[MINH HUỆ 01-08-2020] Chồng tôi năm nay 77 tuổi và là một cựu chiến binh quân đội. Dưới chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chồng tôi đã trở thành một người thô lỗ và ngang ngạnh. Ông ấy cũng hình thành thói quen uống rượu từ khi còn trẻ.

Năm 2002, chồng tôi được chẩn đoán mắc bệnh hiếm gặp. Cổ của ông ấy bị sưng vù và lưng thì nổi đầy các khối u. Ông ấy đã đi khám tại nhiều bệnh viện, nhưng bệnh viện không thể chẩn đoán hoặc chữa khỏi căn bệnh này. Chồng tôi đã từ bỏ việc điều trị. Mỗi khi thấy không khỏe, ông ấy chỉ uống vài viên thuốc giảm đau thông thường để giảm đau tạm thời. Vì cảm thấy thất vọng và buồn chán nên ông ấy thường ra ngoài đi dạo mỗi ngày ngay cả khi trời mưa.

Tôi rất lo lắng cho chồng nên đã nhiều lần cố gắng nói với ông ấy về sự mỹ hảo của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng ông ấy luôn từ chối lắng nghe và thậm chí còn lăng mạ Đại Pháp. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại, ông ấy phản đối việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2017, chồng tôi mắc bệnh hô hấp nặng. Trong suốt bốn ngày, ông ấy không thể ăn uống được gì. Nằm trên giường, ông ấy chảy nước mắt và nói với tôi: “Tôi không thể chịu đựng được.”

Tôi nói với bản thân rằng từ sâu thẳm bên trong, chồng tôi là một người tốt. Chính ĐCSTQ đã đầu độc đầu não của ông ấy. Ông ấy không nên bỏ mạng vì ĐCSTQ. Tôi cầu xin Sư phụ [Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp] cứu ông ấy. Tôi nói với chồng: “Chỉ có Sư phụ mới có thể cứu ông. Ông cần thành tâm niệm chín chữ chân ngôn này ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Nếu không thể nói thành lời thì ông có thể niệm thầm cũng được.” Và tôi nói sâu hơn về việc nhiều người đã được cứu bằng cách thành tâm niệm chín chữ trên.

Khoảng 15 phút sau, chồng tôi nói: “Đi ngủ đi, tôi khỏe rồi.” Giọng ông ấy đã có chút sinh lực. Tôi biết ông ấy đã qua cơn nguy kịch và Sư phụ đã cứu ông. Tôi chấp hai tay hợp thập và cảm tạ Sư phụ.

Tối hôm đó, tôi khó chợp mắt được vì vẫn lo lắng cho chồng. Khoảng năm giờ sáng ngày hôm sau, khi đang luyện công, tôi nghe tiếng ông ấy mở cửa và đi ra ngoài.

Một tiếng rưỡi sau, chồng tôi quay về nhà. Ngay khi mở cửa, ông ấy nói: “Tôi cảm thấy thật là nhẹ nhõm, yên bình.” Tôi hỏi ông ấy điều gì đã xảy ra khi ông ấy đi ra ngoài. Chồng tôi vui vẻ trả lời: “Tôi đi ra ngoài và niệm lớn chín chữ chân ngôn. Nhìn lên trời, tôi niệm. Nhìn xuống đất, tôi niệm. Nhìn hàng cây, tôi cũng niệm…”

Sáng hôm đó, chồng tôi đã có thể ăn một bữa sáng ngon miệng và không hề uống rượu. Lúc đầu, tôi nghĩ ông ấy đã bỏ được rượu nhưng hơi thất vọng khi ông ấy lại uống rượu vào bữa ăn trưa. Kể từ đó, ông ấy thường niệm chín chữ mà tôi đã dặn ông.

Một năm sau, vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2018, khi đang bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, tôi đề nghị chồng tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn vì Sư phụ đã cứu ông. Ngay lập tức, ông nhìn vào ảnh của Sư phụ và nói: “Tuy con chưa đạt tiêu chuẩn làm đệ tử Đại Pháp, nhưng sau này con sẽ tự ước thúc bản thân mình.”

Sáng hôm sau, chồng tôi lấy ra chai rượu và nói: “Đưa nó cho con trai đi. Tôi sẽ không uống rượu nữa.” Tôi không thể tin được! Chồng tôi đã uống rượu hơn 50 năm. Làm sao ông ấy có thể ngay lập tức cai rượu được? Nhưng ông ấy quả thật rất chân thành và quyết tâm.

Kể từ đó, chồng tôi đã thay đổi rất nhiều. Từ tận đáy lòng, ông ấy công nhận Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt. Ông ấy nghe bài giảng của Sư phụ mỗi ngày và không quên niệm chín chữ chân ngôn và còn tham gia cùng tôi các hoạt động giảng chân tướng nữa. Ông ấy nói với bạn bè về sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp và thực sự dụng tâm, nỗ lực làm ba việc.

Bởi vì tâm tính của chồng tôi cải biến nên cơ thể của ông ấy cũng trải qua sự biến đổi lớn. Cổ của ông ấy đã giảm sưng đi đáng kể. Thật thần kỳ, căn bệnh mà y học hiện đại không thể giải thích lại được chữa khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Quả đúng là một phép màu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/1/408484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/24/186922.html

Đăng ngày 24-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share