Bài viết của Thấm Vân

[MINH HUỆ 16-08-2020] Có một sức khỏe tốt là ước mơ của mọi người, nhưng nhiều người lại mắc phải những căn bệnh mà ngay cả y học hiện đại cũng không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp nhiều học viên của mình khỏi bệnh nan y. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã được giới thiệu ra công chúng. Trong 28 năm qua, các học viên ở hơn 100 quốc gia đã cải thiện sức khỏe thể chất và nâng cao đạo đức của họ, trở thành những công dân tốt hơn của xã hội.

Trở lại năm 1998, sáu năm sau khi Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, Tổng cục thể thao Trung Quốc đã tổ chức cho các chuyên gia y tế tiến hành tổng cộng năm cuộc khảo sát về tác dụng chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Gần 35.000 học viên ở Bắc Kinh, Vũ Hán (thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc), Đại Liên (một thành phố lớn ở tỉnh Liêu Ninh) và tỉnh Quảng Đông đã tham gia vào năm cuộc khảo sát này.

Kết quả cho thấy 98% những người tham gia đã được cải thiện về sức khỏe thể chất và tiết kiệm trung bình khoảng 20 triệu nhân dân tệ (hoặc 3 triệu USD) chi phí y tế mỗi năm cho nhà tuyển dụng của họ.

Vào cuối năm 1994, cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp do nhà sáng lập, ông Lý Hồng Chí đã được xuất bản ở Trung Quốc. Hai năm sau, nó trở thành một trong mười cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc và đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng, đây là cuốn sách tiếng Trung được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài nhất.

Loạt bài này là tập hợp những trải nghiệm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được thụ ích rất nhiều khi đọc cuốn sách và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

* * *

(Tiếp theo Phần 1)

Có một câu nói của người Trung Quốc rằng “Trời không tuyệt đường con người.” Ngay cả trong những tình huống căng thẳng nhất, khi dường như không có lối thoát, việc duy trì một tâm thái chính trực và một trái tim nhân hậu có thể đưa bạn đến đúng nơi bạn cần, như những học viên Pháp Luân Công sau đây đã tự mình khám phá ra.

Đối với nhiều người trong số họ, ngay khi mọi thứ dường như đã đến tận cùng, họ đã tìm ra lối thoát trong Pháp Luân Đại Pháp để không chỉ chữa lành bệnh mà còn mang lại cho họ niềm vui và hơn hết là –– hy vọng.

Một con đường thoát khỏi tuyệt cảnh

Bà Mã Thục Hoa 69 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang có một tuổi thơ bất hạnh. Sau khi sinh con, tử cung của bà bị tổn thương nghiêm trọng do bị giãn và nạo quá nhiều. Bà phải tiến hành phẫu thuật để chữa trị nó nhưng không có tác dụng. Mỗi lần có kinh, bà phải đến bệnh viện để được hỗ trợ dẫn lưu, một thủ thuật rất đau đớn.

Bà cũng bị bệnh vảy cá di truyền. Da khô và nứt nẻ khiến bà phải mặc quần áo dệt kim ngay cả trong cái oi nóng của mùa hè. Mặt bà nóng và đỏ, nhưng hầu như không có một giọt mồ hôi nào.

Sau đó, bà lại mắc bệnh viêm túi mật làm bà trông ốm yếu và thiếu sức sống. Bà thường cảm thấy như thể mình đang bị dao đâm. Hầu như không có một khoảnh khắc nào mà vai và lưng dưới của bà không bị đau.

Giống như hầu hết người Trung Quốc ngày nay, từ khi còn nhỏ bà đã được dạy để trở thành một người vô thần. Bà cũng phàn nàn về những người khác khi cuộc sống của bà gặp khó khăn. Kết quả là bà chiến tranh lạnh với mẹ chồng, coi thường chị em dâu và thường xuyên gây gổ với chồng. Tất cả những xung đột giữa các cá nhân với nhau khiến nỗi đau thể xác của bà càng thêm nặng.

Sau đó, bà có được một cuốn Chuyển Pháp Luân và đã đọc hết toàn bộ cuốn sách trong một đêm. Bà đã rất xúc động và được truyền cảm hứng bởi cuốn sách đến nỗi không thể cầm được nước mắt.

Bà nhớ lại: “Tôi đã tìm ra ánh sáng cuối con đường. Tôi giờ đã hiểu ra tất cả khổ nạn tôi phải chịu hôm nay là kết quả của những lỗi lầm tôi đã làm trong quá khứ. Tôi giờ đã hiểu ra ý nghĩa thực sự của sinh mệnh.”

Khi bà tu luyện Pháp Luân Công, những cơn đau trong túi mật của bà biến mất, và khuôn mặt uể oải của bà trở nên hồng hào. Được một thời gian, trên người bà nổi một lớp mụn đen; sau khi các vết sưng biến mất, bà có thể đổ mồ hôi khi nóng như một người bình thường. Da của bà trở nên mềm và đàn hồi, lưng thẳng và hết đau bụng kinh. Bà đã trở thành một người hoàn toàn khỏe mạnh.

Tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nên bà Mã cũng đã đề cao tâm tính của mình. Nhờ vậy, gia đình bà trở nên hạnh phúc, hòa thuận. Ấn tượng với những thay đổi lớn lao này của vợ, chồng bà cũng bắt đầu tu luyện và bỏ thuốc lá, rượu chè.

Được cứu trong 3 ngày

Bà Chung Đông Mai, một người nông dân ở huyện Định Hưng tỉnh Hà Bắc đang trong tình trạng hiểm nghèo. Danh sách các bệnh mà bà mắc phải bao gồm đau dây thần kinh thấp khớp, các vấn đề mãn tính về dạ dày, bệnh tim bẩm sinh, suy nhược thần kinh toàn diện, chứng loạn thần kinh, nhiều khối u xương, cộng với các tác dụng phụ từ phẫu thuật sinh sản và triệt sản.

Hơn hết, bà còn bị viêm phế quản và thường xuyên ngất xỉu vì đau dây thần kinh ngoại biên. Bất cứ khi nào điều này xảy ra, cả gia đình bà thường khóc vì sợ bà sẽ không tỉnh lại nữa. Họ đã tham khảo ý kiến của nhiều bác sĩ, nhưng không ai trong số họ đem lại chút hy vọng nào cho bà.

Một trong các bác sĩ đã nói: “Người này hết hy vọng cứu rồi”

Thật đau lòng cho gia đình khi nghe những câu nói như vậy, vì bà Chung lúc đó vẫn còn trẻ và có hai con nhỏ. Đứa lớn hơn bốn tuổi và đứa nhỏ chỉ mới sơ sinh.

Vào cuối tháng 7 năm 1997, khi đang nằm trên giường chờ chết thì gia đình mang đến cho bà một cuốn Chuyển Pháp Luân. Bà đã đọc sách và nhận ra rằng đó là cuốn sách dạy mọi người trở thành những công dân tốt, vị tha. Bà quyết định tu luyện bản thân theo các Pháp lý được viết trong sách và cố gắng học các bài công pháp.

Vì bà Chung không thể đứng dậy được nên con bà giúp bà dựa lưng vào tường và giường khi bà cố gắng thực hiện bài công pháp thứ 2 vốn đòi hỏi phải đứng. Chân của bà rung lên nhưng lại cảm thấy khá thoải mái.

Chỉ trong vòng 3 ngày sau đó, toàn bộ bệnh tật của bà đã biến mất.

Bệnh nhân liệt dạ dày có cuộc đời mới

Năm 1999, bà Lý Văn Hồng, một nhân viên của Cục khảo sát địa vật lý dầu khí, thành phố Bá Châu, tỉnh Hà Bắc bị viêm dạ dày mãn tính và rơi vào trầm cảm không lâu sau đó.

Khi bệnh trầm cảm của bà trở nên tồi tệ hơn, chức năng dạ dày của bà càng suy giảm hơn nữa làm bà bị liệt và không thể ăn uống bình thường được nữa. Tình trạng bệnh như của bà là rất hiếm và không có cách chữa trị hiệu quả.

Bà đã đến gặp các chuyên gia uy tín nhất về nhu động ruột ở tất cả các bệnh viện lớn của Bắc Kinh, nhưng không ai có thể giúp bà. Cuối cùng, bà phải nhờ đến ống truyền dịch qua đường mũi và ống thông dạ dày đưa vào ruột non để giữ mạng sống.

Bà cũng đã tìm cách điều trị tại các bệnh viện Trung y lớn ở Bắc Kinh, nhưng vẫn không có kết quả. Giám đốc khoa tiêu hóa của bệnh viện y học cổ truyền Trung Quốc Tuyên Vũ ở Bắc Kinh khẳng định bệnh của bà là một bệnh hiếm và không có thuốc chữa.

Trong mười năm đó, bệnh viện đã nhiều lần thông báo tình trạng nguy kịch cho gia đình bà. Bà trở nên tiều tụy, các cơ quan nội tạng dần xuống cấp. Ngoài ra, bà còn mắc chứng tiểu không tự chủ. Dù chỉ mới ngoài 30 nhưng bà ấy trông như người ở độ tuổi 70. Để sống sót, bà đã cố gắng ở lại bệnh viện lâu nhất có thể. Nhưng đến năm 2013, bà lại xuất viện.

Sau khi trở về nhà, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và mọi bệnh tật của bà đã nhanh chóng biến mất. Gương mặt bà rạng ngời sức khỏe và bước đi đầy sức sống.

Điều tuyệt vời nhất là bà ấy đã có được cuộc sống mới mà không tốn một xu nào! Bạn bè của bà đã rất sửng sốt trước sự hồi phục thần kỳ của bà, và một bác sĩ từng điều trị cho bà thậm chí còn hỏi: “Lý Văn Hồng có còn sống không?”

Khi bà ta nghe rằng Lý Văn Hồng đã hồi phục hoàn toàn nhờ tu luyện Pháp Luân Công, người bác sĩ đó nói: “Thật là một phép lạ!”

“Nhất định tôi đã làm được điều thiện trong đời trước nên mới có thể có một chương mới trong đời như thế này.”

Vào năm 2010, bà Nhuận Hương 53 tuổi ở thị trấn Tích Lâm Quách Lặc Minh (Xilin Gol), Nội Mông bị ung thư biểu mô tế bào ở thận phải và bị cắt bỏ. Năm 2012, bà còn phát triển thêm căn bệnh ung thư ở ngực trái và cũng phải phẫu thuật để cắt bỏ. Vào đầu năm 2015, khi bà tới Bắc Kinh để khám tràn dịch màng tim và màng phổi, các bác sĩ phát hiện ra rằng các tế bào ung thư của bà đã di căn và tiên đoán rằng bà chỉ còn sống được từ hai tháng đến một năm nữa.

Do tác dụng phụ của thuốc mà bà đã giảm hơn 15 kg. Trong một lần kiểm tra sức khỏe khác, các bác sĩ lại phát hiện phổi của bà lại xuất hiện nhiều vấn đề khác. Bà Nhuận biết rằng mình đã không còn nhiều thời gian, và vì tuyệt vọng, bà đã nghe theo lời khuyên của chị gái và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như một cứu cánh cuối cùng.

Ngày hôm sau khi cố gắng học các bài công pháp, bà ấy đã có thể nằm xuống và ngủ được (5 tháng trước do tích nước nên ban đêm bà phải ngủ ngồi) và lần đầu tiên trong sáu tháng bà không cần phải sử dụng oxy.

Ngày hôm sau, cơn ho dữ dội kéo dài nhiều tháng của bà đã giảm bớt. Một tuần sau, bà đã trở nên tràn đầy năng lượng và ăn ngon miệng. Ngoài ra, bà không còn cảm thấy mệt mỏi và khó thở khi đi bộ hoặc đi lên cầu thang, và có thể nói chuyện với mọi người một cách bình thường. Đến ngày thứ mười một, tóc mới đã bắt đầu mọc để thay thế phần tóc mà bà đã bị mất do hóa trị. Bốn mươi ngày sau, bà ấy dường như đã biến thành một người hoàn toàn mới –– làm cho mọi người vô cùng ấn tượng.

Năm 2015, bà viết một bài chia sẻ trên trang Minh Huệ: “Tôi không biết mình đã làm được những điều thiện gì trong quá khứ mà nay tôi lại may mắn có được một chương mới trong cuộc đời này”.

Có sức khỏe tốt là phúc lành

Ông Ngô Điện Trung và chị gái vốn sống nương tựa vào nhau suốt gần cả cuộc đời. Vào tháng 10 năm 1999, chị gái của ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết và phải cắt bỏ 2/3 lưỡi. Bà bị rụng hết tóc do xạ trị và hóa trị. Hơn nữa, bà ấy không thể ăn không thể ngủ và phải dựa vào thuốc giảm đau để có thể duy trì sự sống.

Bà trở nên gầy gò đến mức chỉ nặng có 35 kg. Chưa đầy nửa năm sau, một khối u được tìm thấy trong khoang bụng và lần nữa bà lại bị đưa vào phòng mổ. Bác sĩ điều trị nói với bà rằng bà chỉ còn sống được chưa đầy hai năm nữa. Cuộc sống đối với bà quá đau khổ, bà thậm chí chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ.

Sau khi bà về nhà, ông Ngô mang cho bà một cuốn Chuyển Pháp Luân. Bà đã đọc sách và hiểu tại sao mình lại gặp bất hạnh trong cuộc đời này. Ngoài ra, bà học được rằng có thể cải thiện sức khỏe của mình chỉ bằng cách trở thành một người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà rất nghiêm khắc với bản thân và tinh tấn tu học các nguyên lý của Pháp Luân Công và luyện các bài công pháp. Không lâu sau, bà trải qua quá trình thanh lọc cơ thể, bị nôn mửa và tiêu chảy liên tục trong bốn ngày. Bà đã tống ra ngoài các cục máu đông và chất lỏng khác có mùi hóa chất rất mạnh. Vào ngày thứ năm, bà cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng và thư thái vô cùng, và nó đã hoàn toàn lành lặn. Trong vòng chưa đầy sáu tháng, bà đã tăng cân và lưỡi của bà cũng có một số phát triển mới.

Nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà thoát khỏi lưỡi hái tử thần

Bà Lý Ngọc Quân 66 tuổi là người ở huyện Yên Đài , thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông. Vài năm sau khi kết hôn thì bà phát bệnh, khiến toàn thân bị tê và cứng. Bà cảm thấy cơ thể mình như bị chia làm đôi ở giữa và nó làm bà rất bối rối. Một bên cơ thể của bà ấy cảm thấy tồi tệ hơn bên kia. Bên đó cảm thấy nặng nề và cứng nhắc và sẽ thình lình ngưng hoạt động.

Bà đi khắp các bệnh viện để chữa trị nhưng không ai có thể đưa ra chẩn đoán rõ ràng. Cuối cùng, bệnh viện Đại học Thanh Đảo Sơn nghi vấn rằng bà có thể bị mắc bệnh dị ứng nhiễm trùng huyết.

Bà Lý cũng bị chấn thương ở chân có liên quan đến công việc, viêm túi mật, gan lách to, nổi hạch và đau khớp di cư. Với tất cả những vấn đề sức khỏe này, bà không còn có thể tự chăm sóc bản thân và phải dùng thuốc mạnh để giảm đau. Bà ấy thực sự đang vật lộn bên bờ vực của cái chết.

Vào tháng 7 năm 1996, bà Lý tình cờ xem được cuốn sách Chuyển Pháp Luân và đã bị thuyết phục bởi những nguyên lý sâu sắc của Pháp Luân Đại Pháp được viết trong sách. Sau khi đọc xong, bà đã học được cách trở thành một người tốt và trở thành một học viên. Một ngày sau khi bắt đầu đọc sách và học các bài công pháp, tất cả các bệnh của bà Lý đã được chữa lành. Trong hơn 20 năm tiếp theo, bà không bao giờ cần uống thuốc hay đến bệnh viện nhưng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Năm 2017, bà bị chính quyền bắt giam một cách tùy tiện và do bị ngược đãi nên những căn bệnh của bà đã tái phát trong trại giam.Trong vòng 20 ngày, hơn 500 người đã ký tên hoặc lấy dấu vân tay của họ vào đơn yêu cầu chính quyền địa phương trả tự do cho bà Lý và bảo đảm cho nhân phẩm tốt đẹp của bà.

Cơn đau khủng khiếp biến mất

Bà Vương Quế Vân ở thành phố Trường Xuân tỉnh Cát Lâm bị bệnh liệt giường vì mắc phải nhiều chứng bệnh gồm có viêm thấp khớp, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và tăng sản cột sống ngực, dẫn đến thoát vị đĩa đệm cột sống cổ.

Não và tiểu não của bà bị teo khiến bà bị đột quỵ. Bà Vương đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhiều bệnh viện lớn khác nhau ở Trường Xuân và thử đủ mọi phương pháp điều trị và liệu pháp, nhưng vẫn không có kết quả.

Một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực này tuyên bố rằng loại thoát vị của bà rất hiếm và không có cách chữa trị. Bà có thể lên cơn đau tim bất cứ lúc nào. Bà cũng mắc chứng tiểu không tự chủ và không thể tự ăn được.

Bà Vương rất đau lòng khi nhìn thấy con cái và những người thân yêu của mình. Bà không muốn chết nhưng cảm thấy mình phải đối mặt với thực tế. Bà đã tự tay chuẩn bị một tấm vải liệm cho mình và viết một lá thư tuyệt mệnh.

Vào đầu tháng 7 năm 2002, ngay khi cuộc đời tưởng chừng như gần kết thúc thì bà nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân. Được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ những nguyên lý trong cuốn sách và hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, bà đã quyết định tu luyện bản thân bằng cách cố gắng để trở thành một người tốt, và thậm chí trở thành một người tốt hơn nữa. Bệnh tật của bà đã biến mất ngay sau đó.

Kể từ đó đến nay, bà chưa bao giờ phải dùng đến bất kỳ viên thuốc nào, tiết kiệm cho công ty một khoản lớn chi phí y tế.

Bệnh nhân ung thư xương tuyệt vọng được hồi sinh

Bà Lý Cúc Mai là một giáo viên tiểu học ở huyện Gia Hòa, tỉnh Hồ Nam bị chẩn đoán ung thư xương và bệnh viện cho rằng nó là vô phương cứu chữa. Bà Lý bị rụng toàn bộ tóc, hoại tử ở các ngón tay và bắt đầu mãn kinh ở độ tuổi 30. Bà đã thử mọi cách luyện khí công để cải thiện sức khỏe, nhưng cũng không có tác dụng gì.

Trong cơn tuyệt vọng, bà Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như cứu cánh cuối cùng. Trong vòng chưa đến một tháng, thần tích đã triển hiện. Tất cả triệu chứng bệnh của bà biến mất, tóc và móng tay của bà bắt đầu mọc trở lại. Ba tháng sau, khi bà quay trở lại bệnh viện tình để tái khám, tất cả chỉ số đều bình thường.

Bà kể với mọi người : “Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi”

Bác sĩ chuyên gia chữa trị cho bà thấy vô cùng hứng thú về chuyện này và nhờ bà để lại cho ông một quyển Chuyển Pháp Luân.

Cả bà Lý và chồng là ông Quách Hội Sinh đều bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo vì tu luyện Pháp Luân Công. Có thời điểm, bà Lý rơi vào tình trạng nguy kịch và phải đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Vào ngày 12 tháng 10 năm 2009, ông Quách bị đánh đập dã man đến mức bất tỉnh và qua đời khi ông mới 52 tuổi.

Người phụ nữ khuyết tật tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình

Ở độ tuổi 20, cô Bùi Phi, người từng làm việc trong một công ty dệt ở tỉnh Cát Lâm, bắt đầu có vấn đề về sức khỏe. Cô thường xuyên bị đau bụng và đau thắt lưng. Tệ hơn thế, một sự cố trong một cuộc phẫu thuật thăm dò đã khiến cô ấy càng đau đớn hơn. Cô không thể thẳng lưng sau ca phẫu thuật.

Năm 32 tuổi, hầu hết thời gian của cô Bùi là ở trên giường bệnh. Cô bị bệnh tim, đau ngực, u xơ tử cung, vân vân. Cô thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân và phải phụ thuộc vào mẹ chăm sóc cho mình.

Cô đã thử đủ các loại môn pháp khí công khác nhau nhưng đều không có tác dụng. Sau nhiều lần thất bại, cô quyết định xem một số video bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Họ thuyết phục cô rằng việc tu luyện là giải pháp cho các vấn đề về sức khỏe của cô. Vì thế cô tinh tấn luyện công và đã sớm hồi phục hoàn toàn.

Đắc Pháp trong cuộc bức hại

Bà Viên Tú Anh ở thành phố Trương Gia Khẩu tỉnh Hà Bắc. Bà thường xuyên bị đau tim, nhịp tim cao lên đến 260 nhịp mỗi phút. Mỗi lần được đưa vào bệnh viện cấp cứu, gia đình bà đều nhận được “thông báo tình trạng nguy kịch” từ các bác sĩ.

Cả hai vợ chồng bà đều thất nghiệp và họ còn có một cô con gái nhỏ phải chu cấp. Trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, bà nhớ có người đã nói về Pháp Luân Công với bà và nói rằng pháp môn này có khả năng chữa bệnh kỳ diệu. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã cấm tu luyện pháp môn này và những người tu luyện Pháp Luân Công sẽ bị bức hại.

Bà nghĩ về điều đó và nói với chồng: “Bệnh viện đã chẳng thể chữa bệnh cho em. Nên dù thế nào đi nữa, em muốn tu luyện Pháp Luân Công vì em không thể cứ bó tay ngồi chờ chết được.”

Chồng bà đồng ý.

Vào tháng 12 năm 2004, bà có được một cuốn Chuyển Pháp Luân và đã học năm bài công pháp. Chín tháng sau, các bệnh của bà như đau đầu cụm, viêm dạ dày ruột, viêm phế quản, thoái hóa đốt sống cổ, đau do chấn thương xương cụt và viêm tụy đều đã biến mất. Những vết sưng tấy trên khuôn mặt đã làm phiền bà trong hơn 20 năm cũng biến mất.

Bạn bè và gia đình của bà nói rằng bà ấy dường như đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Cấp trên của bà tại nơi làm việc, bạn học cũ, đồng nghiệp và hàng xóm đều chứng kiến khả năng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công.

Cơ hội thứ hai trong đời

Vào ngày 20 tháng 8 năm 2013, theo một báo cáo trên trang Minh Huệ, có một người đàn ông làm việc trong lĩnh vực tài chính bị bệnh lao thắt lưng từ năm 1990 đã làm một cuộc phẫu thuật lớn tại bệnh viện địa phương, nhưng không thành công. Ông lại vừa trải qua một cuộc đại phẫu khác tại bệnh viện lao tỉnh và phải chịu đau đớn rất nhiều. Các xương đen ở cột sống thắt lưng thứ ba, thứ tư và thứ năm của ông đã bị cắt bỏ, và ông phải truyền máu hai lần.

Ông không được gây mê toàn thân cho ca phẫu thuật cột sống thắt lưng, vì vậy khi bác sĩ phẫu thuật dùng đục và búa để mài xương, ông đã phải chịu sự đau đớn vô cùng. Sau cuộc phẫu thuật, ông đã phải nằm liệt giường hơn một năm vì không thể cử động hoặc lật người lại.

Vào năm 2001, ông ấy đột nhiên bị mờ mắt trái và đã bị mù mắt đó trong vòng vài ngày. Chẩn đoán xác định bệnh viêm màng bồ đào, một căn bệnh hiếm gặp và không thể chữa khỏi. Ông ta cần dùng thuốc nhập khẩu tiêm vào nhãn cầu hai lần một tuần. Nếu ngừng tiêm, ông sẽ bị mù ở mắt trái.

Vào năm 2005, có người nào đó đã đưa cho mẹ vợ của ông một cuốn Chuyển Pháp Luân. Ban đầu ông cũng không chú ý lắm, nhưng khi bắt đầu đọc, ông ngày càng tập trung hơn và thấy đây là một cuốn sách tuyệt vời. Ông đã đọc xong cuốn sách trong vòng một đêm và đã được truyền cảm hứng sâu sắc, có được sự hiểu biết mới về ý nghĩa của sinh mệnh.

Các học viên Pháp Luân Công đã dạy ông cách luyện công, và ông đã đọc các bài giảng khác của Sư phụ Lý. Chẳng bao lâu, tất cả các bệnh tật của ông ấy đều biến mất mà không cần bất kỳ sự điều trị y tế nào. Ông trở nên mạnh mẽ, và khuôn mặt rạng ngời sức khỏe. Ông ấy có thể mang một bao gạo 50 kg mà không có vấn đề gì; thay thế các bình gas nặng trở thành một việc dễ dàng. Ông nói ông nợ Pháp Luân Đại Pháp tất cả những điều này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/16/410488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/27/187993.html

Đăng ngày 17-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share