện “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, và các bạn đồng tu chưa đọc nó không cần phải lãng phí nhiều thời gian quý báu để xem nó, bởi vì Chính niệm chân chính của đệ tử Đại Pháp đến từ quá trình liên tục tĩnh tâm học Pháp và đồng hóa với Pháp trong khi thực tu. Bất kể thứ gì ở người thường, kể cả giao lưu chia sẻ giữa các đệ tử Đại Pháp, không thể thay thế việc học Pháp, càng không thể nào so sánh với Pháp. Xin các đồng tu hãy dĩ Pháp vi Sư)

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/6/从《魔戒》的故事说起-421688.html

Đăng ngày 12-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share