Bài viết của Thấm Vân

[MINH HUỆ 17-08-2020] Có một sức khỏe tốt là ước mơ của mọi người, nhưng nhiều người lại mắc phải những căn bệnh mà ngay cả y học hiện đại cũng không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp nhiều học viên của mình khỏi bệnh nan y. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã được giới thiệu ra công chúng. Trong 28 năm qua, các học viên ở hơn 100 quốc gia đã cải thiện sức khỏe thể chất và nâng cao đạo đức của họ, trở thành những công dân tốt hơn của xã hội.

Trở lại năm 1998, sáu năm sau khi Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, Tổng cục thể thao Trung Quốc đã tổ chức cho các chuyên gia y tế tiến hành tổng cộng năm cuộc khảo sát về tác dụng chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Gần 35.000 học viên ở Bắc Kinh, Vũ Hán (thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc), Đại Liên (một thành phố lớn ở tỉnh Liêu Ninh) và tỉnh Quảng Đông đã tham gia vào năm cuộc khảo sát này.

Kết quả cho thấy 98% những người tham gia đã được cải thiện về sức khỏe thể chất và tiết kiệm trung bình khoảng 20 triệu nhân dân tệ (hoặc 3 triệu USD) chi phí y tế mỗi năm cho nhà tuyển dụng của họ.

Vào cuối năm 1994, cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp do nhà sáng lập, ông Lý Hồng Chí đã được xuất bản ở Trung Quốc. Hai năm sau, nó trở thành một trong mười cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc và đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng, đây là cuốn sách tiếng Trung được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài nhất.

Loạt bài này là tập hợp những trải nghiệm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được thụ ích rất nhiều khi đọc cuốn sách và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

(Tiếp theo Phần 2)

Làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái mình. Họ muốn con mình được hạnh phúc và khỏe mạnh. Vì tiền không thể đảm bảo cho sức khỏe hoặc hạnh phúc, nên đôi khi rất khó để cha mẹ tìm ra điều tốt nhất nên làm cho –– hoặc cho –– các con cái của họ.

Về khía cạnh này, nhiều bậc cha mẹ là học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ kể ra những câu chuyện riêng của mình.

Tôi có thể hy sinh cuộc đời cho sức khỏe con mình

Cô Đổng Ái Phượng ở thành phố Lai Dương tỉnh Sơn Đông có một tuổi thơ cơ cực. Từ khi lên bảy cô thường xuyên bị đau đầu và mắc bệnh hen phế quản. Sau khi cô ấy kết hôn, mọi thứ cũng không khá hơn.

Cả hai con trai của cô đều có vấn đề về sức khỏe, những vấn đề đó nghiêm trọng đến mức chúng đã trở thành lý do chính khiến chồng cô ly hôn với cô. Khi đứa con trai lớn của cô lên bốn tuổi, một ngày nọ cậu bé đột ngột ngất xỉu. Các bác sĩ không thể xác định nguyên nhân và không có loại thuốc nào có thể giúp cháu. Các cơn ngất xỉu của cháu trở nên thường xuyên hơn theo thời gian, từ vài lần trong ngày đến vài lần mỗi giờ.

Cô Đổng phải bán nhà để lo tiền chữa bệnh cho con trai. Cô đã đến tất cả các bệnh viện trong thành phố. Một lần, cô ấy đi lấy thuốc nhưng phát hiện ra rằng mình không có đủ tiền và con trai cô đã ngất xỉu trên đường đến đó. Cô Đổng khóc ngất bên cạnh con trên phố.

Cô nói: “Hãy giúp tôi với! Tôi sẵn sàng hy sinh cho sức khỏe của con mình.”

Những người qua đường cảm thấy thương cảm cho cô. Một người trong số họ nói với cô ấy: “Hay là cô hãy thử Pháp Luân Đại Pháp xem? Tôi nghe nói nó có thể chữa được bách bệnh”.

Ngày hôm sau, cô Đổng đem con trai đến một điểm luyện công của các học viên Pháp Luân Công mà cô biết. Khi nhạc luyện công bật lên, con trai cô lại bất tỉnh. Một học viên nói với cô: “Đừng lo lắng, cháu sẽ ổn thôi.”

Sau hai giờ luyện công, cháu bé thức dậy với gương mặt hồng hào và nở một nụ cười rạng rỡ. Cô Đổng không thể tin vào mắt mình: con trai cô đã được chữa lành.

Từ đó về sau, cô Đổng và con trai trở nên khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chuyên gia tiên đoán cháu không sống qua 8 tuổi

Anh Hàn Kỳ Lâm ở thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm bị sinh non với chứng sa sút trí tuệ bẩm sinh. Cha mẹ anh đã đưa anh đi khắp nơi để tìm cách chữa trị. Sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia từ các bệnh viện lớn, họ được thông báo rằng con mình không thể sống quá 8 tuổi. Đau đớn tột cùng, mẹ anh đã nhiều lần cố gắng kết thúc cuộc sống của mình và con trai. Nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn sống sót được qua mỗi lần đó.

May mắn thay, sau đó họ đã được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi mẹ của anh Hàn bắt đầu luyện công, bà cũng giúp anh luyện công cùng. Dần dần, anh Hàn ngày càng khỏe mạnh và cuối cùng đã bình phục hẳn. Anh ấy hiện đã 27 tuổi và cả gia đình anh cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chứng bệnh lạ của con trai đã được chữa khỏi

Cô Vương Hồng Mai là một nông dân ở huyện Văn An, tỉnh Hà Bắc. Vào mùa hè năm 2010, con trai cô đột ngột mắc một căn bệnh lạ. Cháu bé ngủ li bì cả ngày và đêm. Trong một khoảng thời gian ngắn mà cháu thức dậy, cháu giống như bị choáng hoặc không ngừng lẩm bẩm trong đau đớn. Cháu còn nói những từ không mạch lạc và có cảm giác thèm ăn bất thường. Rất thường xuyên, cháu thậm chí không thể bước đi mà không bị ngã.

Hai vợ chồng cô Vương đã đưa cậu bé đến nhiều bệnh viện trên khắp cả nước. Nhưng tất cả các cuộc kiểm tra sức khỏe của cháu đều bình thường. Cậu bé cuối cùng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm lý hiếm gặp, chỉ có 3 ca trong số 10.000 trẻ em. Không có cách chữa trị, và cháu sẽ phải điều trị bằng thuốc cho phần còn lại của cuộc đời mình.

Cô Vương vô cùng đau đớn trong lòng. Tuy nhiên, khi năm học mới bắt đầu vào mùa thu, một trong những giáo viên của cậu bé đã khuyến khích cô Vương tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Bất chấp tuyên truyền thù hận từ ĐCSTQ, cô Vương và con trai bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cậu bé sớm khỏi bệnh rối loạn, và bản thân cô Vương cũng trải qua nhiều thay đổi tích cực.

Pháp Luân Đại Pháp hồi sinh ngón tay của con trai

Cô Phòng Hà là kế toán của một khách sạn ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Khi con trai cô được 5 tháng tuổi, cậu bé bị chẩn đoán mắc một dạng bệnh máu khó đông hiếm gặp. Với những bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông do thiếu protein đông máu này, bất kỳ sự chảy máu nào cũng có thể đe dọa đến tính mạng. Các triệu chứng của bệnh máu khó đông cũng bao gồm đau và sưng ở các khớp.

Các bác sĩ nói với cô Phòng rằng cứ 100.000 người thì có 1 trường hợp. Vì điều này, cô Phòng luôn sống trong nỗi sợ hãi. Mỗi lần con trai nhập viện, cô đều được thông báo rằng tình trạng của cháu rất nguy kịch. Cậu bé thường xuyên khóc cả ngày lẫn đêm vì đau đớn.

May mắn thay, năm 1996 mẹ cô Phòng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ của cô cũng dạy cháu cách luyện công.

Một lần nọ, cậu bé vô tình bị đứt ngón tay. Vì không còn cách nào khác để cầm máu, cháu đã quấn chặt ngón tay mình bằng dây chun. Việc thiếu máu lưu thông dẫn đến ngón tay của cậu bé bị hoại tử và bác sĩ nói rằng họ sẽ phải cắt cụt ngón tay của cậu. Với niềm tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu được ngón tay của mình, cô Phòng và con trai đã cầu nguyện Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp giúp đỡ. Một tuần sau, ngón tay của cậu bé trở lại bình thường.

Khi chứng kiến những điều kỳ diệu xảy ra với con trai mình, cô Phòng bắt đầu tự mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ vậy, nhiều bệnh tật của cô cũng tự biến mất mà không cần chữa trị.

Bé gái 12 tuổi bị viêm gan B hồi phục trong vòng một tháng

Cô Toàn Khải Minh sống ở thành phố Trùng Khánh. Năm lên bảy tuổi, con gái cô bị chẩn đoán viêm gan B. Cháu bé có một sắc diện vàng vọt và rất yếu. Dù đã uống thuốc 5 năm nhưng tình trạng bệnh của bé không được cải thiện. Các bác sĩ cũng khuyên cháu không nên tham gia bất kỳ môn thể thao nào.

Chứng kiến những thay đổi ở cô Toàn sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con gái cô cũng trở thành một học viên. Trong vòng một tháng, cháu ấy đã xét nghiệm âm tính với bệnh viêm gan B khi khám sức khỏe. Cháu cũng tham gia thi đấu thể thao cấp huyện và đạt hạng 4 ở nội dung nhảy cao cũng như chạy đường dài.

Cha mẹ đã chuẩn bị sẵn quan tài cho cô ấy

Bà Đồng Chính Anh 73 tuổi là một giáo viên hưu trí ở thành phố Cao An, tỉnh Giang Tây. Từ khi học trung học, bà đã bị viêm khớp, viêm phế quản, u tuyến giáp, bệnh tim, đau đầu và chóng mặt. Sau khi kết hôn và có hai con, bà ấy bắt đầu bị đau lưng, rối loạn thần kinh và các bệnh phụ khoa. Thời gian trôi qua, sức khỏe của bà ngày càng giảm sút, tóc bạc và thính lực kém dần. Bà ấy cảm thấy buồn nôn bất cứ khi nào nghe thấy từ “thức ăn”.

Để tìm cách chữa trị, bà Đồng đã đến các bệnh viện lớn xung quanh tỉnh Giang Tây cũng như các tỉnh khác, và cũng đã thử nhiều phương pháp điều trị. Nhưng tình trạng của bà vẫn tiếp tục xấu đi. Ngay trước khi bà bước sang tuổi 30, cha mẹ bà đã bí mật làm một chiếc quan tài cho bà vì tin rằng bà sẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Vào tháng 5 năm 1998, bà Đồng đã mượn được một cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp từ một người hàng xóm. Sau khi đọc hai lần, bà nghĩ nó rất hay. Bà đã tự tay sao chép toàn bộ cuốn sách và đưa nó cho em gái của mình, người cũng đang mắc nhiều căn bệnh. Đến khi về nhà, bà Đồng nhận thấy mình không còn đau nữa. Đó là lúc bà nhận ra rằng tất cả bệnh tật của mình đã biến mất sau khi đọc cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp hai lần. Bà đã hoàn toàn khỏi bệnh và trở nên khỏe mạnh hơn bao giờ hết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/17/410489.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/28/188004.html

Đăng ngày 18-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share