Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2021] Vào ngày 25 tháng 10 năm 2020, anh Chúc Quần Quần, một người dân ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã bị bắt vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Anh Chúc đã bị thẩm vấn trong mười ngày tại một khách sạn và hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Diêm Thành. Em trai và đối tác làm ăn của anh cũng bị liên lụy và bị bắt.

Khi anh Chúc đang ở trong văn phòng của mình thì một nhóm cảnh sát từ Đồn Công an Phan Hoàng bất ngờ xông vào và bắt giữ anh và đối tác kinh doanh của anh, cô Chu Hồng. Khi văn phòng cho thuê sắp bị phá dỡ, em trai của anh Chúc là anh Chúc Phong Phong đã đến sau giờ làm việc để giúp thu dọn đồ đạc. Anh Chúc Phong Phong cũng bị bắt ngay trong đêm đó.

Ba người đã bị giam giữ tại đồn công an trong 24 giờ trước khi bị đưa đến khách sạn Lâm Hào Thái theo yêu cầu của Phòng 610 địa phương.

Tại khách sạn, cả ba người được đưa đến các phòng riêng biệt để thẩm vấn trong khi bị còng tay vào cửa sổ bằng thép của khách sạn. Hai người có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi họ. Họ bị còng tay trong 24 giờ, trừ khi sử dụng nhà vệ sinh. Vào ban đêm, họ chỉ có thể ngủ khi bị bắt ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ và bị đánh thức bởi những cơn đau do còng tay gây ra.

Vào ngày 27 tháng 10 anh Chúc Phong Phong và chị Chu bất ngờ nghe thấy âm thanh lớn phát ra từ căn phòng nơi anh Chúc Quần Quần bị giam giữ. Sau đó, họ được biết rằng anh Chúc Quần Quần đã bị kéo ra khỏi cửa sổ khi anh bị Phó trưởng Phòng 610 thẩm vấn. Sau đó, nhà chức trách yêu cầu đóng thêm đinh vào khung kim loại của cửa sổ trong phòng của anh em nhà họ Chúc.

Cô Chu và anh Chúc Phong Phong lần lượt được thả vào ngày 29 và 30 tháng 10. Sau đó, anh Chúc Phong Phong yêu cầu cảnh sát công bố đoạn băng giám sát và đoạn ghi âm cho thấy ba người họ bị giam giữ và thẩm vấn nhưng không nhận được phản hồi.

Cho đến ngày 3 tháng 11, anh Chúc Quần Quần tiếp tục bị thẩm vấn trước khi bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Diêm Thành. Viện Kiểm sát Quận Đại Phong đã phê chuẩn việc bắt giữ anh vào ngày 9 tháng 12, 37 ngày sau khi anh bị tạm giam. Vào thời điểm viết bài, anh Chúc Quần Quần vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Diêm Thành.

Chi tiết về việc lục soát của cảnh sát

Vào ngày 25 tháng 10, các nhân viên từ Đồn Công an Phan Hoàng đã xông vào văn phòng của anh Chúc Quần Quần và bắt đầu lục soát sau khi ra lệnh cho một thợ khóa mở cửa cho họ. Anh Chúc Quần Quần và cô Chu sau đó bị đưa đến đồn công an.

Theo các nhân chứng, một số sỹ quan mặc đồng phục đã lục soát văn phòng của anh Chúc trong một thời gian dài và lấy đi rất nhiều thứ. Sau đó, có người quay lại văn phòng hai đến ba lần nữa và lấy đi nhiều đồ hơn nữa. Những người hàng xóm không vào văn phòng nhưng nhìn từ bên ngoài đã thấy nhiều thứ bị tịch thu trong túi đựng.

Khi cô Chu trở lại văn phòng sau khi được trả tự do, cô xác nhận rằng một số máy tính xách tay làm việc, máy tính bảng, điện thoại di động, máy in, máy hút chân không dùng để đóng gói thực phẩm và nhiều vật dụng khác đã bị tịch thu. Cô đã đến đồn công an nhiều lần để yêu cầu trả lại đồ nhưng vô ích. Danh sách các đồ đạc bị tịch thu cũng không được cung cấp. Cảnh sát nói với cô: “Là cảnh sát, chúng tôi chắc chắn sẽ không lấy bất kỳ thứ gì của cô.”

Vào tháng 11 năm 2020, cô Chu được yêu cầu mang chiếc xe máy điện màu trắng của mình đến đồn công an, sau đó đã bị cảnh sát tạm giữ mà không có lý do gì. Các cảnh sát đã cố gắng lừa dối và đe dọa cô Chu để đưa ra lời khai giả chống lại anh Chúc Quần Quần, nhưng cô đã từ chối.

Bắt giữ trước đó

Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, anh Chúc Quần Quần trước đó đã bị bắt và bị giam trong 15 ngày, từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 10 năm 2009. Anh bị thẩm vấn trong mười ngày và bị cấm ngủ khi bị giam giữ.

Kết quả của việc giam giữ và thẩm vấn, anh Chúc bị thức dậy đến hơn 20 lần trong một giấc ngủ kéo dài 6 tiếng đồng hồ khi bị giam giữ tại trại lao động cưỡng bức (Trại lao động từng chỉ định người ghi lại trạng thái ngủ của anh). Đến nay, anh vẫn chưa khỏi chứng rối loạn giấc ngủ.

Các cá nhân liên quan đến vụ bức hại:

Dương Bằng (杨鹏), sỹ quan Đồn Công an Phan Hoàng phụ trách vụ việc: + 86-18862016180, + 86-515-88855110, + 86-515-83566631

Viên Khấu Hồng (袁 扣 鸿), Trưởng Đồn Công an Phan Hoàng: + 86-13305107722, + 86-515-88855110, + 86-515-83566631

Từ Chí Lương (徐志良), Phó trưởng Phòng 610 thành phố Diêm Thành: + 86-13365181072, + 86-515-88420331, + 86-515-88426252, + 86-515-83566046, + 86-515-83566028, +86 -515-83566083, + 86-515-83566056

(Thông tin của các đối tượng khác tham gia cuộc bức hại có trong bài viết bản tiếng Hán.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/8/419684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/17/190979.html

Đăng ngày 09-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share