Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Helsinki, Phần Lan

[MINH HUỆ 04-11-2020] Ngày 31 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Helsinki, Phần Lan đã tổ chức sự kiện thu thập chữ ký thỉnh nguyện trên quảng trường ở Trung tâm Kamppi nhằm phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 21 năm qua.

Một phụ nữ tên Valentina đến từ Ethiopia, cùng chồng và các con đã tình cờ đi ngang qua sự kiện này. Một học viên nói với họ việc ĐCSTQ đã phỉ báng Pháp Luân Công bằng vụ tự thiêu giả và bức hại các học viên như thế nào. Người chồng cho biết ông đã từng xem các hoạt động của Pháp Luân Công tại Hàn Quốc và biết đến sự tàn bạo của ĐCSTQ. Ông nói: “Tôi hoàn toàn đứng về phía các bạn.”

1a8e0c03db7c0c2868165a9ffc2545fe.jpg

4eeeeda82681d278b510eefff1dfabc1.jpg

Người dân tại Helsinki ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại

Vừa thấy quầy thông tin, cô Hannali, một người dân địa phương, và chồng cô đã đi thẳng tới đó để ký tên. Cô Hannali cho biết cô đã sống ở Hồng Kông nhiều năm và biết về tình hình đáng sợ ở đó sau khi Luật An ninh Quốc gia được ban hành. Họ cũng biết sự xâm nhập của ĐCSTQ ở Phần Lan. Họ nói với một học viên: “Cảm ơn các bạn đã chia sẻ thông tin này! Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các bạn!”

Hai người bạn Kiia và Milla đã ký bản kiến ​​nghị. Cô Kiia cho biết đã từng học mấy lớp tiếng Trung và yêu mến văn hóa Trung Hoa. Cả hai cô gái đều hào hứng khi nhận bông hoa sen giấy gấp thủ công. Họ nói bằng tiếng Trung: “Xin cảm ơn! Đẹp quá!”

c3d53cfc3191a2de701d546dccc5fa54.jpg

Cô Kiia và cô Milla

Khi các học viên đang thu dọn đồ đạc vào cuối sự kiện, một người đàn ông chạy đến, hỏi: “Tôi còn ký được không?” Vừa viết tên mình, anh vừa nói rất vui khi có dịp ủng hộ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/4/414634.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/11/188212.html

Đăng ngày 12-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share