Bài viết của học viên mới ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2020] Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện thượng thừa của nhà Phật, nó cho phép mọi người thực sự tu luyện chính bản thân mình thông qua các mâu thuẫn và xung đột trong cuộc sống thường ngày và trong xã hội. Nếu bạn có thể thành tâm tu luyện, thì tâm tính của bạn sẽ được đề cao và cùng với đó là bệnh tật của bạn sẽ từ từ biến mất mà bạn không phải tốn một xu nào.

Nhiều người nghĩ rằng điều này thật khó tin nhưng khi họ đối diện với sự thật thì bạn phải thừa nhận rằng: Pháp Luân Đại Pháp quả thật là siêu thường

Tôi là một người phụ nữ nông thôn năm nay 50 tuổi. Vào tháng 12 năm 2016, nhiều chấm màu tím xuất hiện trên cơ thể tôi.

Chồng tôi và mọi người trong gia đình đã đưa tôi đến bệnh viện thành phố địa phương để khám. Kết quả sơ bộ là ban xuất huyết dị ứng giảm tiểu cầu, thường được gọi là xuất huyết niêm mạc dưới da.

Tôi phải ở lại bệnh viện để điều trị và theo dõi. Do kỹ thuật y tế ở bệnh viện địa phương còn hạn chế, nên bác sĩ đề nghị đặt chỗ trực tuyến để tôi đến Trung tâm nghiên cứu huyết học Thiên Tân điều trị.

Vì vậy, chúng tôi đến đó xếp hàng chờ kết quả kiểm tra trong phòng thí nghiệm. Kết quả xét nghiệm vẫn là ban xuất huyết dị ứng giảm tiểu cầu, phải nằm viện để điều trị và theo dõi.

Số giường bệnh rất hạn chế nên chúng tôi quyết định mua thuốc uống và thuốc tiêm để điều trị tại nhà.

Khoảng hai mươi ngày sau khi trở về nhà, tình trạng của tôi xấu đi và ban xuất huyết lan rộng. Chồng tôi lại vội đưa tôi đến bệnh viện liên kết Thẩm Dương.

Bệnh viện liên kết Thẩm Dương là một bệnh viện uy tín nhưng số giường bệnh luôn có hạn. Vì tôi không bị bệnh nặng, tôi phải quay lại bệnh viện thành phố địa phương để điều trị.

Sau hơn một tháng theo dõi và điều trị, tình trạng của tôi không được cải thiện mặc dù tôi đã phải tiêu tốn đến hơn một trăm nghìn nhân dân tệ, là nửa số tiền tiết kiệm mà hai vợ chồng tôi tích cóp được.

Bởi vì sắp hết tiền và thất vọng với việc điều trị, chúng tôi đã quyết định về nhà.

Số phận con người định bởi Trời

Dần dần, tình trạng sức khỏe của tôi trở nên tồi tệ hơn đến mức tôi chỉ biết nằm chờ chết. Vào thời điểm này, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang băng video bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí cho chúng tôi và bảo chúng tôi xem chúng.

Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã nghe bài giảng Pháp của Sư phụ Lý.

Vài ngày sau, tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn và đến bệnh viện thành phố địa phương để làm xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm khiến tôi bất ngờ vì khi xuất viện, chỉ số tiểu cầu của tôi là 20, trong khi của người bình thường là 125- 250. Hôm đó chỉ số của tôi lên 40.

Sau đó, tôi đến bệnh viện để xét nghiệm hai ngày một lần. Kết quả chỉ số tiểu cầu của mỗi lần kiểm tra là đều tăng 20.

Mười ngày sau, chỉ số tiểu cầu trong máu của tôi vượt quá 125. Bác sĩ bệnh viện nói với tôi rằng tôi đã khỏi bệnh.

Tôi vô cùng phấn khích và chân thành biết ơn Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí. Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy yếu, vì vậy tôi đã đến bệnh viện Trịnh Châu để khám.

Bác sĩ bảo tôi rằng đó là tác dụng phụ của loại thuốc tôi đang dùng. Vì thế tôi ngưng dùng thuốc và cơ thể trở lại bình thường.

Chồng tôi và tôi không có cách nào để cảm ơn Sư phụ về lòng tốt và lòng từ bi vô lượng của Sư phụ. Chúng tôi quyết định tu luyện Đại Pháp, nghiêm khắc tu luyện tâm tính, chứng thực Đại Pháp và bắt tay vào con đường trở về với chân ngã của mình.

Ngày nay, các học viên Đại Pháp có nguy cơ bị bắt, bị đánh đập và bị kết án tù vì chỉ để nói cho thế giới biết chân tướng với hy vọng rằng mọi người sẽ nhận ra sự tà ác và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Các học viên Đại Pháp cũng hy vọng rằng mọi người sẽ chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để có thể tránh được những thảm họa hiện tại và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/13/408928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/4/187678.html

Đăng ngày 26-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share