Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2020] Tôi năm nay 68 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 2012. Kể từ đó, tôi đã thụ ích cả về tâm tính lẫn sức khỏe. Nếu không có sự từ bi bảo hộ của Sư phụ thì vợ chồng tôi có thể đã mất mạng trong một vụ rò rỉ khí ga vào ban đêm.

Tôi xin bắt đầu với chia sẻ về việc tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mắc nhiều bệnh mãn tính

Tôi được chẩn đoán mắc bệnh viêm túi mật từ lúc còn rất nhỏ và bệnh càng trở nên nặng hơn sau khi tôi kết hôn. Cứ cách hai năm thì tôi phải nhập viện ba lần. Có lần, tôi bị bất tỉnh mà không biết đến bệnh viện bằng cách nào. Tôi phải liên tục tiêm Durandin.

Năm 2001, tôi đến bệnh viện thành phố vì không thể chịu nổi cơn đau. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh sỏi mật. Viên sỏi to đến mức túi mật của tôi phải bị cắt bỏ. Tôi phải nằm viện hơn hai tháng và đã tiêu tốn hơn 10.000 nhân dân tệ.

Tôi trở nên yếu hơn sau khi cắt bỏ túi mật, và hệ thống tiêu hóa không thể hoạt động bình thường. Tôi không thể ăn bất kỳ món gì sống, lạnh, chua, cứng hoặc dầu mỡ. Nếu tôi ăn bữa tối thì thức ăn không thể tiêu hóa được và vẫn ở trong dạ dày nhưng sáng hôm sau tôi vẫn thấy đói.

Mọi thứ càng trở nên tệ hơn khi tôi bước sang 46 tuổi và được chẩn đoán mắc bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống. Có khi tôi phải nằm trên giường cả tuần. Các hóa đơn y tế của tôi tăng vọt.

May mắn thay, cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi vào cuối năm 2012.

Thụ ích sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cuối năm 2012, căn bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống đột nhiên trở nặng và tôi không thể làm gì khác ngoài việc nằm một chỗ trong vài ngày. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến thăm tôi và cho tôi mượn một cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), và các băng hình giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Khi tôi bắt đầu mở băng hình, một điều kỳ diệu đã xảy ra.

Khi tôi xem băng hình, Sư phụ đang mặc một bộ âu phục màu tối, phía sau là phông nền màu vàng. Nhưng khi nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt: Sư phụ đang mặc áo cà sa màu vàng với tóc xoăn màu xanh dương và Ngài trông giống y hệt một vị Phật. Điều nhìn thấy đó đã khiến tôi vô cùng chấn động và kinh ngạc.

Tôi tin mọi điều Sư phụ giảng trong băng hình và quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử nên trí huệ đã được khai mở. Trước khi tôi nhận ra điều này thì tất cả bệnh tật của tôi đều khỏi! Tôi ăn ngon và luôn tràn đầy năng lượng. Kể từ đó tôi chưa bao giờ phải đến bệnh viện thêm một lần nào nữa.

Tôi cũng chú ý các nếp nhăn của tôi đã giảm dần và nhiều nốt đồi mồi đã biến mất. Mọi người xung quanh nói tôi ngày càng trẻ hơn. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể hồi phục sức khỏe ở độ tuổi 60.

Kỳ thực, Sư phụ đã ban cho tôi còn nhiều hơn thế.

Sư phụ đã cứu chúng tôi từ vụ rò rỉ khí gas

Mùa xuân năm 2020, tôi cùng chồng về quê. Trời vẫn còn lạnh và ở ngôi làng hẻo lánh không có lò sưởi. Chúng tôi phải dùng bếp gas để giữ ấm bên trong.

Lúc 3 giờ sáng, khi vẫn còn đang ngủ, tôi nghe rõ một giọng nói đang giục tôi: “Mau ra khỏi đây, mau ra khỏi đây!” Tôi tỉnh ngủ, mặc quần áo và chạy ra khỏi nhà. Ra đến sân, tôi bắt đầu nôn mửa. Khi cảm thấy đỡ hơn, tôi đi vào nhà.

Lúc này, chồng tôi cũng thức dậy. Ông ấy cũng thấy khó chịu và tay run bần bật. Đột nhiên, tôi nhận ra chúng tôi đang bị ngộ độc khí carbon monoxide (khí CO).

Ngay lập tức, tôi bảo chồng mở tất cả cửa sổ. Tuy nhiên, ông ấy yếu dần bởi mùi gas và không còn sức lực. Trong lúc mở cửa sổ, tôi không ngừng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sau đó, tôi cố gắng đi ngủ nhưng không ngủ được. Khoảng 5 giờ sáng, tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ tỏa sáng trước mặt tôi và nói: “Con đã bình an rồi. Con đã bình an rồi.” Tôi vui mừng đến mức không nói nên lời và chấp hai tay hợp thập để bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ.

Nếu Sư phụ không đánh thức tôi dậy, thì cả tôi và chồng có thể đã mất mạng. Kỳ thực, hơn mười hộ gia đình trong làng tôi đã bị ngộ độc khí CO vào mùa đông năm ngoái và bốn người trong một gia đình đã chết. Một số người sống sót cũng bị ảnh hưởng bởi những tác dụng phụ khác nhau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/1/410048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/24/186914.html

Đăng ngày 23-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share