Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 29-11-2020] Ngày 28 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức đã tổ chức một hoạt động quy mô lớn tại Wuppertal để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bất chấp cái se lạnh của mùa thu, mặt trời tỏa nắng rực rỡ và nhiều người đã ra ngoài để tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần.

Các học viên đã dựng quầy thông tin và các biểu ngữ tại quảng trường phía trước ga tàu. Họ trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, biểu diễn trống lưng và nói với người dân về bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã dừng chân tìm hiểu thêm và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng và giải thể ĐCSTQ.

4833f37f139892d3bfce80bba47934f8.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong các hoạt động tại Wuppertal được tổ chức trọn trong ngày 28 tháng 11 năm 2020

35d4b7c838afcf4c380421ba04e947ff.jpg

Các nữ học viên trong trang phục màu trắng tưởng niệm các học viên đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại

c71d9ccf54953341f4cab06438436c82.jpg

Đội trống lưng mang đến một tiết mục biểu diễn sôi động

4971f198ceb9938fe38ae361b8a10e14.jpg

a71941692a9cb30ce0b732d552862b84.jpg

Một số người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt thu hoạch nội tạng và lên án những tội ác của ĐCSTQ

7da814e5ca69aecebd83dccfd3a010bb.jpg

Một người đạp xe đạp ngang qua đã dừng lại để trò chuyện với một học viên về cuộc bức hại

7008808d76ff016df4bcf03276031fa9.jpg

Người qua đường lắng nghe một học viên giảng thanh chân tướng

Ngày Thứ bảy có nhiều người ra ngoài mua sắm. Một người đàn ông nói rằng khi ông thấy những phụ nữ trong trang phục màu trắng lặng lẽ đứng cầm di ảnh của các học viên đã bị bức hại đến chết, ông có thể cảm nhận được nỗi bi thương và chỉ muốn khóc.

Một bác sỹ nói rằng cô chỉ nghe nói đến việc buôn bán nội tạng được thực hiện bởi những người ở xã hội đen. Cô nói với một học viên rằng cô sẽ nói cho mọi người về những tội ác tàn bạo này của ĐCSTQ.

Một số người cảm ơn các học viên đã chia sẻ thông tin và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng.

“ĐCSTQ là không thể tin được”

65bf61bf83fa5a3844e76b08ed762f2d.jpg

Ông Ingo cho rằng ĐCSTQ không bao giờ có thể là một đối tác tin cậy

Ông Ingo, 63 tuổi, sống tại Wuppertal. Ông đã nán lại sự kiện của các học viên trong hơn một giờ đồng hồ. Ông ký bản kiến nghị và sau đó nói với một học viên: “Tôi nghe thấy tiếng nhạc ngay khi bước ra khỏi ga tàu, vì thế tôi đã qua đây. Những người ngồi thiền (các học viên Pháp Luân Đại Pháp) thu hút tôi nhất. Tôi có thể cảm nhận được nội tâm an hòa của họ.”

Ông nói rằng khi ông đọc thông tin trên các bảng trưng bày về tội ác thu hoạch nội tạng, phản ứng đầu tiên của ông là điều đó thật khó có thể tin được. Ông chia sẻ: “Chính quyền nào mà lại coi những người ngồi thiền hòa ái như vậy như kẻ thù được? Sau đó tôi đã nghĩ đến cuộc bức hại tàn bạo mà người Do Thái phải chịu tại Wuppertal (trong Thế chiến Thứ II). Tôi tự nhủ với bản thân rằng, là một người am hiểu lịch sử, tôi biết việc thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ là có thể xảy ra.”

Khi ông Ingo biết ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, ông lập tức nói: “Nó xảy ra 10 năm sau cuộc đàn áp đẫm máu của ĐCSTQ đối với phong trào của sinh viên. Chế độ này chưa bao giờ thay đổi. Tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ban đầu cũng không hề nghĩ đến rằng một ngày nào đó họ sẽ phải đứng lên chống lại ĐCSTQ – nhưng chính quyền này quá ngốc. Nó đã biến tất cả thành kẻ thù của chính mình.”

Nói về thái độ của Đức đối với ĐCSTQ, ông Ingo cho rằng mọi người không nên chỉ xét đến lợi ích kinh tế. “Nếu ĐCSTQ có thể đối xử với người dân Trung Quốc tàn bạo đến vậy – thì một chính quyền như thế là không thể tin được.”

Người Đức vui vẻ ký bản kiến nghị

1d13e9717266f53a8fc45609cb273d3e.jpg

Ông Kevin rất vui vẻ ký bản kiến nghị và thể hiện sự ủng hộ của mình với Pháp Luân Đại Pháp

Ông Kevin đã lắng nghe khi các học viên cung cấp những thông tin cơ bản về cuộc bức hại của ĐCSTQ qua loa phóng thanh. Ông cho biết: “Tôi hiểu rất rõ về lịch sử nước Đức. Tôi có nhiều bạn bè ở Đông Đức cũ. Một số họ đã bị cầm tù vì nói ra sự thật. Vì thế khi nghe đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, tôi thấy tin tưởng các bạn.”

Ông nói rằng trước đó ông đã nghe tin về việc các học viên sẽ tổ chức một sự kiện tự Wuppertal. “Tôi rất vui gặp được các bạn ở đây ngày hôm nay và tôi đã ký các bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình.”

Ông Kevin đã đọc một tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp rồi nói: “Tôi là người theo đạo Công giáo. Tôi tin rằng sức khỏe và tinh thần của con người có thể được cải thiện nhờ đức tin và thiền định.”

Sinh viên Iraq cảm thông với các học viên Pháp Luân Đại Pháp

2c41eb694484030c1deaa6f37ed374df.jpg

Anh Sharan là một sinh viên đại học đến từ Iraq

Anh Sharan là một sinh viên đại học đến từ Irag và anh đã sống ở Đức bốn năm. Anh thấy một tờ rơi tiếng Ả Rập tại quầy thông tin và đọc một cách chăm chú.

Anh nói rằng anh đã thấy người dân phải chịu thống khổ dưới một chế độ độc tài, và anh cảm thông với các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại. Anh rất muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “Tôi phải chịu rất nhiều áp lực từ việc học tập. Có lẽ tôi có thể học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.”

65f6e04857f9cb6d8b1ac83b60eb9ab7.jpg

Bà Milena, một trong những người tổ chức sự kiện

Bà Milena, học viên Pháp Luân Đại Pháp đã hỗ trợ tổ chức sự kiện. Bà nói: “Engels (một nhà văn xã hội chủ nghĩa cùng soạn thảo Tuyên ngôn của Đảng cộng sản) đã sinh ra ở thành phố này cách đây hai trăm năm. Wuppertal và một vài thành phố của Trung Quốc là những thành phố hữu hảo, và một số công ty Trung Quốc cũng được đặt tại đây. Chúng tôi tổ chức hoạt động quy mô lớn này nhằm phơi bày bản chất của ĐCSTQ và thu hút sự ủng hộ nhằm trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/29/415768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/7/188635.html

Đăng ngày 08-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share