Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2021] Chỉ hai tháng sau khi cô Vu Kiện Lỵ và anh Vương Đông Cát kết hôn, cặp vợ chồng trẻ ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt khi đang đến thăm cha mẹ anh Vương vào ngày 15 tháng 8 năm 2019. Cùng với anh Vương, cha mẹ anh, mẹ của cô Vu, em rể của cô Vu, và cha của anh, bảy thành viên của cùng một gia đình đã bị giam giữ kể từ đó và vẫn đang chờ phán quyết vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Vu, 30 tuổi, tu luyện Pháp Luân Công với mẹ là bà Phó Quý Hoa từ khi cô còn nhỏ. Khi cô ấy dần trở nên bận rộn với việc học và mẹ cô buộc phải sống xa nhà trong mười năm để tránh cuộc bức hại, cô đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công.

Không muốn đối mặt với áp lực từ cuộc bức hại, cô đã sống một cuộc sống lộn xộn và buông thả. Sau khi cô tốt nghiệp đại học và bắt đầu làm việc tại một công ty quản lý tòa nhà, luôn có những người dân đến với những lời phàn nàn khác nhau. Hầu hết họ đều có thái độ không tốt và quát mắng cô và đồng nghiệp. Nhiều lúc cô Vu không kiểm soát được bản thân và đã quát lại họ.

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2013, khi mẹ cô bất ngờ bị bắt, cô đang đi nhậu với một đồng nghiệp. Việc mẹ cô bị bắt là một hồi chuông cảnh tỉnh cho cô. Kể từ đó, cô đã phải đối mặt với mọi thứ một lần nữa và nhìn nhận mọi việc một cách nghiêm túc. Cô đã làm việc chăm chỉ để vạch trần sự tra tấn đối với mẹ cô và giải cứu bà.

Bà Phó sau đó bị kết án ba năm. Tuy nhiên, bất chấp cuộc bức hại khắc nghiệt, cô Vu đã tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và tìm thấy sự bình yên trong nội tâm. Khi bà Phó được trả tự do vào năm 2016, cuộc sống của gia đình dần trở lại trạng thái yên bình. Vào tháng 6 năm 2019, cô Vu và một học viên Pháp Luân Công khác, anh Vương Đông Cát đã kết hôn. Cuộc sống phía trước của họ dường như đầy hứa hẹn.

Bắt giữ nhóm

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 15 tháng 8 năm 2019, một nhóm sĩ quan đã đột nhập vào nhà của cha mẹ anh Vương, ông Vương Khắc Dân và bà Vương Phượng Chi, ở thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm. Anh Vương và vợ là cô Vu, người đã đến thăm bố mẹ anh Vương trước đó, cũng bị bắt. Cảnh sát đã dành bốn giờ lục soát nơi này và tịch thu tài sản cá nhân của cặp vợ chồng già. Cùng ngày, cảnh sát cũng xác định được nhà của anh Vương Đông Cát ở thành phố Trường Xuân và tiến hành lục soát.

Lúc 7:40 sáng, 20 cảnh sát khác đột nhập vào nhà em gái của cô Vu là cô Vu Kiện Bình. Chồng của cô Vu, Anh Mạnh Tường Kỳ cũng đã bị bắt. Nhà của họ bị lục soát và 4.000 nhân dân tệ tiền mặt của họ bị tịch thu. Cha mẹ của chị em nhà cô Vu, ông Diêu Đức Ý và bà Phó Quý Hoa, cũng như cha mẹ của anh Mạnh, ông Mạnh Phàm Quân và bà Vương Quế Chân cũng bị bắt.

Vì con gái nhỏ của cô Vu chỉ mới ba tháng tuổi, cô đã được cảnh sát tha khỏi việc bắt giữ và được để ở nhà chăm sóc em bé.

Cả ông Diêu và bà Vương đều được thả sau 15 ngày bị giam giữ.

Sau đó cũng xác nhận rằng 34 học viên trong vùng đã bị vài trăm sĩ quan bắt giữ vào ngày hôm đó. Hầu hết các học viên đã bị cảnh sát theo dõi trong nhiều tháng trước khi bị bắt.

Trong khi một nửa số học viên sau đó đã được trả tự do và không bị truy tố, mười sáu học viên đã bị nộp hồ sơ cho viện kiểm sát và bị truy tố. Ngoại trừ hai người trong số họ được tại ngoại, mười bốn học viên còn lại, bao gồm bảy thành viên của cùng một gia đình nói trên, vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Tứ Bình kể từ đó.

Cô Vu Kiện Lỵ bị buộc tội vì đã tuyên bố trên Minh Huệ về việc tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và một số bài báo vạch trần cuộc bức hại đối với mẹ cô.

Vào tháng 6 năm 2020, hai tháng trước phiên tòa của các học viên vào ngày 28 tháng 9 năm 2020, Lý Trường Phú, người đứng đầu Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Lê Thụ, đã thẩm vấn cô Vu và hỏi cô có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Cô Vu đã từ chối trả lời câu hỏi của ông ta.

Vào tháng 12 năm 2020, các học viên bị tiến hành tẩy não nhằm buộc họ từ bỏ đức tin của mình. Bây giờ họ vẫn đang chờ phán quyết các bản án trong trại tạm giam.

Bài liên quan:

Hai trại giam ở tỉnh Cát Lâm cưỡng bức tẩy não các học viên Pháp Luân Công để buộc họ từ bỏ đức tin

Mười sáu cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm vẫn đang chờ phán quyết 3 tháng sau phiên xét xử

Cát Lâm: Sau 10 năm lưu lạc và ba năm bị giam giữ, một phụ nữ lại đối mặt với án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Mười sáu cư dân Cát Lâm bị đưa ra xét xử vì đức tin của họ, các luật sư bị ngăn cản việc bào chữa vô tội cho họ trước tòa

Một người đàn ông bị giam giữ và tra tấn từ năm 16 tuổi lại đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công

Mười sáu học viên Pháp Luân Công là mục tiêu của một vụ bắt giữ quy mô lớn đang đối mặt với phiên tòa

Nhiều gia đình bị nhắm đến trong vụ bắt giữ trên diện rộng ở tỉnh Cát Lâm

Thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm: 34 học viên bị bắt trong một ngày; 15 người hiện vẫn bị giam giữ, trong đó có 7 người là cùng một gia đình

Cát Lâm: 15 cư dân vẫn đang bị giam giữ mặc dù công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án của họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/17/418662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/19/191009.html

Đăng ngày 08-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share