Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 30-08-2020] Trước đây, căn bệnh đau đầu của tôi nghiêm trọng đến mức đã làm tôi mất đi ham muốn sống. Bên cạnh đó tôi cũng phải chịu đựng nhiều vấn đề sức khỏe khác như loét dạ dày, loạn thần kinh, viêm khớp dạng thấp và viêm phế quản mãn tính…chính vì thế, tôi đã quyết định tìm đến Pháp Luân Đại Pháp như một phương pháp để cải thiện sức khỏe của mình.

Hành trình đến với Đại Pháp

Tôi đã chạy chữa nhiều nơi với nhiều chuyên gia nổi tiếng nhưng tất cả đều vô ích. Vì thế tôi đã tuyệt vọng và thậm chí đã từng có ý định tự tử.

Một ngày nọ, con tôi về nhà và nói với tôi rằng có một nhóm người đang nhắm mắt ngồi thiền trên tuyết lạnh. Điều đó đã khiến tôi nảy sinh tâm hiếu kỳ. Con tôi nói rằng họ đang ở trong một khu vực nhiều cây xanh ở gần đó nhưng cháu không biết họ đang làm gì.

Sau đó tôi tìm thấy nhóm người đó ở một công viên gần nhà và được biết rằng là họ đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi nói chuyện với họ, họ rất tốt với tôi. Sau khi nghe kể là tôi đã phải chịu đựng bệnh tật hành hạ đau khổ như thế nào, họ nói rằng nhiều người có vấn đề sức khỏe thậm chí tồi tệ hơn tôi nhưng đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một học viên nữ lớn tuổi và thân thiện đưa tôi đến nhà bà để giúp tôi học các bài công pháp. Tôi mới biết bà đã từng đau ốm đến mức không cầm nổi đũa và các con bà tưởng bà sắp chết. Tuy nhiên, bà đã lấy lại sức khỏe sau khi tham gia các buổi giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí và cho đến bây giờ, bà đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được nhiều năm.

Khi nhìn thấy bức ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp trong nhà bà ấy, tôi bỗng cảm thấy một cảm giác tê dại xuất hiện trên đỉnh đầu. Cảm giác như có một luồng điện truyền khắp cơ thể và lan về phía chân tôi. Khi tôi nói với bà về việc đó, bà nói: “Chị là người có duyên phận tiền định. Sư phụ Lý đã bắt đầu quản chị và đang thanh lý cơ thể chị ”.

Tôi rất đỗi vui mừng và nghĩ Sư phụ quá từ bi và trông Ngài sao mà quen thuộc quá.

Khi tôi đang tập bài công pháp đầu tiên, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể mình. Sau đó, tôi cảm thấy nóng, nhưng vẫn thoải mái. Tôi giơ hai cánh tay lên theo thế Đầu tiền bão luân của bài Công pháp thứ 2 và cảm thấy có cái gì đó xoay xoay xung quanh cánh tay tôi. Người học viên nói với tôi đó là một Pháp Luân đang quay. Cô ấy cũng khuyến khích để tôi tiến bộ dần dần và vững chắc khi cô ấy nhận thấy rằng tôi vẫn chưa thể đả tọa song bàn.

Vào ngày thứ ba, trong một giấc ngủ ngắn buổi chiều, tôi cảm thấy có thứ gì đó xoay tròn ở bụng dưới. Tôi biết rằng Sư phụ đã cài Pháp Luân cho tôi. Tôi quá phấn khích và vui mừng đến mức không ngủ được, nên đã thức dậy để nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Ngoài việc học các bài công pháp, tôi cũng bắt đầu học các bài giảng Pháp. Khi cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên được xuất bản, vì số lượng sách ít hơn nhiều so với số lượng các học viên, vì vậy nhiều người đã cùng nhau chia sẻ một cuốn sách và thay phiên nhau đọc nó.

Vì là một học viên mới nên tôi được ưu tiên mua một quyển. Các học viên khác giải thích với tôi rằng cuốn sách đó rất trân quý, vì vậy tôi phải đối xử với nó một cách tôn trọng. Họ đề nghị tôi rửa tay trước khi đọc, không viết vào đó và không gấp các trang. Tôi cũng đảm bảo luôn giữ sách ở nơi sạch sẽ.

Sự hồi phục kỳ diệu của tôi

Vài ngày sau khi tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp, các vấn đề sức khỏe của tôi đã dần dần biến mất, bao gồm cả những cơn đau đầu khó chịu. Sư phụ Lý đã cứu tôi khỏi sự tuyệt vọng như vậy mà không đòi hỏi gì để đáp lại. Bất cứ khi nào nghĩ về điều đó, tôi biết ơn Ngài vô hạn!

Một tháng sau, tôi đi khám sức khỏe định kỳ tại nơi làm việc và được cấp giấy chứng nhận sức khỏe bình thường. Mọi người tại nơi làm việc đều biết về sự hồi phục nhanh chóng và đáng kinh ngạc của tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đơn vị làm việc của tôi sau đó quyết định mở một điểm luyện công chung để mọi người cùng nhau học các bài công pháp và học Pháp trong giờ nghỉ trưa của họ. Nhiều người đến tham dự, có cả các quản lý.

Vào cuối tuần, các học viên khác sẽ đến nhà tôi để xem các video bài giảng của Sư phụ. Một số phải đi rất xa đến để tham dự và ở lại muộn để xem xong. Nhiều người cũng bình luận về trường năng lượng tuyệt vời này.

Tái bút

Những ký ức này là từ 25 năm trước khi tôi còn là một học viên mới. Bây giờ tôi đã hơn 70 tuổi rồi. Tôi vẫn có sức khỏe tốt và tự chăm sóc được bản thân mà không cần sự trợ giúp của con cái hay những người thân khác. Thay vào đó, tôi thường chăm sóc họ và giúp họ bất cứ khi nào cần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/30/409924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/12/187785.html

Đăng ngày 11-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share