Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-01-2021] Bà Lưu Ngọc, một cư dân ở thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Hạc Cương hơn hai tháng kể từ khi bà bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 12 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong 20 năm qua, bà Lưu đã từng bị bắt giữ nhiều lần vì đức tin của mình và bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não. Bà Lưu nói rằng bất chấp sự bức hại mà bà đã phải chịu đựng, điều mong muốn lớn nhất của bà đối với những người tham gia bức hại Pháp Luân Công là cho họ hiểu chân tướng để lựa chọn đứng về phía công lý và lương tri.

Thụ ích từ Pháp Luân Công

Bà Lưu là người trung thực, tốt bụng và có vẻ bên ngoài rất trang nghiêm. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995 khi bà mới 24 tuổi. Bà cố gắng hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt. Căn bệnh trầm cảm do bị cướp và đánh đập tại cửa hàng vài năm trước của bà đã biến mất ngay lập tức.

Ngay sau đó, bệnh đau đầu của bà được trị khỏi. Các bệnh khác của bà như chảy máu cam và dị ứng da cũng biến mất.

Bức hại trong quá khứ

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu hai ngày, bà Lưu đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 22 tháng 7 năm 1999. Khi bà trở về nhà, bà bị giam giữ 15 ngày. Kể từ đó, bà đã trở thành mục tiêu bị sách nhiễu, gây nên nỗi kinh hoàng trong lòng chồng và mẹ chồng của bà.

Cuối tháng 4 năm 2002, một nhóm học viên ở thành phố Hạc Cương đã chặn tín hiệu truyền hình và phát sóng sự thật về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã có một đợt truy quét lớn khắp thành phố và bà Lưu là một trong số các học viên bị bắt giữ. Sau đó vài giờ, chồng của bà cũng bị bắt giữ và bị tống tiền 5.000 nhân dân tệ để được tại ngoại. Thời điểm đó, con gái của họ chỉ mới 11 tháng tuổi, nên cảnh sát đã cho phép bà thụ án ba năm lao động cưỡng bức tại nhà.

Bức hại tại Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân.

Ngày 15 tháng 2 năm 2010, bà Lưu đưa con gái đi trượt băng tại Quảng trường Chấn Hưng. Bà bị tố cáo và bị cảnh sát bắt giữ sau khi nói chuyện với chủ của quảng trường về Pháp Luân Công. Con gái của bà rất sợ hãi và bật khóc. Ban đầu bà bị giam giữ tại trại tạm giam và sau đó bị đưa tới Trại lao động Nữ Cáp Nhĩ Tân để thụ án một năm.

Ngày 1 tháng 7 năm 2010, trại lao động phát động một đợt bức hại mới nhắm vào các học viên từ chối từ bỏ đức tin của mình. Bà lưu bị cưỡng chế đứng giữa hại chiếc giường tầng trong hai ngày với hai tay dang thẳng ra và còng vào thanh vịn giường, sau đó bà bị còng tay ra phía sau ghế tựa bốn ngày.

2018-4-5-mh-jilin-jail-torture-9--ss.jpg

Mô phỏng tra tấn: Trói vào giữa hai chiếc giường tầng

2016-9-5-minghui-torture-kunbang--ss.jpg

Mô phỏng tra tấn: Còng tay ra sau ghế tựa

Mỗi ngày bà được cung cấp hai chiếc bánh bao. Trong thời gian đó bà đang có kinh nguyệt, điều này khiến cho sự tra tấn càng kinh khủng hơn. Sự tra tấn đã khiến cả hai tay và chân của bà bị sưng tấy nghiêm trọng. Hai cánh tay bà tê cứng và vai của bà lúc nào cũng đau. Khi họ tháo còng tay ra, bà không thể cử động nổi cánh tay của mình.

Bức hại tại trại tạm giam Hạc Cương

trại tạm giam đã kéo dài thời hạn tù của bà thêm một tháng với lý do bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Ngày 16 tháng 3 năm 2011, khi thời hạn một tháng kéo dài thêm đã kết thúc, bà Lưu bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Hạc Cương mới mở để tiếp tục bức hại.

Cố Tùng Hải, giám đốc Phòng 610 Tỉnh Hắc Long Giang, đã dành cả buổi chiều để nói chuyện với bà và nỗ lực thuyết phục bà Lưu từ bỏ đức tin của mình. Khi chiến thuật này thất bại, họ đã cưỡng chế bà đứng nhiều giờ đồng hồ và đe dọa rằng nếu bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công thì bà sẽ không thể ngủ được.

Cố còn ra lệnh cho bà xem những video phỉ báng Pháp Luân Công và đọc những sách xúc phạm danh dự Đại Pháp. Khi bà từ chối tuân thủ, họ đã sử dụng cuốn sách để tát vào mặt bà và cưỡng chế bà đứng cả một ngày dài. Dưới sự bực hại cả về thể chất lẫn tinh thần, bà buộc phải ký vào tuyên bố từ bỏ trái với mong muốn của mình. Chỉ sau khi ký tuyên bố, bà mới được phép ngủ.

Ngày hôm sau bà Lưu đã đưa ra tuyến bố rằng tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công của bà là vô giá trị. Cố rất tức giận và tát mạnh vào tai của bà, khiến tai bà như có những tiếng trống đánh trong ba tháng.

Sau đó, một lính canh khác, Trương Tử Dụng đã còng tay bà ra sau lưng với tay trái vòng lên và tay phải vòng xuống. Anh ta đá bà rất mạnh và tát bà. Anh ta còn cưỡng chế bà xé bỏ bản Nghiêm chính thanh minh của mình và ký vào tuyên bố từ bỏ một lần nữa.

2004-11-11-hljbeijing2--ss.jpg

Mô phỏng tra tấn: Còng tay ra sau lưng

Bà Lưu bị giam giữ tại trung tâm tẩy não 55 ngày và bị tước quyền thăm hỏi của gia đình. Bà vẫn bị Phòng 610 địa phương sách nhiễu sau khi đã được trả tự do sáu tháng. Sự sách nhiễu ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống gia đình của bà khiến chồng bà đã phải ly hôn.

Giám sát và bức hại tài chính

Năm 2015, bà Lưu bị bắt một lần nữa và bị giam giữ tại trại tạm giam Hạc Cương.

Bà tìm thấy một công việc chăm sóc sản phụ tạm thời một tháng ở Bắc Kinh và bắt đầu làm việc vào khoảng ngày 15 tháng 8 năm 2016. Trước khi đi làm bà tới thăm em gái ở Trường Xuân và dự định sẽ bắt tàu hỏa từ đó tới Bắc Kinh vào ngày 15 tháng 8.

Tuy nhiên, cảnh sát đã theo dõi bà và đi xe tới nhà em gái bà vào ngày 14 tháng 8. Họ không chịu rời đi cho đến khi tịch thu được giấy tờ tùy thân của bà để đảm bảo bà phải hoàn lại tiền vé tàu hỏa. Ngày hôm sau, họ quay lại và trả lại giấy tờ tùy thân cho bà. Bởi bà Lưu không thể tới Bắc Kinh vào ngày 15 tháng 8, nên bà đã mất việc và thiệt hại tài chính 24.000 nhân dân tệ, số tiền mà bà kiếm được từ công việc này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/16/418617.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/19/191010.html

Đăng ngày 08-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share