Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2020] Tôi sống trong một gia đình đông con. Tôi có một anh trai tên Duy và ba em gái là Mai, Huệ và Yến. Tôi chỉ được học hết lớp 5 vì mẹ tôi bị bệnh liệt giường nhiều năm, tôi phải bỏ học để lo cho bà. Sáu năm sau, mẹ tôi qua đời.

Sức khỏe sa sút

Tôi kết hôn ở tuổi 25 nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn. Tôi phải làm việc rất chăm chỉ để nuôi sống gia đình. Những khó khăn trong cuộc sống và công việc đã ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Tôi bị viêm phổi, bệnh thận, đau toàn thân và phù nề, đến mức tôi không thể làm việc được nữa. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và bất lực.

Một ngày nọ, tôi đến gặp một người bạn và phải nghỉ nhiều lần mới có thể đến được nhà cô ấy. Tôi rất yếu và mệt mỏi. Khi cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy thực sự lo lắng.

Cô ấy nói, “Bạn còn trẻ mà bệnh nặng thế. Hay bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mình nhé? Chỉ cần bạn có thể chiểu theo các Pháp lý mà hành xử, sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện.”

Tôi bảo cô sẽ thử xem sao và mượn cô ấy cuốn Chuyển Pháp Luân mang về nhà đọc.

Một cuộc đời mới

Tôi bắt đầu đọc cuốn sách ngay lập tức. Càng đọc, tôi càng thích nó. Bạn tôi cũng dạy tôi các bài công pháp và đưa tôi đến điểm luyện công nhóm để luyện công và học Pháp với những người khác. Trong vòng chưa đầy hai tuần, tôi đã thực sự hiểu được cảm giác không còn bệnh tật là như thế nào! Tôi tràn đầy năng lượng, và có thể làm việc trở lại! Tôi thật hạnh phúc vì giờ đây đã có Sư phụ chăm sóc tôi.

Sau khi sức khỏe hồi phục, tôi càng làm việc chăm chỉ hơn. Tôi dậy sớm bán rau ở chợ và đi luyện công sau đó. Tôi tuân thủ nguyên lý “Chân -Thiện – Nhẫn” của pháp môn và trở nên tử tế và quan tâm đến người khác. Tôi có thể hướng nội bất cứ khi nào xung đột nổi lên và dân làng nói rằng tính cách của tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tu luyện .

Tôi trở nên khỏe mạnh và vui vẻ mỗi ngày. Gia đình tôi chứng kiến sự thay đổi to lớn ở tôi và họ đều đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Người thân có cơ hội đổi đời

Vì kiên trì tu luyện nên tôi đã bị bắt nhiều lần sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Mọi người trong gia đình tôi luôn phải sống trong cảnh căng thẳng và sợ hãi. Họ từ chối lắng nghe khi tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại. Họ cũng không thừa nhận rằng sức khỏe của tôi đã khá hơn vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2017, em gái thứ ba của tôi là Huệ bị bệnh. Cô bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, tăng huyết áp, trào ngược axit và bệnh thận. Cô ấy đã chi 200-300 nghìn nhân dân tệ cho các đợt điều trị y tế mà vẫn không khỏi. Ngoài ra, cô còn phải chịu nhiều cơn đột quỵ nhẹ. Bác sĩ chỉ đề nghị các biện pháp trị liệu giảm nhẹ vì cô ấy không thích hợp để phẫu thuật.

Huệ gọi cho tôi và nói: “Em xong rồi chị ơi. Sau khi tiêu tốn cả gia tài để trị bệnh mà vẫn không khỏe. Bây giờ, em không ngủ được, chán ăn và yếu đến mức không thể đi lại được”.

Nghe giọng nói chán nản buồn bã của cô ấy, tôi cố động viên: “Nếu em thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, em sẽ khỏe lại thôi.”

Hôm sau cô ấy lại điện thoại cho tôi và nói: “Em muốn đến nhà chị, em cảm thấy an toàn ở đó.”

Thế là cô ấy đem theo 2 túi thuốc to cùng đến nhà tôi. Hàng ngày cô ấy bắt đầu luyện công và học Pháp cùng tôi, khẩu vị của cô cũng nhanh chóng được cải thiện.

Những vẫn có những lúc cô ấy bị rối loạn lo lắng và cần phải đi bộ. Tôi đã đi cùng cô ấy, động viên và kiên nhẫn với cô ấy. Sức khỏe của cô ấy đã được cải thiện và tốt lên từng ngày. Hai tuần sau, bệnh tăng huyết áp của cô ấy đã khỏi. Sau ba tháng, tất cả các triệu chứng bệnh đã biến mất! Cuối cùng cô ấy được trải nghiệm cảm giác không bệnh tật là như thế nào.

Không cần phải tốn một đồng cũng như dùng bất cứ phương pháp điều trị nào, chỉ cần tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thôi mà Huệ đã khỏi tất cả bệnh tật. Đây quả là tin chấn động với tất cả người thân và họ hàng của tôi.

Em gái thứ hai của tôi là Mai cũng đến chỗ tôi. Cô ấy phải dùng hết sức lực mới đến được.

Huệ an ủi chị: “Nhìn này, em hiểu những gì chị phải trải qua. Em cũng từng bị bệnh nếu không muốn nói là bệnh nặng hơn cả chị. Em đã tiêu cả một gia tài mà chỉ được yêu cầu về nhà để chăm sóc giảm nhẹ. Nhưng giờ đây em đã khỏe hơn! Pháp Luân Đại Pháp thật sự tuyệt vời, vì vậy hãy đến và tập luyện với chúng em.”

Và thế là Mai cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với chúng tôi.

Em gái út của tôi là Yến cũng đến sau khi nghe tin hai chị Mai và Huệ đều đã hồi phục sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy có một khối u trên cổ, và nó không đáp ứng với bất kỳ phương pháp điều trị nào, dù là thuốc hay kem dưỡng da. Chúng tôi đã dạy cô ấy các bài công pháp và để cô ấy học các bài giảng Pháp với chúng tôi. Cô ấy cũng đã bình phục. Cô con gái vô cùng kinh ngạc khi thấy khối u trên cổ mẹ không còn nữa, nên cháu cũng quyết định tu luyện.

Cháu bảo tôi: “Sau khi bắt đầu tu luyện, con mới biết là Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời đến thế!”

Anh trai tôi tên Duy, sống ở Quảng Châu, đã nghe nói rằng tất cả các em gái của anh ấy đều đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là Huệ đã gần chết nhưng đã khỏe hơn nhờ học Pháp và luyện công. Anh ấy nghĩ rằng điều này thật khó tin, tốt hơn hết anh ấy nên đến và tự mình kiểm tra.

Anh trai Duy của tôi năm nay đã 69 tuổi và không được khỏe mạnh lắm. Anh ấy không nói với chúng tôi, vì anh không muốn chúng tôi lo lắng về anh ấy. Chỉ đến khi anh đến thăm, chúng tôi mới biết anh bị bệnh cả gan và thận. Một quả thận của anh thậm chí đã bị cắt bỏ. Anh đã bỏ ra 500 nghìn tệ, nhưng vẫn không cảm thấy khỏe.

Anh ấy rất vui mừng khi thấy chúng tôi, bốn chị em, tất cả đều khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Anh ấy nói: “Môn tu luyện này thật tuyệt vời. Tất cả các em trông rất khỏe mạnh và hạnh phúc. Hãy dạy anh cách luyện công và cho anh học Pháp đi. Anh hứa sẽ cố gắng hết sức mình ”.

Anh ở cùng chúng tôi 5 ngày, học các bài công pháp và về nhà với cuốn sách Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi đi dự đám cưới ở miền Nam Trung Quốc, tôi đã ghé vào thăm anh trai. Anh trông khỏe mạnh và có thể chăm sóc được cho cháu trai. Anh nói rằng anh không còn bệnh tật gì hết và đang tu luyện tinh tấn hàng ngày.

Anh nói: “Anh rất biết ơn Sư phụ đã từ bi cứu độ.”

Người thân chúng tôi đã đến tu luyện sau khi chứng kiến em gái tôi khỏe lại. Từng người một, họ đến thăm tôi và tự mình trải nghiệm các Thần tích của Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây họ không còn tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ nữa.

Tất cả chúng tôi đều vô cùng cảm kích ơn đức từ bi cứu độ của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/29/409664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/22/186887.html

Đăng ngày 21-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share