Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2020] Cách đây 4 năm, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi đại dịch xảy ra, tôi đã giảng chân tướng trực diện cho người dân ở Bảo tàng Anh. Sau khi virus Trung Cộng (còn gọi là virus corona) bùng phát ở Anh, chính phủ đã có lệnh yêu cầu mọi người ở nhà. Vì thế, để giảng chân tướng cho mọi người, tôi đã chuyển sang gọi điện thoại trên nền tảng RTC.

Ban đầu, trước khi thực hiện cuộc gọi, tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Trước tiên, tôi nghe các học viên khác gọi điện. Khi đến lượt mình, tôi bắt đầu run lên. Tôi có thể cảm nhận nỗi sợ hãi bao trùm lấy mình, và vật chất này rất dày. Nhờ sự khích lệ của các học viên khác, tôi đã cố gắng thực hiện được cuộc gọi đầu tiên, rồi đến cuộc gọi thứ hai và thứ ba. Dần dần, tôi trở nên thoải mái hơn nhiều.

Khi tôi nói chuyện với các du khách tại Bảo tàng Anh, tôi có thể nhìn thấy biểu lộ trên nét mặt và phản ứng của họ. Tuy nhiên, khi thực hiện cuộc gọi, tôi không thể nhìn thấy bất kỳ biểu hiện nào như thế, chỉ thấy số điện thoại của họ hoặc nghe được giọng nói của họ nếu họ trả lời.

Sư phụ giảng:

“Con người trên mặt đất đặt cái tên, thì Thần có gọi theo như thế không? Không. Ngoài ra người có trùng tên rất nhiều. Con người ở mặt đất được đánh [số] hiệu, họ gọi theo [số] hiệu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005])

Những con số trước mặt tôi giống như những cái tên. Khi cuộc điện thoại được kết nối, tôi phát chính niệm để gia trì cho số điện thoại này, và khiến đầu bên kia bắt máy và lắng nghe tôi. Đôi khi từ giọng nói và thông tin cá nhân của họ, trong đầu tôi liền xuất hiện hình ảnh của họ, chẳng hạn như: Đây là một phụ nữ ngoài 50 hoặc ngoài 60 tuổi, bà ấy có thể vừa ăn xong, và đây là một người thuộc tầng lớp lao động ở độ tuổi ngoài 30 hoặc ngoài 40. Dựa trên những gì tôi thấy, tôi sẽ quyết định cần nói những gì.

Quá trình đề cao tâm tính

Chia sẻ giữa các học viên là rất quan trọng. Một lần tôi nghe một học viên chia sẻ rằng khi thực hiện cuộc gọi, để tránh gây hiểu nhầm, không nên nói như thể đang đọc kịch bản. Tôi cảm thấy chia sẻ này rất hữu ích, và tôi đã điều chỉnh cách nói chuyện của mình trong các cuộc điện thoại.

Quá trình thực hiện các cuộc gọi cũng là quá trình đề cao tâm tính của tôi. Trong một cuộc gọi, một người đàn ông lớn tuổi liên tục nói những điều tiêu cực. Nhờ hướng nội, tôi đã thấy tâm tranh đấu của mình khi tôi luôn muốn sửa lại những gì ông ấy nói. Tôi có thể thấy an bài của cựu thế lực nhằm ngăn cản việc thức tỉnh lương tri của ông. Đây là cơ hội để tôi tu tâm nhẫn nại và tâm từ bi của mình.

Thông qua những trải nghiệm này, tôi đã cải thiện khả năng giao tiếp của mình đến mức mà trong một ngày, tôi có thể giúp 6 đến 10 người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Tôi đã giúp nhiều người thoái ĐCSTQ qua điện thoại hơn là tôi có thể làm ở điểm tham quan. Điều này khiến tôi nảy sinh tâm hoan hỷ. Tôi phải buông bỏ chấp trước này. Khi hướng nội một cách cẩn thận, tôi tìm thấy nhiều tâm chấp trước hơn nữa, bao gồm tâm hiển thị, tâm tự mãn, tâm truy cầu và tâm tranh đấu.

Sau khi tôi buông bỏ những chấp trước này và thanh trừ chúng, tôi không còn nghĩ đến việc mình đã gọi được bao nhiêu cuộc gọi trong ngày, hoặc tôi đã giúp được bao nhiêu người thoái ĐCSTQ. Khi tôi buông bỏ tâm truy cầu, tôi đã đạt đến trạng thái khác. Hơn nữa, tôi còn nhận ra rằng khi tâm tính của tôi không đạt tiêu chuẩn, tôi chỉ đơn giản là đang làm các việc mà không có lực lượng của Đại Pháp trong đó.

Tôi luôn đặt việc học Pháp lên hàng đầu. Gần đây tôi cảm thấy bản thân như thể vừa mới bắt đầu tu luyện. Đối với một số khảo nghiệm tâm tính mà tôi gặp phải, tôi đã nhận được những điểm hóa trong khi học Pháp buổi tối. Tôi thực sự có thể cảm thấy rằng Sư phụ đang ở ngay bên cạnh tôi.

Một phương pháp mới để giảng chân tướng

Ba ngày trước, tôi bắt đầu gọi cho người dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Khi tôi thực hiện cuộc điện thoại đầu tiên, tôi đã hơi mất cảnh giác. Tôi thậm chí còn chưa kịp nói gì thì người đó đã cúp máy. Người vùng Đông Bắc thường rất nóng tính và thô lỗ. Tôi cũng là người vùng Đông Bắc nên tôi hiểu đằng sau vẻ ngoài cọc cằn của họ, sâu thẳm trong lòng họ vẫn ẩn chứa một chút thiện tâm.

Tôi đã lập danh sách những người thân và bạn bè của mình rồi đưa cho một học viên khác gọi. Cô ấy đã gọi, nhưng trong số 100 người chỉ có một người quyết định thoái ĐCSTQ, một số người thậm chí còn nguyền rủa cô ấy. Sau một thời gian, khi tôi bắt đầu giảng chân tướng cho họ, hầu hết họ đều quyết định thoái ĐCSTQ.

Sau khi thực hiện bốn cuộc gọi, tôi dừng lại và bắt đầu nghĩ xem mình nên nói gì để thức tỉnh lương tri của mọi người.

Sư phụ giảng:

“Tôi vừa giảng rồi, con người trên thế gian đều là thân nhân của tôi.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Thực tế là những người này đã bị đầu độc quá sâu và rơi vào một tình cảnh đáng thương như vậy. Khi tâm từ bi của tôi xuất hiện, một người khác đã quyết định thoái ĐCSTQ.

Sư phụ giảng:

“Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Dường như những người từ thành phố Cáp Nhĩ Tân đó đang giúp tôi đề cao. Vì vậy, tôi đã cố gắng để bị không động tâm bởi thái độ của họ, mà tìm cách điều chỉnh cơ điểm của mình. Khi họ nổi nóng, tôi cố gắng không giống như họ. Khi họ thô lỗ, tôi cố gắng không nảy sinh tâm tranh đấu. Cho dù họ có biểu hiện như thế nào, tôi vẫn cố gắng không động tâm. Tôi dùng ngữ khí ân cần, thanh trừ mọi suy nghĩ tiêu cực về việc gọi đến thành phố Cáp Nhĩ Tân khó khăn như thế nào. Trước sự nổi nóng của họ, tôi đã thay đổi lời mở đầu của mình. Ngoài ra, một học viên khác đã giúp tôi bằng cách phát chính niệm. Với trường chính niệm xung quanh chúng ta mọi lúc, chúng ta có thể thức tỉnh lương tri của mọi người một cách hiệu quả hơn.

Tôi dần nhận ra rằng Nhẫn gồm cả sự bền bỉ và kiên trì.

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị có thể kiên trì không ngừng làm cho tốt những gì cần làm, thì các phương diện đều sẽ dần dần giải quyết.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/17/406117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/4/186625.html

Đăng ngày 21-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share