Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 14-03-2021] Hai ngày trước, tôi cùng với vài đồng tu giao lưu chia sẻ về việc giải cứu đồng tu bị bức hại. Tôi nghe nói có đồng tu đã bị đưa đến viện kiểm sát, còn tình huống của các đồng tu khác tạm thời cũng chưa rõ thế nào. Khi các đồng tu chia sẻ cách nhìn của mình, trong đầu não tôi bỗng dưng xuất hiện mấy chữ “thời kỳ hoàng kim”. Tôi liền nghĩ đây chẳng phải là điểm ngộ của Sư phụ sao? Đứng từ góc độ tu luyện, tôi muốn chia sẻ một chút nhận thức của mình về hai phương diện như sau.

“Thời kỳ hoàng kim” đề cao chỉnh thể

Kể từ khi tà ác ở địa phương tiến hành “chiến dịch xóa sổ”, đại khái là đã kinh qua mấy thủ đoạn như lục soát nhà, bắt cóc trên diện rộng, giam giữ trong thời gian ngắn, thêm vào là đến nhà quấy nhiễu (có trường hợp quấy nhiễu nhiều lần). Mặc dù sau một thời gian chiến dịch này có phần nào suy giảm, nhưng nó vẫn còn gây ra tổn thất cực lớn cho chỉnh thể. Chúng ta tuyệt đối không thể khinh suất và lơ là. Đương nhiên, khảo nghiệm lớn về nhân tâm cũng bắt đầu từ đó, đại bộ phận đồng tu đều tìm thấy thiếu sót, hàng ngày chỉ lo bận bịu làm việc, xao nhãng việc tu tâm; có đồng tu tìm ra chủng tâm ỷ lại, dựa dẫm vào sự dẫn động của đồng tu khác, bây giờ không còn người để dựa dẫm, chẳng phải là lúc để mình vứt bỏ tâm ỷ lại và tu tốt bản thân hay sao!

Đồng thời trong quá trình này, có điểm học Pháp đã giải tán, có đồng tu đã mất đi hoàn cảnh học Pháp tập thể, biến thành độc tu, tự mình có thể ước thúc trong thời gian ngắn, nhưng nếu như khả năng ước thúc này kém đi một chút thì sao? Cho nên, việc quan trọng nhất lúc này là phục hồi điểm học Pháp, ai có thể chủ động đứng ra để tập hợp mọi người lại với nhau là việc làm hết sức cấp thiết. Bởi vì đó là hình thức tu luyện Sư phụ lưu lại, là bảo chứng cho đệ tử Đại Pháp theo kịp tiến trình Chính Pháp, là hoàn cảnh giao lưu qua lại giữa các đồng tu, chia sẻ đề cao, lấy nhau làm gương, tỷ học tỷ tu, hướng nội tìm.

Ví như, có hạng mục gặp phải gánh nặng đồng tu bị bức hại, hiện nay nếu muốn tiếp tục hạng mục này thì chẳng phải cần có người đứng ra làm sao? Tôi thấy có một đồng tu bày tỏ thế này, cô ấy nói nếu như không có người làm thì cô sẽ đi làm, thái độ của cô rất quyết đoán và kiên định. Lại nói, hiện nay đồng tu trong thị trấn đã hết tài liệu chân tướng, hoặc có tài liệu nhưng chưa được gửi đến, vậy là có người muốn phát tài liệu nhưng lại không có tài liệu để phát, lần này phải chăng đòi hỏi chúng ta cần phải khai thông kênh liên lạc mới? Hiện giờ có cơ hội mới để làm các việc nhưng chúng ta lại không muốn đi làm, vậy là không làm hạng mục nữa, thử hỏi bản thân chúng ta đã thay đổi phương thức cứu người chưa? Tôi nghĩ chúng ta có thể làm những việc như ra ngoài giảng chân tướng, phát tài liệu, phối hợp với đồng tu làm hạng mục.

Trước mắt đối với địa phương chúng tôi mà nói, tuy áp lực rất lớn nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Áp lực lớn bao nhiêu, ma nạn lớn bao nhiêu thì uy đức cũng lớn bấy nhiêu. Chúng ta từ trong Pháp hiểu rằng việc tốt việc xấu đều là hảo sự. Ai có thể mượn “lò luyện đan” này, xem lần ma nạn này như một cơ hội hướng nội tìm tu tốt bản thân, xem nó như đại hảo sự mà đối đãi thì người đó có thể đề cao lên trong ma nạn lần này. Chúng ta đề cao tu luyện và dám bước ra để cứu nhiều người, ngược dòng mà lên, toàn bộ chỉnh thể gắng sức vượt lên khiến cho việc xấu biến thành việc tốt, như thế mới có thể nghênh đón “thời kỳ hoàng kim” hoàn toàn mới mẻ.

“Thời kỳ hoàng kim” giải cứu đồng tu

Hiện tại, vụ án đã được chuyển lên viện kiểm sát, điều này nói rõ rằng cuộc bức hại đã chuyển sang một giai đoạn mới, tự thân đồng tu bị bức hại và các đồng tu bên ngoài tham gia vào giải cứu đồng tu cũng đã bước sang một giai đoạn mới. Các đồng tu ở nơi địa phương cần phải tiếp tục hình thành chỉnh thể, theo kịp tiến trình giải thể bức hại và giải cứu đồng tu, nắm vững “thời kỳ hoàng kim” này. Gia tăng lực độ và cường độ phát chính niệm, không được chạy theo hình thức và làm qua loa lấy lệ, mà phải thật sự để cho năng lượng của phát chính niệm phóng xuất ra ngoài từng giây từng phút giải thể tà ác. Trong quá trình phát chính niệm 1 giờ đồng hồ ở địa phương chúng tôi, có người vẫn một mực kiên trì, cũng có người đã quên mất việc này. Nếu như mọi người toàn tâm toàn lực thanh trừ âm mưu cấu kết của viện kiểm sát và cảnh sát địa phương, cũng như thanh trừ nhân tố tà ác đằng sau bọn họ, khiến cho tà ác không thể đạt được mục đích nó muốn thì chẳng phải nó sẽ co rút lại sao? Chẳng phải việc xấu biến thành việc tốt hay sao? Những việc này đòi hỏi trí huệ của chỉnh thể và nỗ lực kiên trì không ngừng nghỉ của mọi người.

Song khi vấn đề xuất hiện, lúc báo tin đồng tu đã bị đưa đến viện kiểm sát cho người nhà của đồng tu (cũng là người tu luyện), lời nói của người nhà phản ánh ra tín tâm có vấn đề, tư tưởng dao động, cảm thấy nỗ lực giảng chân tướng ở đồn cảnh sát không mấy hiệu quả, thậm chí là đã nhiều lần tìm đến đội quốc bảo phải chăng cũng phản tác dụng? Có người còn cho rằng trả tiền không đáng, có người còn nói cuối cùng không thể như vậy được (ý tứ là kết án bị đưa vào ngục). Từ góc độ người tu luyện mà nhìn, những thứ này đều là niệm đầu của con người. Sư phụ bảo chúng ta làm tốt trong suốt quá trình và không được chấp trước vào kết quả. Chẳng phải trong thời gian này chúng ta đang viết thư khuyến thiện nhân viên ở viện kiểm sát sao? Chẳng phải chúng ta đang tiếp tục thâm nhập giảng chân tướng và vạch trần bức hại sao? Đến giai đoạn nào, cần tiếp xúc với người ở phương diện nào thì chúng ta phải giảng chân tướng đến chỗ đó.

Nhớ lại lúc đầu còn giảng châng tướng ở đồn cảnh sát, người nhà đồng tu trước đây không biết gì cũng không đi làm các việc, lúng túng không biết phải làm sao, cũng không có chủ trương kế hoạch gì. Trải qua nhiều lần chia sẻ, cuối cùng cô ấy đã chịu bước ra. Chúng tôi đã thuyết phục người nhà đồng tu dừng thuê luật sư người thường. Dưới sự trợ giúp của Sư phụ, cô ấy đã mời được luật sư đại diện cho chính nghĩa và hoàn tất buổi gặp gỡ lần đầu với luật sư để hiểu rõ về tình huống lúc đó của đồng tu. Ít nhất cô ấy đã ổn trụ tâm, sau đó lại nhiều lần đi đến chỗ đội quốc bảo đòi người, dám đối mặt với tà ác, kiên trì liên tục giảng chân tướng, đột phá rất nhiều thứ, tâm tính cũng theo đó đề cao lên trên, nhưng đây chưa phải là điểm kết thúc. Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Tâm tính đã đề cao lên, Sư phụ trợ giúp chúng ta sắp đặt tốt con đường thành tựu đệ tử, Ngài vẫn chờ chúng ta bước đi đến đó. Cho nên những nỗ lực và phó xuất trong giai đoạn tiếp xúc với cảnh sát sẽ không uổng phí, mà nó còn là một khảo nghiệm bước vượt qua giai đoạn này, và tiếp theo sẽ là một quan khác, tu luyện chính là vượt qua từng quan từng quan như vậy. Sư phụ giảng:

“Quan quan đô đắc sấm”

Tạm dịch:

“Cửa nào cũng phải qua” (Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)

Có lúc tôi nghĩ: Phải chăng chúng ta quá chú ý đến việc giải cứu đồng tu lập tức sẽ xuất hiện biến hóa mới nào đó, hàng ngày đều nhận tin tốt mới được, mỗi khi làm gì sẽ đạt được kết quả ra sao, hơn nữa còn phải theo như chúng ta nghĩ thế nào. Chủng tâm thái cầu mong thành công mau lẹ là không tốt, phải chăng nó cũng là chướng ngại? Từ việc giải cứu đồng tu mà nói, có người qua đó đã đề cao tâm tính, có người vẫn bất động tại chỗ, có người tâm tính bị rớt xuống dưới, tâm tính khác nhau, đối đãi khác nhau. Như vậy một giai đoạn mới đã đến, đồng tu đang bị bức hại vẫn là anh ấy đang tu, thử hỏi còn lo lắng chi nữa? Các đồng tu tham gia giải cứu đồng tu cũng có bước đột phá. Nhụt chí (vấn đề tâm tính), dao động bất định (tín Sư tín Pháp), tiêu trầm (vấn đề tu luyện) … không phải là những thứ chúng ta cần.

Lời kết

Vì sao mỗi khi chúng ta gặp phải chuyện gì liền nghĩ tới việc xấu, rồi nói nó tệ như thế nào, nhảy nhót chẳng được mấy ngày nữa đâu; hoặc nói đó là bức hại của cựu thế lực, cựu thế lực quá xấu xa ra sao. Từ một phương diện nào đó mà nhìn, đó chẳng phải là biểu hiện của tư duy tiêu cực hay sao? Việc gì xảy đến liền nghĩ đó là hảo sự, nó giúp tôi đề cao, tôi cần phải đề cao tâm tính; đây là cơ hội giảng chân tướng cứu nhiều người; yêu cầu bản thân gia cường phát chính niệm … Chúng ta lập tức quy chính quan niệm của mình trong Pháp thì mới có thể thật sự bước đi trên con đường Sư phụ an bài.

Bên trên là một chút nhận thức cá nhân, có chỗ nào thiếu sót, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/3/14/421980.html

Đăng ngày 19-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share