Bài viết của Phương Huệ, phóng viên MInh Huệ

[MINH HUỆ 12-12-2020] Ngày 10 tháng 12 năm 2020, một cuộc họp báo đã được tổ chức tại Hồng Kông nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc tế Nhân quyền, để kêu gọi toàn cầu trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hội nghị được thực hiện bởi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, Chi nhánh Hồng Kông của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), và Hiệp hội Giải cứu các Học viên Pháp Luân Công bị Bức hại tại Hồng Kông.

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, bà Lương Trân cho biết, gần đây, hơn 900 quan chức và chức sắc dân cử từ 35 quốc gia – trong đó 100 vị là từ Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan – đã cùng ký một bản kiến ​​nghị lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bà nói thỉnh nguyện thư này là một hành động quan trọng để chấm dứt cuộc bức hại và bảo vệ nhân quyền.

89e96b7c260ccb3f3f0d6facc4060550.jpg

Bà Lương Trân, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

Mục sư Phùng Trí Hoạt, cựu ủy viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, và ông Lâm Vịnh Nhiên, cựu ủy viên Hội đồng Quận Sai Kung đã phát biểu tại cuộc họp báo để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

ĐCSTQ như cây chết sắp đổ

Ông Lâm Vịnh Nhiên cho biết ông thấy đau lòng vì hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại trong 21 năm qua, trong đó, nhiều người đã bị bức hại đến chết. Ông mong sẽ có nhiều người dân Hồng Kông và du khách hơn nữa sẽ tìm hiểu về hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ do chính quyền nước này hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và thực sự hiểu ra bản chất tà ác của Đảng. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các học viên Pháp Luân Công và mong các học viên tiếp tục nỗ lực.

4343cf77be4685a1d312d01e2cb8b252.jpg

Mục sư Phùng Trí Hoạt, cựu ủy viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông

0c8798dabbc9354e9a49c211ae8d3826.jpg

Ông Lâm Vịnh Nhiên, cựu ủy viên Hội đồng Quận Sai Kung

Mục sư Phùng Trí Hoạt cho hay tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc đã tệ đi dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ, giống như chiếc xe chết máy trên dốc đang trượt xuống ngày càng nhanh. Ông nói chính quyền ĐCSTQ giống như cây chết sắp đổ, mọi người nên tránh xa nó để khỏi bị thương.

Cuộc đàn áp của ĐCSTQ đang đè nặng lên người dân Hồng Kông, “Chúng tôi đang chờ đợi kỷ nguyên mới. Giờ là đêm tối trước bình minh. Người Hồng Kông sẽ phải chịu đựng nhiều hơn, nhưng chúng tôi có thể chống trụ được”, ông Phùng nói. “Ánh sáng sẽ luôn đánh bại bóng tối, và cái thiện sẽ luôn đánh bại cái ác. Đây là sự thật bất di bất dịch và là niềm tin của chúng tôi.”

Công lý sẽ chiến thắng cái ác

Luật sư Trần Quang Thành, đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ, đã gửi một video phát biểu để phát tại sự kiện này. Trước tiên, ông cảm ơn người dân Hồng Kông đã quan tâm đến cuộc khủng hoảng nhân quyền của Trung Quốc và gây áp lực lên ĐCSTQ.

7ac7b71c25699121288de364e7ed7051.jpg

Luật sư Trần Quang Thành

“Các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục kháng nghị ở Trung Quốc, khiến ĐCSTQ phải kinh sợ”, ông Trần nói, “Tuy nhiên, cho dù ĐCSTQ có bức hại, đàn áp, và giam giữ các học viên thế nào đi nữa, thông tin về Pháp Luân Công vẫn lan truyền ra khắp cả nước. Đảng rất tức giận, nhưng cũng bất lực.”

“Cuộc bức hại của ĐCSTQ đã vượt khỏi mọi giới hạn về đạo đức, vượt quá sức tưởng tượng của những người lương thiện. Bởi vậy, người ta khó mà tin có chuyện thu hoạch nội tạng sống. Nhờ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công và người dân từ mọi tầng lớp xã hội, mọi người đã có được rất nhiều thông tin về những hành động tàn bạo. Các lực lượng chính nghĩa sẽ đưa ĐCSTQ ra công lý vì những tội ác chống lại loài người.”

Nạn thu hoạch nội tạng sống phải chấm dứt

Ông Enver Tohti Bughda, một bác sỹ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, đang sống lưu vong ở Vương quốc Anh. Qua video, ông đã kể về trải nghiệm của mình khi tham gia thu hoạch nội tạng từ các tử tù vào năm 1995. Ông cho biết vào thời điểm đó, ông bị ĐCSTQ tẩy não và tin rằng tử tù là “kẻ thù của nhà nước.”

Chỉ sau khi đến một đất nước xa lạ, ông mới nhận ra rằng thu hoạch nội tạng của tử tù là một tội ác. “Con người có phẩm giá và các quyền của con người. Không một người hay tổ chức nào được phép quyết định cuộc sống của người khác“, ông nói.

c21b6b51553e3168f7c91b6323410244.jpg

Ông Enver Tohti Bughda, một bác sỹ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, đang sống lưu vong ở Vương quốc Anh

Ông Enver cho biết Đảng đã bức hại nhiều người và một số lượng lớn những người bị bức hại là học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một nhóm tín ngưỡng. Nhưng ĐCSTQ không cho phép người dân có bất kỳ niềm tin nào ngoài chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội. Tín ngưỡng hay tôn giáo nào cũng bị phỉ báng như một tà giáo. Nhưng thế giới này không ủng hộ việc đàn áp con người vì đức tin của họ.

Ông Enver mong người Trung Quốc có thể sống bằng phẩm giá và tất cả các nhóm bị đàn áp có thể hợp sức lại. Ông nói: “Vì đức tin và để giữ vững đức tin của mình, chúng ta sẽ chiến đấu với chính quyền ĐCSTQ tà ác và chấm dứt hành vi chà đạp tính mạng và tài sản của người dân.

Ông chúc mừng hơn 300 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên liên đới của nó (Đoàn, Đội). Ông muốn đánh thức lương tâm của người Trung Quốc và giúp họ nhận thức được tội ác của ĐCSTQ. Ông Enver nói rằng, ngày ĐCSTQ sụp đổ sẽ sớm đến.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/12/416391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/16/188821.html

Đăng ngày 19-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share