Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2020] Tôi năm nay đã hơn 80 tuổi và sống một mình. Có một thời gian, tôi bị mờ một mắt và không thể đọc sách Đại Pháp vì thế, tôi thường cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Một ngày nọ, một cơn gió thổi vào mắt khiến mắt tôi trở nên khó chịu, nhưng tôi bỏ qua cảm giác đó. Vài ngày sau có người nói với tôi rằng có gì đó trong mắt tôi nhưng tôi cũng không để tâm lắm và vẫn học Pháp, luyện công và phát chính niệm như thường lệ.

Một lần khi đang đọc Pháp, có một vật gì đó nhỏ nhỏ, tròn, trắng thoát ra khỏi mắt và rơi lên trên tròng kính mắt của tôi. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã tiêu trừ nghiệp lực của tôi và thị lực của tôi đã dần được phục hồi. Tôi bật khóc, hợp thập và cảm tạ Sư phụ.

Quên mất cách đọc

Một lần, tôi không thể nhận ra các ký tự khi tôi cố gắng đọc Pháp. Tôi trở nên lo lắng và nói, “Sư phụ ơi, con phải làm gì đây? Con không thể nhận ra các ký tự Trung Quốc, nhưng con phải học Pháp ”. Tôi đã cố gắng gọi cho một số học viên, nhưng lại gặp khó khăn trong việc quay số của họ, và tôi phải cố gắng nhiều lần trước khi vượt qua được điều này.

Một học viên đến nhà tôi. Tôi khóc và giải thích tình trạng của mình. Người học viên đó đã động viên và đề nghị tôi phát chính niệm.

Sau khi phát chính niệm, tôi cảm thấy đỡ hơn. Tôi đã có thể dần dần đọc Chuyển Pháp Luân từng từ từng từ một. Đêm đó tôi tiếp tục học Pháp cho đến khi có thể đọc được bình thường trở lại.

Lấy lại sức lực

Sáng hôm sau, chân của tôi bỗng dưng trở nên yếu và nó làm việc đi bộ của tôi trở nên khó khăn hơn. Tôi đã từng có thời gian đi bộ khó khăn vì bị chấn thương chân phải và phải dùng một tấm thép.

Ngày hôm sau là đến lịch học Pháp nhóm tại nhà của một học viên và tôi không muốn bỏ lỡ buổi học Pháp này. Dù đi bộ vẫn còn khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng từ từ đi bộ ra bến để đón xe.

Vào buổi sáng chúng tôi học hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và luyện công vào buổi chiều. Tôi cảm thấy tốt hơn và quyết định đi bộ trở về nhà, cách đó năm trạm xe buýt. Trên đường về nhà, tôi liên tục đọc thuộc lòng bài thơ của Sư phụ:

“Kích phong điện xiết thượng cửu tiêu
Lôi đình vạn quân tỷ thiên cao
Hoàng tảo khung vũ vô tận xứ
Bại loại dị vật nhất tính tiêu”

(Chính niệm- Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

Chính niệm Gió điện [chớp] xung kích tận chín tầng trời

[Lực lượng] nhanh mạnh như sấm sét cao hơn trời

Quét ngang đại khung vũ trụ khắp nơi đến vô tận

Những đồ cặn bã biến dị nhất loạt bị tiêu mất

Khi nhẩm Pháp, tôi cảm thấy cơ thể mình lấy lại được sức mạnh. Mọi thứ đã trở lại bình thường khi tôi về đến nhà. Cảm ơn Sư phụ vì sự từ bi của Ngài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/23/410683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/1/187331.html

Đăng ngày 24-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share