Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995. Trải qua hơn 20 năm tu luyện, tôi đã được trải nghiệm nhiều điều mỹ diệu và siêu thường của Đại Pháp.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc bệnh viêm túi mật. Căn bệnh khiến tôi đau đớn và tôi không thể làm được việc gì, tôi cảm giác như luôn có một tảng đá to đang đè nặng lên lưng mình. Một lần khi đang luyện công tập thể, tôi cảm thấy buồn nôn và chóng mặt khi luyện bài công pháp số hai. Tôi đã nôn ra một cục cứng cứng màu vàng nhạt bằng cỡ một cái ống. Tôi đã rất sốc nhưng cảm thấy dễ chịu ngay sau đó. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã tịnh hoá thân thể tôi và loại bỏ khối u đã tích tụ trong túi mật của tôi trong nhiều năm. Tôi đã kể với mẹ tôi chuyện này và bà cũng bắt đầu tin vào Đại Pháp.

Vào năm 2003, chân tôi sưng to và đau đớn khiến tôi không thể đi lại. Tôi đã rất bận rộn trong công việc và có ít thời gian để học Pháp, và có rất nhiều tâm chấp trước. Cựu thế lực đã tóm lấy sơ hở của tôi. Tôi đã nhờ một vài đồng tu cùng đến học Pháp, phát chính niệm, chia sẻ thể hội và tìm ra những thiếu sót trong tu luyện. Chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã hoàn toàn hồi phục.

Sự hồi phục của một học viên mất ý thức

Vào một ngày tháng 5 năm 2019, một học viên nam đã bị ngã từ một chiếc xe tải to chuyên vận chuyển gà. Anh ấy đã bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện. Các bác sỹ muốn tiến hành phẫu thuật mở não, nếu không tính mạng anh ấy sẽ bị đe doạ. Vợ của anh, cũng là một học viên, đã không đồng ý việc phẫu thuật và đưa anh trở về bệnh viện địa phương.

Sau khi nghe tin, rất nhiều học viên, bao gồm cả tôi đã nhanh chóng đến bệnh viện thăm anh ấy. Chúng tôi thấy anh nằm trên giường bệnh, đeo mặt nạ oxy và thở gấp. Anh đã mất ý thức và mặt và đầu của anh ấy sưng to. Nhìn thấy anh ấy trong tình trạng thực vật, chúng tôi đã rất lo lắng. Sau khi về nhà, chúng tôi đã phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Một vài ngày sau, anh xuất viện và trở về nhà. Khi chúng tôi đến thăm anh ấy lần nữa, anh gần như đã rơi vào trạng thái sống thực vật, ngoại trừ việc anh không còn thở oxy và có thể mở hé một mắt. Chúng tôi đều rất lo lắng và quyết định học Pháp nhóm tại nhà anh ấy.

Vào ngày thứ 15, anh đã trở nên có ý thức, muốn ăn, và thi thoảng có thể hiểu được chúng tôi nói gì. Khi chúng tôi nói rằng đã đến giờ phát chính niệm, anh đã có thể nâng cánh tay phải của mình lên thành tư thế phát chính niệm, điều đó khiến chúng tôi càng vững tin hơn. Tình trạng của anh chuyển biến mỗi ngày. Dần dần, anh đã có thể di chuyển một cánh tay và một chân. Chúng tôi giúp anh ngồi dậy và dựa lưng vào tường, xếp chăn gối xung quanh và để anh ngồi nghe các bài giảng Pháp. Anh đã có thể ngẩng đầu lên một chút và qua ngày hôm sau anh đã có thể ngẩng thẳng đầu. Chúng tôi đều nói rằng Đại Pháp thật kỳ diệu.

Nhiều ngày sau anh đã có thể tự học Pháp. Mặc dù anh không thể nhìn thấy rõ những hàng chữ nhưng anh rất kiên quyết và dùng ngón tay của mình dò đọc từng chữ. Chúng tôi nói rằng anh hãy đọc nhiều nhất có thể, và nghỉ ngơi một lát nếu cảm thấy mệt. Dần dần anh đã có thể đứng dậy và đi một vài bước. Anh đã hồi phục chỉ trong chưa đầy hai tháng.

Hiện tại người học viên này có thể leo núi để lấy củi. Anh trai và chị dâu đã chứng kiến sự phục hồi của anh và nói rằng Đại Pháp thật siêu thường!

Chính Đại Pháp đã cứu mạng người học viên này từ bên bờ vực của cái chết! Đại Pháp cứu độ tất cả chúng sinh. Xin hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/31/407840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/19/186841.html

Đăng ngày 22-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share