Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Mỹ quốc  

[MINH HUỆ 05-01-2021] Sau bầu cử Mỹ năm ngoái, có một số đồng tu chia sẻ “đây là trận đại chiến chính-tà, phân tranh Thần-ma”, kêu gọi mọi người phát chính niệm, thuận theo đội ngũ TT Trump không ngừng gặp phải bất lợi, tâm tình của mọi người cũng càng ngày càng nặng nề, bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy có thể giữa những dòng chia sẻ kia có mang theo sự sục sôi và những thứ hữu cầu, bao gồm cả tôi trong đó, nếu như muốn dùng phát chính niệm thay thế cho cứu người, nhanh chóng xoay chuyển cục diện thế gian thì trạng thái tu luyện của bản thân sẽ không có cơ sở thiết thực, kết quả mong đợi sẽ phản ngược lại.

Phát chính niệm khẳng định là đúng, nhưng không thể vì vậy mà biến “làm ba việc” thành làm hai việc. Đương nhiên, có một số học viên cho rằng lần bầu cử này không liên quan đến mình, nó không là gì cả, và cũng không biết mình ủng hộ ai, như vậy lại bước sang một cực đoan khác.

Sau khi dịch bệnh bùng phát vào năm ngoái, những đồng tu toàn thời gian làm hạng mục bên truyền thông lại càng bận rộn hơn trước, nhưng một số đồng tu khác ở hải ngoại phần lớn thời gian là ở trong nhà, dường như không có gian khổ gì mấy, dụng tâm cứu người, nỗ lực về phương diện này đã bị giảm xuống. Năm ngoái vào mấy tháng mùa xuân và mùa hè, tuy tôi vẫn luôn giảng chân tướng trên truyền thông mạng xã hội, nó cũng mang lại hiệu quả, nhưng vẫn có khoảng cách nếu so về lực độ và cường độ lúc bước ra ngoài cứu người. Nhìn thấy tiểu bang nơi tôi sinh sống, vốn là một vùng đất khởi nguồn của nước Mỹ đang dần dần bị Trung Cộng làm cho xói mòn, nhuốm đỏ hoang tàn, những người Mỹ thiện lương bị những lời dối trá lừa bịp, thực tại này khiến tôi đứng ngồi không yên, cho nên vào tháng 10 năm ngoái, chúng tôi đã mang áp phích và truyền đơn đi ra ngoài cứu người!

Ông chủ cửa tiệm sửa chữa linh kiện máy móc nói với tôi: “Từ nào đến giờ tôi không có xem truyền thông cánh tả, chỉ toàn là nói dối thôi, bây giờ đều loạn cả, nát bét cả rồi …” Tôi liền giới thiệu cho ông ấy phiên bản tiếng Anh của thời báo Epoch Times, ông ấy lập tức mở trên giao diện điện thoại, đồng thời đã ký tên trên trang web của chúng ta. Một lần nọ, tôi đẩy cửa bước vào cửa tiệm vừa nói vài câu, ông chủ tiệm trẻ tuổi lập tức lấy điện thoại ra ký tên, chúng tôi đã bàn luận với nhau về tham vọng của Trung Cộng từ chuyện gian lận bầu cử, ma quỷ thống trị thế giới, vì sao Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, thế hệ trẻ ở Mỹ đã bị Đảng cộng sản đầu độc v.v. Cuối cùng anh ấy nói: “Bốn năm trước, tôi cũng hồ đồ giống như vậy, bây giờ thì tôi đã hiểu rõ rồi, nhưng cần phải có một quá trình.”

Ông chủ cửa hàng âu phục cao cấp nghĩ là tôi đến dán áp phích Shen Yun, bởi vì ông ấy đã đi xem Shen Yun ba lần rồi. Sau khi nói chuyện với nhau một lúc, ông ấy bảo toàn bộ nhân viên đến ký tên. Một bà chủ tiệm bánh người Brazil phấn khích cầm lấy tờ áp phích nói chuyện với nhân viên, rồi dán nó ở vị trí trung tâm trong cửa tiệm, sau đó bà ấy lại xin thêm nhiều tờ nữa để đưa cho các chi nhánh khác.

Có một lần tôi còn gặp một bà chủ thợ may, cô ấy là người Quảng Đông, tôi vừa mới mở bức áp phích ra, cô ấy liền chạy đến nói: “Tôi đang may khẩu trang cho cuộc tuần hành vào ngày 6/1, chị còn cần tôi ký gì nữa không, tôi sẽ ký hết.” Một bà chủ công ty du lịch người Hồng Kông sau khi cầm lấy tờ truyền đơn, cô ấy không chỉ dùng điện thoại của mình ký tên mà còn chủ động quyên góp tiền trên web, nói rằng cô ấy cảm thấy rất đau lòng, và không muốn nhìn thấy nước Mỹ biến thành Hồng Kông như hiện nay. Còn có một quản lý lễ tân tại một ngân hàng nọ gọi tôi vào trong nhưng ông chủ lại cự tuyệt tài liệu.

Tôi đành phải đi đến một nhà khác, nơi đó là một cửa tiệm bán rượu của một người chủ Ấn Độ, đúng lúc tôi đang dán áp phích lên tường, vị quản lý ngân hàng ở đối diện đẩy cửa đi ra nói: “Thật xin lỗi, tôi muốn một tờ truyền đơn của cô để liễu giải về nội dung bên trong đó”. Tôi vừa mới nói vài câu thì ông ấy bèn nói: “Tôi đã xem thấy trên mạng về việc Trung Cộng giao dịch tiền bạc vì để thao túng bầu cử lần này”. Ông chủ người Ấn Độ ở bên cạnh nghe thấy liền hết sức kinh ngạc, không dám tin vào sự thật. Vị quản lý ngân hàng đã bàn luận kịch liệt với ông ấy về chuyện này, mãi cho tới khi ông ấy hiểu rõ ra.

Một lần nọ, tôi đi vào một cửa tiệm nhỏ bán âu phục nữ cao cấp, ông chủ không có mặt ở đó, và nhân viên cửa tiệm cũng tỏ ra lạnh nhạt, vừa đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi thì hai người phụ nữ đang đứng chọn quần áo ở bên cạnh chợt lên tiếng: “Cô đang làm một việc xuất sắc”. Một người hỏi tôi có thể giở áp phích ra hay không, vì cô ấy cần chụp ảnh rồi gửi lên mạng xã hội.

Mới đây xảy ra mấy tình huống tương tự nhau là đúng lúc tôi đang giảng chân tướng cho chủ cửa tiệm, thì mấy người khách đứng kế bên cũng đến nghe cùng, họ cầm tài liệu và đặt câu hỏi, cùng nhau khuyến khích chia sẻ giao lưu. Một nhóm người trên phố nhìn thấy tấm áp phích, vừa đi vừa bình luận, có người dừng xe lại để xem bức hình trên tờ áp phích mà tôi cầm trong tay, họ kéo cửa xe xuống rồi hỏi rõ nguyên nhân v.v. Mặt khác, tôi còn gặp phải một chủ tiệm nọ rất tán đồng sự thật, ông ấy ủng hộ chúng tôi nhưng lại không thích TT Trump, ông ấy còn cho tôi xem đoạn video làm ví dụ. Tôi bèn hỏi ông ấy: “Ông có biết là TT Trump cũng không thích Đảng Cộng sản giống như ông hay không?” Ông ấy ngây người ra một lúc rồi nói: “Tôi không biết, tôi không có xem những bài báo cáo về phương diện này, có thật vậy không?” Tôi kết hợp mấy ví dụ nói chuyện với ông ấy hiện nay có rất nhiều tin tức của truyền thông dòng chính đều không nói sự thật, và giới thiệu cho ông ấy về phiên bản tiếng Anh của Epoch Times, cuối cùng ông ấy nói rất biết ơn cuộc nói chuyện ngày hôm nay đã giúp ông ấy có cơ hội nhìn nhận lại mới!

Cũng có người cá biệt hỏi tôi ủng hộ ai đắc cử, câu trả lời đầu tiên của tôi là: “Tôi không theo bất cứ vị tổng thống nào”. Người thường cảm thấy rất hiếu kỳ nên càng muốn lắng nghe thêm, lý do của tôi từ đầu đến cuối đều loanh quanh ở chỗ “Trung Cộng tà ác, bức hại Pháp Luân Công hai mươi mốt năm, nó là kẻ địch lớn nhất và nguy hiểm nhất của nhân loại, mục đích là muốn dùng tà thuyết cộng sản phá hủy nước Mỹ, cho nên bất kể người nào đắc cử, chỉ cần có thể nhìn rõ Trung Cộng, bảo vệ truyền thống, tôn trọng tín ngưỡng thì tôi đều ủng hộ.” Người nghe cho dù là ủng hộ ai hay đảng phái nào, chỉ cần minh bạch chân tướng thì đều được cứu!

Còn có một số người hỏi tôi: “Làm thế nào để giải thể Trung Cộng? Cô cho rằng bức áp phích này có thể giải thể Trung Cộng không?” Tôi liền trả lời: “Tôi là tình nguyện viên, làm việc với lương tri và trách nhiệm, tôi chỉ hy vọng có càng nhiều người hơn có thể minh bạch chân tướng, khi nhân tâm thức tỉnh thì sức mạnh cự đại của thiện lương chắc chắn sẽ mang đến kết quả.” Sau khi đối phương nghe xong thì họ rất tán đồng.

Chồng tôi làm kỹ sư phần mềm, năm ngoái do dịch bệnh nên anh ấy toàn làm việc ở nhà. Năm giờ sáng phát chính niệm xong là bắt đầu làm việc, buổi trưa sau khi ăn cơm xong thì chúng tôi ra ngoài dán áp phích. Trên đường đi chúng tôi cùng nhau đọc thuộc Pháp, nghe Pháp, phát chính niệm, buổi chiều sau khi trở về nhà, chúng tôi lại tiếp tục làm việc cho đến tối. Sau khi làm việc xong, chúng tôi lên Twitter giảng chân tướng, sau đó chúng tôi cùng nhau học Pháp, luyện công, tạp niệm trở nên ít hẳn trong khi chúng tôi không hay biết, chúng tôi cũng không bị bên ngoài làm cho dao động, không còn lo lắng sợ sệt nữa. Mỗi ngày trước khi xuất phát, tôi đều tràn đầy hy vọng, đầu não thanh tỉnh, toàn thân sung mãn, phát chính niệm càng vững vàng và kiên định hơn.

Câu cuối cùng trong kinh văn mới “Tổng tuyển cử” của Sư phụ: “Chính nghĩa lương tri kỷ thời hoàn” khiến tâm tôi trĩu nặng, dường như tôi cảm nhận được Sư phụ đang sốt ruột lo lắng, buồn bã vì nhân tâm bất phân thiện-ác và mong đợi các đệ tử bước ra, có hành động cứu người thực tế.

Tôi mong rằng những đồng tu có điều kiện ở khắp các địa phương tại Mỹ có thể đề cao trạng thái tu luyện và lý tính thiết thực cứu nhiều người ngay tại thời khắc đen tối nhất này.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/1/5/在美國大選中理性救人-418175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/7/189793.html

Đăng ngày 10-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share