Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2021] Vào ngày 26 tháng 12 năm 2020, bà Trương Mộ Kiệt, 64 tuổi, một cư dân Bắc Kinh bị kết án bốn năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sáng sớm ngày 19 tháng 11 năm 2019, một cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Trương và bắt giữ bà. Cảnh sát đã tịch thu nhiều tài liệu thông tin Pháp Luân Công, trong đó có 90 cuốn lịch và một số tập san chân tướng. Bà đã bị giam trong Trại tạm giam Đại Hưng.

Sau đó, Tòa án quận Đại Hưng đã xét xử bí mật bà Trương mà không thông báo tới gia đình bà. Mãi đến gần đây, hai tháng sau khi bà bị kết án, họ mới biết về bản án của bà. Có thông tin rằng bà đã tự nộp đơn kháng cáo cho bản án của mình.

Trước lần bức hại gần đây nhất, bà Trương đã bị bắt vào ngày 25 tháng 3 năm 2015, sau khi bị camera giám sát khi lại cảnh bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Máy tính và các sách Pháp Luân Công của bà bị tịch thu.

Ban đầu bà bị giam trong trại tạm giam quận Tây Thành, sau đó bị chuyển tới Trại tẩy não Tây Thành vào ngày 25 tháng 4 năm 2015. Trong thời gian bà Trương bị giam giữ, luật sư của bà đã liên tục đến đồn công an để tìm kiếm công lý cho bà. Một tháng sau, cảnh sát đã hủy bỏ vụ án của bà và bà đã được trả tự do.

Vào ngày 22 tháng 7 năm 2015, bà Trương lại bị bắt một lần nữa sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công tại một bến xe. Một học viên khác đi cùng với bà là bà Trương Mộ Chân, cũng bị bắt giữ. Cảnh sát đã lục soát nhà họ và tịch thu các đồ đạc liên quan tới Pháp Luân Công. Cảnh sát nói với người nhà của hai học viên rằng họ sẽ bị giam trong trại tạm giam Hải Điến 15 ngày, và họ sẽ không thả hai học viên trước ngày 6 tháng 8.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/21/421170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/28/191170.html

Đăng ngày 08-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share