Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 23-10-2020] Mỗi lần tôi tham gia hạng mục gọi điện giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc thì tôi đều có các trải nghiệm khác nhau, một số thì liên quan đến tâm tính, một số lại liên quan đến trạng thái tinh thần của tôi khi tôi thực hiện cuộc gọi và số khác thì liên quan đến nội dung cuộc gọi. Tôi đã nhận ra những thiếu sót của mình qua những trải nghiệm này và tìm ra được mình cần tu chỉnh ở điểm nào. Tôi muốn nhân cơ hội này để suy ngẫm về những trải nghiệm của mình và xin báo cáo với Sư phụ, cùng như đôi lời chia sẻ với các bạn đồng tu.

Tập trung học thuộc Pháp, phá trừ nút thắt trong việc giảng chân tướng

Tôi đã tham gia vào vài hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng trực tiếp cho người dân đang sinh sống ở Trung Quốc. Rất nhiều lần, tôi chỉ liên lạc được với một vài số điện thoại hoặc không thể liên lạc được với ai. Tôi không hiểu được lý do tại sao như vậy. Sau đó các học viên khác đã chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc học thuộc Pháp và điều này đã truyền cho tôi nhiều cảm hứng. Mặc dù tôi nhận ra bản thân cần phải học Pháp nhiều hơn và thường xuyên hơn nhưng không phải ngẫu nhiên mà tôi được nghe đến vấn đề học thuộc Pháp vào lúc ấy. Có lẽ tôi cần phải cải thiện tình trạng học Pháp và ghi nhớ Pháp của bản thân. Tuy nhiên, do tôi có chấp trước vào sự thoải mái nên tôi đã không thực hiện ý định này ngay lúc ấy.

Gần đây trong một nhóm chia sẻ về việc gọi điện thoại giảng chân tướng cho một khu vực, một lần nữa các đồng tu lại chia sẻ về tầm quan trọng của việc học thuộc Pháp. Tôi tự nhủ rằng tôi không thể trì hoãn việc này hơn nữa, có thể là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi thêm một lần nữa thông qua các học viên khác. Vì vậy, tôi quyết định mỗi ngày sẽ dành một khoảng thời gian để học thuộc và ghi nhớ Pháp.

Nhờ việc học thuộc Pháp, tôi cảm thấy tâm mình trở nên thanh thản và từ bi hơn. Dần dần, mọi người dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe những gì tôi nói và tôi có thể tiếp cận để giảng chân tướng cho nhiều người hơn. Trong các cuộc gọi gần đây nhất của tôi đến tỉnh Sơn Đông, số người nghe đã không còn ít như trước nữa.

Bằng cách tĩnh tâm học Pháp, tôi đã tiếp cận được nhiều người hơn

Đó là vào dịp Trung thu khi tôi gọi điện đến một địa chỉ cụ thể. Vào ngày đầu tiên gọi điện, người nhận đã cúp máy sau khoảng một phút, tôi ngồi lại để suy ngẫm về bản thân mình. Tôi nhận ra tôi không có cảm giác cấp bách khi cứu người và tôi cảm thấy trạng thái của mình như đang đi nghỉ dưỡng. Vào ngày hôm sau khi tôi học Pháp, tôi đã nhắc nhở bản thân không được phân tâm. Khi tôi đọc một đoạn trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi cảm thấy bản thân được đắm mình trong Pháp và tôi có một cảm giác thật tuyệt vời vào lúc ấy, một cảm giác khó diễn tả thành lời.

Khi tôi nhấc máy gọi lại lần nữa thì tình hình đã thay đổi, một trong những người nhận cuộc gọi đã nói chuyện với tôi. Tôi bắt đầu bằng nói với anh ấy về việc Hoa Kỳ đang có kế hoạch trừng phạt các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đưa ra ví dụ về một đảng viên đã bị đưa trở lại Trung Quốc tại nơi nhập cảnh. Thêm nữa, tôi đã hướng dẫn cho anh cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ và tải giấy chứng nhận thoái đảng trực tuyến. Anh ấy lấy làm quan tâm và nói với tôi: “Bây giờ tôi đang bận, mong bạn gửi thông tin hướng dẫn cho tôi và tôi sẽ tự tìm hiểu cách làm”. Mặc dù chỉ là một cuộc gọi kéo dài trong khoảng 5 phút nhưng nó rất quý giá đối với tôi vì nó giúp tôi vượt qua được chướng ngại, Sư phụ đã chỉ dẫn và mở ra cánh cửa cho việc giảng chân tướng của tôi.

Vào ngày thứ ba gọi điện giảng chân tướng đến thành phố Thanh Đảo, tuy các cuộc gọi đều được bắt máy nhưng nó chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, cuộc gọi dài nhất cũng chỉ kéo dài hơn một phút. Tôi cảm thấy trạng thái tu luyện của tôi hiện tại chưa đạt được mức độ tốt nhất. Vì vậy, tôi tạm dừng gọi điện và phát chính niệm để thanh trừ những nhân tố bất hảo trong trường không gian của bản thân mình. Sau đó, khi tôi tiếp tục thực hiện cuộc gọi thì vấn đề đã được giải quyết. Tôi có thể nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia và họ không cúp máy ngay. Vì vậy, tôi tiếp tục nói trong 20 phút nhưng không có tiếng đáp lại. Tôi tắt máy và gọi lại thì điện thoại lại được nhấc lên. Tôi hỏi rằng trong cuộc gọi trước họ có nghe thấy tôi nói không và họ trả lời là có. Sau đó tôi kể cho họ nghe câu chuyện về con trai của một sĩ quan Phòng 610 được chẩn đoán mắc bệnh nan y nhưng đã khỏi bệnh sau khi anh ta thoái xuất khỏi ĐCSTQ và câu chuyện về trận sóng thần ở Nam Á. Tôi kết thúc cuộc gọi với lời chúc bình an và may mắn sẽ đến với họ. Tôi tin rằng việc phát chính niệm đã giúp tôi có thể tiếp cận và giảng chân tướng được cho người này!

Luyện công đầy đủ hàng ngày là chìa khóa để làm tốt việc giảng chân tướng

Hai ngày trước khi chúng tôi dự định sẽ gọi điện đến Thanh Đảo, tôi đã không dậy sớm nên đến điểm luyện công muộn 20 phút. Sau đó tôi nhận thấy các cuộc gọi điện giảng chân tướng của tôi diễn ra không hiệu quả. Họ cúp máy nhanh và chỉ có một người sẵn sàng lắng nghe tôi nói. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là do tôi chưa thực hiện tốt việc luyện công. Tôi quyết tâm dậy sớm để luyện công vào hai ngày sau đó, có lẽ Sư phụ khích lệ tôi nên các cuộc gọi của tôi diễn ra hiệu quả hơn. Tôi tin là việc chúng ta có luyện công hay không đều ảnh hưởng đến hiệu quả của việc giảng chân tướng. Điều này khiến tôi ngộ ra rằng, tất cả các vấn đề trong tu luyện đều có mối liên hệ với nhau, không thể bỏ qua yếu tố nào.

Chỉ để tâm vào mục đích giảng chân tướng dù xuất hiện bất kỳ can nhiễu nào

Trước đây khi gọi điện mà không có ai nhấc máy hoặc người nghe cúp máy sau vài giây đã tạo cho tôi một cảm giác rất lo lắng ngay khi cuộc gọi được kết nối vì sợ rằng họ sẽ cúp máy. Tôi đã suy nghĩ và tìm cách đột phá khỏi trạng thái này. Sau đó, tôi ngộ ra đó là vì họ đang lắng nghe ở khía cạnh hiểu biết của người thường. Bất kể họ ở địa vị xã hội nào, làm nghề gì hay phản ứng tiêu cực nào của họ thì tôi chỉ nên tập trung vào việc giảng chân tướng cho họ biết được sự thật. Khi tôi ngộ ra điều này, tôi đã không còn cảm giác lo lắng khi gọi điện giảng chân tướng nữa và thái độ của của người nhận cuộc gọi cũng đã thay đổi. Họ thường yên lặng lắng nghe tôi nói, nếu họ trả lời thì cũng không còn bị kích động như trước nữa.

Sư phụ giảng:

“Tâm của đệ tử Đại Pháp nếu bất ổn, sẽ khiến hoàn cảnh chung quanh chư vị phát sinh biến hoá. Khi chư vị hoảng sợ, chư vị phát hiện chúng sinh đều không đúng như bình thường nữa. Khi chư vị biến đổi thần tình trở thành tươi tỉnh thảnh thơi, tấm lòng rộng mở, lạc quan, thì chư vị phát hiện rằng hoàn cảnh chung quanh cũng khác rồi”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Sư phụ cũng giảng:

“Chư vị là khí, họ cũng là khí, chư vị phát khí là có thể trị bệnh cho người ta sao? Có khi khí của người ta lại trị cho chư vị cũng nên!” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Đọc đoạn Pháp này, tôi ngộ ra rằng nếu chúng ta nói với người thường bằng một tâm thái không phải của người tu luyện thì không có tác dụng ức chế gì đối với họ.

Trạng thái tu luyện của chúng ta chính là chìa khóa trong việc giảng chân tướng

Tôi nhớ là khi chúng tôi gọi đến thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Vào ngày đầu tiên, tỷ lệ chúng sinh tiếp nhận cuộc gọi rất thấp. Chỉ có một vài số điện thoại được kết nối và người nhận đã cúp máy ngay sau đó. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận trong nhóm, tôi nhận thấy các học viên khác đã có kết quả tốt hơn tôi nhiều: họ đã liên lạc được ít nhất 7 đến 8 cuộc gọi. Họ cũng đã giảng chân tướng được cho một số người nhận. Khi chuyện này xảy ra với tôi trong ngày đầu tiên, tâm tôi vẫn không bị dao dộng nhưng đến vào ngày thứ hai thì tình trạng tương tự lại diễn ra và đã khiến tôi bắt đầu suy ngẫm. Tôi đặt điện thoại xuống và hướng nội với tâm thế bình thản. Tôi nhận ra rằng tâm tôi đã bị dao động, tôi có tâm đối kỵ. Khi tôi phát hiện ra điều này, ngay lập tức tôi quy chính lại bản thân mình. Khi tôi gọi đến số tiếp theo, người bắt máy không chỉ lắng nghe những gì tôi nói mà còn đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi nhận ra sự thật là tôi đã có những trạng thái tiêu cực trong hai ngày liên tiếp. Có phải Sư phụ đang khảo nghiệm xem liệu tôi còn có tâm chấp trước vào kết quả nữa hay không? Ngày đầu tiên tâm tôi không bị ảnh hưởng gì nhưng liệu tôi có thể giữ được trạng thái đó khi nó xảy ra một lần nữa? Sự việc này diễn ra là để khảo nghiệm xem tôi đã buông bỏ được chấp trước này từ căn bản hay chỉ là buông bỏ trên bề mặt.

Sư phụ giảng:

“Trong quá trình thực thi cái được nhìn là nhân tâm chư vị, chứ không nhìn bản thân sự thành công của chư vị. Trong quá trình chư vị thực hiện thì hãy cứu người ta! Trong quá trình chư vị thực hiện thì là quá trình chư vị tu luyện đề cao, đồng thời khởi tác dụng cứu độ chúng sinh! Không hề nói rằng chư vị thực thi việc đó thành công thì chư vị mới có thể khởi tác dụng cứu độ chúng sinh”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi ngộ ra rằng điều quan trọng là việc không ngừng đề cao tâm tính của chúng ta khi chúng ta cố gắng cứu người. Chúng ta đều biết rằng tất cả là do Sư phụ làm giúp, chỉ cần chúng ta hướng nội, tìm ra các tâm chấp trước, nhận ra quan niệm và cảm xúc của người thường để từ đó trừ bỏ đi các tâm này thì Sư phụ sẽ an bài người hữu duyên đến nghe chúng ta giảng chân tướng.

Lời kết

Khi lần đầu tiên tôi phải đối diện với những thất bại, chẳng hạn như gặp bế tắc, phần mềm bị chặn hoặc xuất hiện mâu thuẫn với những người khác, tôi sẽ nhìn bề ngoài và coi chúng như những can nhiễu. Nhưng khi tôi thực sự tĩnh tâm xuống và hướng nội tìm thì tôi nhận ra đó chính là an bài của Sư phụ; là cơ hội cho tôi đề cao tâm tính và đó là một điều tốt. Chúng ta đã dành rất nhiều thời gian và công sức để giảng chân tướng, nhưng nếu chúng ta không tận dụng cơ hội để đề cao tâm tính thì đó thực sự là đã bỏ lỡ một cơ hội tu luyện, vì không còn nhiều thời gian để chúng ta làm điều đó. Có lẽ Sư phụ đang gia tăng gấp đôi cơ hội cho chúng ta tu luyện vì sẽ không còn nhiều thời gian để chúng ta tu bỏ chấp trước của mình như trước nữa.

Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi trong hạng mục giảng chân tướng. Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/23/414100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/14/188770.html

Đăng ngày 30-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share