Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-07-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, cuối năm 2018 tôi bị bắt giữ phi pháp. Tôi bị giam giữ trong một năm, nhưng tôi luôn nhớ nhiệm vụ của mình là cứu người. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho những người bị giam giữ và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Trong suốt 21 năm bức hại, nhiều học viên Đại Pháp đã bị giam giữ trong trại giam này, vì vậy nhiều tù nhân biết rằng các học viên là người tốt.

Phòng giam giữ tôi có hơn 30 người, và một số bị ghẻ. Một người đàn ông hỏi tôi liệu tôi có thể giúp chữa bệnh cho anh ấy không.

Tôi ân cần nói với anh, “Các học viên chúng tôi không chữa bệnh. Tuy nhiên, chúng tôi có trường năng lượng tích cực. Nếu anh và tôi có duyên, anh có thể được hưởng lợi ích từ điều này.”

Vài ngày sau, anh ấy thốt lên đầy phấn khởi, “Tôi không còn ngứa nữa rồi!”

Sau đó, trại giam bắt đầu sử dụng thuốc mỡ để điều trị bệnh ghẻ cho những người bị giam giữ. Họ đều ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp, và nói rằng Đại Pháp đã mang lại may mắn cho họ.

Tôi nói với họ rằng họ nên thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ nếu họ đã từng gia nhập bất kỳ tổ chức nào, và khuyên họ nên niệm chín chữ kỳ diệu, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” để có thể có một tương lai tươi sáng.

Một số thực sự tin những gì tôi nói, còn những người khác lại nghi ngờ. Một tù nhân hỏi, “Tôi không gia nhập bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ. Họ muốn kết án tôi từ ba đến năm năm. Khi tôi ra khỏi đây, tôi muốn làm việc tại Nhật Bản. Nếu tôi bị kết án dưới hai năm thì tôi vẫn có thể đến đó, nhưng nếu tôi bị kết án lâu hơn thì tôi sẽ không thể. Tôi nên làm gì?“

Tôi bảo anh ấy, “Hãy tin vào chín chữ kỳ diệu mà tôi đã nói với anh, rồi điều kỳ diệu sẽ có thể xảy ra.”

Anh ấy luôn chân thành niệm những từ đó, và khi bản án được công bố, anh ấy nhận mức án hai năm tù giam. Anh ấy vô cùng biết ơn. Tôi nói với anh, “Uy lực của Đại Pháp là vô biên miễn là mọi người tin vào Đại Pháp. Anh nên tạ ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.”

Trưởng phòng giam là một chủ sòng bạc. Anh ấy bị bệnh gút và không thể đi lại bình thường. Tôi đến nói chuyện với anh ấy, nhưng trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì thì đã có người bảo anh ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tôi nói với anh rằng nếu anh đối xử tốt với những người bị giam giữ khác, anh sẽ sớm bình phục. Thật kỳ diệu, anh ấy đã có thể đi lại dễ dàng vào ngày hôm sau, và mọi người trong phòng giam đã chứng kiến điều kỳ diệu này. Tuy nhiên, sau đó anh ấy đã làm một số điều xấu với người khác để thể hiện quyền trưởng phòng giam của mình. Do vậy, anh ấy lại không thể đi lại bình thường được nữa.

Trong phòng giam, có một người có thể sẽ bị kết án hơn 10 năm, và anh ấy rất chán nản. Tôi bảo anh ấy hãy niệm chín chữ chân ngôn và bắt đầu làm việc tốt. Tôi nói, “Thần sẽ giúp anh nếu anh thực sự tin những từ này. Có lẽ anh sẽ được về nhà sớm hơn.”

Một người khác không tin những gì tôi nói và chế nhạo anh ấy. Người này đã bị giam giữ gần một năm. Anh ta đang đợi bản án của mình và nghĩ rằng anh có thể về nhà trong vòng một tháng. Thế nhưng, vài ngày sau đó, bản án của anh được công bố và anh đã bị kết án thêm tám tháng nữa. Tôi nói với anh ấy, “Thái độ đối với Đại Pháp khác nhau sẽ nhận những hậu quả khác nhau.”

Một lần, tôi cố nói chuyện với một người nhưng anh ta không chịu nghe. Một anh chàng cao lớn cùng phòng giam đã nổi giận và đá anh này. Khi anh chàng cao lớn hỏi anh này về việc liệu anh có đồng ý thoái ĐCSTQ hay không, anh này đã hô lên, “Có!”

Tôi nói với anh ấy, “Điều này sẽ không được tính. Anh phải thực sự đồng ý thoái từ tâm của anh, chứ không phải vì ai đó đã khiến anh làm vậy.” Anh ấy nói rằng anh thực sự muốn thoái Đảng.

Tôi đã tiếp xúc với hơn 60 người bị giam giữ, và hầu hết họ đều thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một số thậm chí còn muốn tôi dạy họ các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Chỉ có một vài người không tin những gì tôi nói với họ. Tôi đã có cơ hội nói chuyện với một người như trong vòng một đêm. Tôi nói với anh ấy rằng nhân duyên đã đưa chúng tôi đến với nhau, “Anh từ Quảng Đông lên tận phương Bắc. Dù sao đi nữa, chúng ta đã gặp nhau và anh đã nghe tôi nói với anh sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, và bây giờ anh đã biết những từ kỳ diệu rồi. Nó sẽ cứu anh khỏi thảm họa trong tương lai. Anh quả thực có nhân duyên với Đại Pháp.” Anh ấy liền mỉm cười.

Có người hỏi tôi rằng tôi đã đạt được tầng thứ và danh hiệu nào khi tôi tu luyện trong Đại Pháp. Tôi trả lời, “Không có danh hiệu nào trong Đại Pháp cả. Chúng tôi có một Sư phụ và tất cả những người còn lại đều là học viên, bất kể là họ đã tu luyện được bao lâu.”

Vào khoảng thời gian virus Trung Cộng bắt đầu lây lan khắp Trung Quốc, tôi đã được thả khỏi trại giam. Tôi cảm thấy may mắn khi vào thời khắc quan trọng này, tôi có cơ hội nói cho mọi người ở đó biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Những người hiểu ra sự thật sẽ nói với người nhà và bạn bè của họ. Tôi hy vọng họ sẽ truyền rộng chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và giúp nhiều người hơn được cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/407889.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/8/187734.html

Đăng ngày 31-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share