Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2021] Bà Vương Văn Quân, một phụ nữ ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang là mẹ của một cư dân Vương quốc Anh, đã bị kết án tù vào ngày 28 tháng 1 năm 2021 vì đức tin của bà đối với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Con gái của bà Vương Văn Quân đã gửi bản tường trình về trường hợp của mẹ cô cho đại diện của cô ở Vương quốc Anh và đang tìm kiếm sự giúp đỡ để giải cứu mẹ cô.

Cảnh sát đã sách nhiễu bà Vương vào tháng 2 năm 2020, khi đại dịch virus corona đang ở đỉnh điểm. Khi bà Vương không chịu mở cửa, họ đã cạy cửa an ninh kép của bà và bắt giữ bà.

Mặc dù cảnh sát đã sớm để bà tại ngoại nhưng họ vẫn tiếp tục quay lại để sách nhiễu và đe dọa bà. Cảnh sát đã ập vào nhà bà Vương vào ngày 4 tháng 8 năm 2020 và bắt bà. Gia đình được thông báo vào ngày hôm sau rằng bà đã bị tạm giữ hình sự. Bà được thả vào ngày 1 tháng 9 năm 2020.

Các nhân viên từ ủy ban khu dân cư địa phương đã sách nhiễu bà Vương vào cuối tháng 11 và nói với bà rằng bà đang phải đối mặt với một phiên tòa. Họ cũng nói rằng thẩm phán đã chỉ định một luật sư cho bà và bà có thể nhận được mức án nhẹ nếu chịu nhận tội trước tòa nhưng bà Vương đã từ chối.

Bà Vương bị đưa ra xét xử tại Tòa án thành phố Thặng Châu vào ngày 29 tháng 12. Mười nhân viên có vũ trang đứng ở lối vào của tòa án và chặn gia đình bà vào. Gia đình bà chỉ được phép xem phiên xét xử được truyền trên TV trong một phòng riêng biệt, nơi họ được theo dõi bởi hàng chục nhân viên chính quyền trong suốt quá trình này.

Luật sư riêng của bà Vương đã biện hộ vô tội cho bà. Công tố viên và thẩm phán liên tục ngắt lời bà Vương và luật sư bào chữa của bà.

Một viên chức từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được giao nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại, đã gặp bà Vương vào ngày 5 tháng 1 năm 2021 và mắng bà vì đã “thể hiện kém cỏi” trong phiên xét xử.

Bà Vương nói rằng bà không vi phạm bất kỳ luật nào, vì giữ vững đức tin là quyền được Hiến pháp bảo vệ. Viên chức này trả lời: “Không quan trọng là chúng tôi có bằng chứng [về hành vi sai trái] hay không, bà sẽ bị kết án.”

Vào ngày 28 tháng 1 năm 2021, Tòa án thành phố Thặng Châu đã tuyên bố bản án kéo dài một năm mười tháng đối với bà Vương. Bà cũng bị phạt 4.000 nhân dân tệ. Hiện bà bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Thượng Ngu.

Các chính trị gia Vương quốc Anh lên án cuộc bức hại

Để đòi công lý cho bà Vương, con gái bà đã báo cáo vụ việc của bà với đại diện của cô ấy trong chính phủ Anh. Vụ việc cũng đã được đệ trình lên Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung. Các đại diện của cô đang rất chú ý đến trường hợp của bà Vương.

Nicola Sturgeon, Bộ trưởng thứ nhất của Scotland, đã gửi thư ủng hộ bà Vương. Bà nói rằng tự do tôn giáo và tín ngưỡng tinh thần là những giá trị phổ quát và Đảng Cộng sản Trung Quốc nên bị lên án vì đã đàn áp các tín đồ tôn giáo.

Cuộc bức hại trong quá khứ

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà thường bị nhắm mục tiêu và sách nhiễu vì đức tin của mình. Hơn mười năm phục vụ tại nơi làm việc của bà đã bị xóa bỏ, dẫn đến bà không có tiền lương hưu.

Bà Vương bị bắt vào tháng 10 năm 2000 và bị kết án bốn năm trong Nhà tù nữ thành phố Hàng Châu.

Sau khi bà được thả vào tháng 10 năm 2004, chính quyền tiếp tục sách nhiễu bà Vương và gia đình bà một cách thường xuyên.

Đầu năm 2016, cơ quan chức năng đã lắp đặt hai cột đường có camera giám sát ngay trước căn hộ của bà. Cảnh sát vẫn thỉnh thoảng đến và đập cửa nhà bà. Tại một thời điểm, họ đã cắt nguồn cấp nước của bà và không cho phép bà rời khỏi nhà trong năm ngày.

Bà Vương đã cùng chồng đến tỉnh Quý Châu vào tháng 7/2016 để nhận nhiệm vụ công tác dài hạn. Con gái và con rể của bà đã trở về từ Vương quốc Anh cùng cậu con trai một tuổi của họ để thăm hai vợ chồng vào cuối năm đó.

Một ngày nọ, khi bà Vương đi xuống cầu thang với cháu trai nhận một gói giao hàng, một số cán bộ đã đi 1.000 dặm từ thành phố Thiệu Hưng bao quanh bà và sau đó đi theo sau lên lầu. Cậu bé đã sợ hãi và bật khóc. Cha của cậu bé, một người Anh, cũng vô cùng sợ hãi. Bà Vương sau đó bị đưa trở lại Thiệu Hưng và đưa đến một trung tâm tẩy não.

Các nhà chức trách không ngừng theo dõi cuộc sống hàng ngày của bà và sách nhiễu bà Vương sau khi bà được thả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/3/419462.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/19/191017.html

Đăng ngày 08-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share